An Giang ước mơ của cô học trò nghèo

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, song Lương Thị Thảo (sinh năm 1994), học sinh lớp 12A4, Trường THPT Đức Trí (thị xã Tân Châu) luôn nỗ lực học tập, nuôi ước mơ bước vào giảng đường đại học…



79ttn.jpg
Học sinh Lương Thị Thảo



Giáo viên Huỳnh Thị Kim Quyên tâm sự: “Cuộc sống gia đình Thảo hiện rất khó khăn. Đến ngôi nhà ở cũng không còn lành lặn…”. Em là một trong những học sinh thuộc diện khó khăn nhất của lớp 12A4 do cô Quyên chủ nhiệm. Nhiều khoản đóng góp, nhà trường đã linh động cho em được miễn. Dịp Tết vừa qua có dịp đến thăm nhà cô học trò của mình tại tổ 11, ấp Long Hòa, xã Long An, người giáo viên này không khỏi trăn trở…
Gia đình Thảo chỉ có hơn 1 công đất của bà ngoại cho để trồng lúa song chẳng thu được là bao. “Lúa làm chẳng bù nổi chi phí phân, thuốc sâu. Cuối vụ, ba mẹ chừa một ít để xay ăn, tiền còn lại cho bà ngoại”, Thảo kể. Thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào tiền bốc vác tại nhà máy xay xát của ba em, ông Lương Văn Hòa (sinh năm 1967). Công việc vất vả nhưng thu nhập khá bấp bênh, nhiều thì trên 100 ngàn đồng, còn bình thường chỉ tầm hơn 70 ngàn, có hôm cũng không có việc để làm. Mẹ em trước đây đi làm thuê, nhưng khoảng bốn năm trước chẳng may bị tai nạn giao thông nên chỉ làm nội trợ trong gia đình. Kinh tế gia đình ngày thêm khó khăn chồng chất. Riêng Thảo ngoài việc học còn chăm sóc, chăm lo việc cơm nước cho bà ngoại đã ngoài tám mươi.
Ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, em Thảo chỉ đạt học lực khá. Tuy nhiên, do xác định rõ mục đích học tập nên lên cấp trung học phổ thông em càng nỗ lực phấn đấu và kết quả học tập có bước tiến bộ đáng khích lệ. Hai năm liền, Thảo đạt danh hiệu học sinh giỏi, thành tích học tập luôn đứng nhất nhì, lớp. Học kỳ I năm học này, em vẫn giữ vững danh hiệu và là học sinh duy nhất trong lớp đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không có điều kiện đến lớp học thêm, nên Thảo tự học là chính. Em học giỏi các môn tự nhiên, nhất là Toán, Lý, Hóa. Với thành tích học tập tốt, em được bạn bè tín nhiệm giao làm lớp phó học tập. Thảo được phân công kèm cặp những học sinh học lực yếu đồng thời sẵn sàng chia sẻ những kiến thức cho các bạn trong lớp. “Nếu bài tập các môn tự nhiên các bạn chưa hiểu em giảng giải trong phạm vi hiểu biết của mình”, Thảo cho biết.
Là năm học cuối cấp quyết định tương lai nên cô học trò nghèo Lương Thị Thảo càng quyết tâm học và ôn luyện để thi vào Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn có được một tương lai tốt đẹp và báo hiếu cha mẹ.
 
Top Bottom