VN: Người Thương Kẻ Nhớ

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
NTKNho1_zps64vljzxv.jpg
Đạo diễn: Quyền Lộc.​
Kịch bản của Lê Quang Thanh Tâm – Vy Uyên.​
Diễn viên: Kim Hiền, Hoa hậu Thu Thảo, Hòa Hiệp, Hoàng Mập, Kiều Linh, Quốc Bảo, Đông Dương, Á hậu Phan Thị Mơ, Người đẹp xứ dừa Mỹ Hạnh, Tuyết Trinh, Hồng Phượng…​
Kim Hiền vào vai Ba Nguyệt, một cô gái bị phụ bạc vì một người đàn ông tham phú phụ bần, sẵn sàng dứt áo ra đi khi hay tin cô có thai . Từ đó , cô phải nuôi con một mình trước bao lời dèm pha của dư luận và trong cảnh nghèo khổ. Đây là một vai diễn nặng ký bởi Kim Hiền không chỉ thể hiện nhân vật Ba Nguyệt ở độ tuổi hai mươi mà còn ở độ tuổi trung nhiên , với diễn biến tâm lý nhân vật thay đổi liên tục và phức tạp. Từ một cô công nhân tỉnh lẻ non dạ và khờ dại trong tình yêu đến bà mẹ đơn thân , hy sinh tuổi xuân để nuôi con khôn lớn​
Đặng Thu Thảo vào vai một cô gái nghèo xinh đẹp và giỏi giang Út My . Út My là một nữ ý tá siêng năng , chăm chỉ và thương người . Cô rất hiếu thảo với mẹ mình - bà Ba Nguyệt , đối với Út My mẹ là tất cả , là báu vật mà trời cao đã ban cho cô. Trong quá khứ , Ba Nguyệt từng yêu Hoàng Phát ( Quốc Bảo) , trong một lần hai người vượt quá giới hạn , cô đã mang thai nhưng ngay lúc ấy Phát lại rũ bỏ cô đến với Phương (Mỹ Hạnh), con gái một gia đình giàu có . Trong tuyệt vọng và tủi nhục, Ba Nguyệt đành bỏ về quê nhưng cô lại không dám đối diện với gia đình. Trong lúc đau khổ nhất , cô đã có ý định nảy sông tự vẫn và được Năm Cô Đơn (Hoàng Mập) cứu sống. Năm Cô Đơn là hàng xóm của Ba Nguyệt ,người vốn thầm thương trộm nhớ cô từ lâu . Vì quá yêu cô nên anh đã nhận cái thai trong bụng của Ba Nguyệt là của mình và xin gia đình cho cưới Ba Nguyệt. Dẫu biết được tấm chân tình của người đàn ông chân chất đó nhưng cô không thể chấp nhận vì biết chị gái của mình từ lâu đã yêu Năm Cô Đơn và thế là cô đã trốn nhà lên thành phố một lần nữa​
"Người Thương Kẻ Nhớ" lấy bổi cảnh vùng quê sông nước Nam Bộ , xoay quanh câu chuyện về những người phụ nữ với các số phận riêng và một ý chí mãnh liệt vươn lên trong cuộc sống còn nhiều khó khăn và trắc trở. Liệu rằng những khổ đau và bi kịch trong quá khứ của những thế hệ đi trước sẽ gây ra những giông tố và sóng gió trong cuộc sống của những người trẻ thế hệ sau như thế nào? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong 33 tập phim của "Người Thương Kẻ Nhớ."​
528959726.gif
 
Top Bottom