Tết nhà tui , trên cả sự tự hào.

UyênUyên

New member
Joined
Feb 12, 2013
Messages
3
Points
3
dgYvwRimU1cV0JXGuUd3mA.jpg
(Giao thừa 2012 gia đình nó )​
Không biết tết đến với gia đình mọi người tự bao giờ , tết đến với gia đình nó... từ những ngày cuối tháng mười âm lịch.​
Nghe có vẻ buồn cười lắm đúng không mọi người? Nhưng thật sự đấy ... tết về đến nhà nó từ khi bà nó đi chợ sớm mỗi ngày mua thêm đôi cân đường , ba chai nước mắm ngon tích dần , tích dần . Đôi lúc nó hỏi :"Sao nội không đợi đến mười lăm bắt đầu làm dưa món , thịt muối hãy rinh vài chục cân đường với mấy thùng nước mắm về một lần , cứ lắt nhắt về chị cho cực vậy ? " Nội nhoẻn miệng cười nhìn nó cười : " Mua vầy cho cô bây đỡ ngán "​
Sinh ra trong một gia đình phong kiến ,năm tháng dù có qua đi vẫn không làm nhạt mờ nét truyền thống nơi người con gái Huế , thời gian có điểm tô trên mái tóc dù tám mươi mùa xuân vẫn óng ả suối nguồn cũng không thay đổi cái nếp sống và sinh hoạt hằng ngày nơi bà: tỉ mĩ, chăm chút và tiết kiệm.​
Tầm ngày 12 tháng chạp , Nội nó lại cùng các cô con dâu trong nhà ngâm tro , phơi nắng kiệu. Mỗi chiều chiều , góc sân trước nhà năm mười rổ củ kiệu trắng tươi xếp thành hàng dài trước bậc thềm, con cháu đi học đi làm về lại chụm xúm vào , đưa cắt rễ , đứa xếp vào keo( hủ , lọ ) trắng , đứa ướp đường , đưa pha nước dấm . Hàng xóm đi ngang hỏi Nội nó : làm bán hả Bà Sáu ? Nội nó quay sang : " bán , ừ mà bán vaò miệng mấy đứa này nè " Cả nhà phá lên cười ầm , hàng xóm cũng cười , những nụ cuời lấp lánh mùa xuân .​
-Thịt muối 20 lọ , kiệu mới 17 nghen bây , dưa món đủ rồi còn tai heo thì thiếu 6 lọ . Ráng mai cho xong , rồi gói cho cô bây , chú bây , mội đứa một xuất , mỗi xuất 5 lọ .​
-Má cứ đếm đi đếm lại hoài , tụi con biết rồi má ngồi nghỉ đi không lên huyết áp bây giờ. Má nó nói vọng lên bên nồi nước mắm đường đang khuấy đều tay .​
-Đếm chứ , không đếm sao biết thiếu hay đủ . Mà nảy má nói mấy lọ củ kiệu rồi bây ?​
Vậy đó , đông con , dù ngày tết cả đại gia đình nó tụ hợp hết về nhà từ đường nhưng nội nó vẫn chăm cái tết cho mỗi gia đình nhỏ , " nó đi làm , đi học cả ngày , nội không lo cho nó , ai lo?" , "nó " đó là nội nói mấy con , mấy cháu nội ..."nó" đó có người đã vào tuổi sáu mươi.​
KbCEESW7PPUIbhe0ejdjrA.jpg
Kẹo Mứt Ngày Tết​
nykoC.hb1heLl9g1CEI5_g.jpg
Tôm Khô ,Dưa Kiệu , Nem ,Chả​
Sự chu đáo của bà nó chính là chất keo kết dính gia đình , để rồi những ngày 29, 30 các cháu các con lại quây quần về chung tay chuẩn bị trang trí cho đại gia đình những sắc hoa rực rỡ , những nụ cười bình yên , Cái mà những thường nhật cuộc đời cơm áo gạo tiền đã lấy mất của mọi người giữa nhịp sống xô bồ .​
579776_371417052955734_770701734_n.jpg
Chuẩn bị​
307956_372490302848409_1022395893_n.jpg
Và hoàn thành​
DrITiRQK.1A966Oxhek5Xw.jpg
Gia đình nhỏ cuả nó đang chúc tết Bà Nội​
Bao nhiêu chuẩn bị cũng chỉ đổi lấy ba ngày vui đoàn viên đó , nụ cười lấp lánh trong đáy mắt, niềm vui chan hoà trên cành cúc , nhành mai và yêu thương rực lên sắc hồng , sắc đỏ tựa như dòng máu ...nơi mà nó và gia đình sinh ra để thuộc về nhau.​
Khi viết đến đây , nó nghe tiếng động nơi phòng Nội , Bà đã dậy chuẩn bị cho một ngày mùng 4, là nem là chả là dưa món thịt kho đãi khách, là cái bánh tráng dẽo cho chú út cuốn với tai heo , là ly trà gừng cho chú Chín giải rượu .​
Nó bỗng thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình này , cảm ơn Nội đã cho nó và gia đình những mùa xuân ấm ấp. Năm mới , ngày sang nguyện cho sức khoẻ của bà là mãi mãi ...để các "nó" trên cả tự hào kể về ngày tết nhà tôi.​
Bất chợt nó nhớ đến anh ...rồi một ngày nó sẽ mang mùa xuân đến cho anh qua lọ dưa hành , dưa món...biết đâu ngày nó 80 , phải không anh ?​
UyênUyên, Mùng 4 tết xuân quý tỵ.​
 
Top Bottom