Rồng Nhí
Active member
- Joined
- Nov 12, 2011
- Messages
- 548
- Points
- 43
Mỗi năm tết lại về. Dù hàng vạn người xa quê vì một lý do nào đó thì tết đến tất cả cũng sẽ đoàn tụ với gia đình , để chung vui dăm ba ngày tết , ngày hội ngộ . Trong hàng vạn người đó có tôi .
Gia đình tôi cả năm ai cũng lo làm cho cái ăn cái mặc . Tết đến thì vui mừng đoàn tụ cùng nhau dầu chỉ hai hoặc ba ngày . Vì xa xứ nên ở đây người ta không có coi trọng ngày tết của người Việt lắm , và nó không phải là ngày lễ hội gì cho cả nước . Nên chúng tôi vẫn đi làm và dành một vài ngày tết là ngày đoàn tụ gia đình.
Anh em chúng tôi tự ý thức được ngày tết truyền thống của người Vệt Nam .Tôi thích ngày tết , vì chỉ mấy ngày đặc biệt như vầy , tôi mới được xum xoe mặc áo dài mới , mặc dù tuổi đời của tôi không còn trẻ nữa. Được anh chị BA Mẹ lì xì , mặc dù tôi cũng phải móc túi của mình để lì xì mấy cháu . Nhưng không khí tết nhộn nhịp gia đình , quây quần bên nhau , khoe áo dài đẹp, chụp hình .
Tôi hãnh diện với chính mình khi khoe với đám bạn cùng chỗ làm "hôm nay ngày tết của người Việt" . Người ngoại quốc họ cũng háo hức hỏi về phong tục truyền thống . Tôi thích quảng cáo về món ăn , áo dài truyền thống , và tôi hay nghịch với đám bạn " Đứa nào lấy chồng Việt Nam cũng phải vận bộ áo dài trong ngày hôn lễ " . Biết bao cái đẹp cái tự hào của người Việt nơi Hải Ngoại , tôi rất hãnh diện về cái đẹp của người việt mình .
Dầu bôn ba kiếm cơm ba bữa một ngày , người việt cũng nhớ rằng , năm nay có tổ chức chợ tết . Đôi lúc tuyết rơi hay gió lạnh , tôi thấy người lớn tuổi dẫn mấy cháu của mình vận áo dài đi vào hội chợ , tôi xúc động vô cùng . Có phải chăng tánh người Việt ta quá kiên cường , dù có thay đổi hoàn cảnh sống như thế nào thì vẫn giữ được vẽ đẹp truyền thống . Đã bao năm rồi , tôi đón xuân nơi hải ngoại .
Nhớ xuân quê nhà , kỷ niệm đẹp . Hứa với chính mình , tôi sẽ trở về quê đón một mùa xuân ý nghĩa và hạnh phúc .
Gia đình tôi cả năm ai cũng lo làm cho cái ăn cái mặc . Tết đến thì vui mừng đoàn tụ cùng nhau dầu chỉ hai hoặc ba ngày . Vì xa xứ nên ở đây người ta không có coi trọng ngày tết của người Việt lắm , và nó không phải là ngày lễ hội gì cho cả nước . Nên chúng tôi vẫn đi làm và dành một vài ngày tết là ngày đoàn tụ gia đình.
Anh em chúng tôi tự ý thức được ngày tết truyền thống của người Vệt Nam .Tôi thích ngày tết , vì chỉ mấy ngày đặc biệt như vầy , tôi mới được xum xoe mặc áo dài mới , mặc dù tuổi đời của tôi không còn trẻ nữa. Được anh chị BA Mẹ lì xì , mặc dù tôi cũng phải móc túi của mình để lì xì mấy cháu . Nhưng không khí tết nhộn nhịp gia đình , quây quần bên nhau , khoe áo dài đẹp, chụp hình .

Tôi hãnh diện với chính mình khi khoe với đám bạn cùng chỗ làm "hôm nay ngày tết của người Việt" . Người ngoại quốc họ cũng háo hức hỏi về phong tục truyền thống . Tôi thích quảng cáo về món ăn , áo dài truyền thống , và tôi hay nghịch với đám bạn " Đứa nào lấy chồng Việt Nam cũng phải vận bộ áo dài trong ngày hôn lễ " . Biết bao cái đẹp cái tự hào của người Việt nơi Hải Ngoại , tôi rất hãnh diện về cái đẹp của người việt mình .
Dầu bôn ba kiếm cơm ba bữa một ngày , người việt cũng nhớ rằng , năm nay có tổ chức chợ tết . Đôi lúc tuyết rơi hay gió lạnh , tôi thấy người lớn tuổi dẫn mấy cháu của mình vận áo dài đi vào hội chợ , tôi xúc động vô cùng . Có phải chăng tánh người Việt ta quá kiên cường , dù có thay đổi hoàn cảnh sống như thế nào thì vẫn giữ được vẽ đẹp truyền thống . Đã bao năm rồi , tôi đón xuân nơi hải ngoại .
Nhớ xuân quê nhà , kỷ niệm đẹp . Hứa với chính mình , tôi sẽ trở về quê đón một mùa xuân ý nghĩa và hạnh phúc .