Yêu nhau lâu quá cũng... chán

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Ai cũng muốn tình yêu của mình bền chặt theo thời gian, nhưng sự thật đôi khi tiềm ẩn những “hiểm nguy” theo chiều ngược lại đấy nhé!




Càng yêu lâu, càng ít tôn trọng nhau?


Một mối quan hệ chỉ có thể được duy trì nếu cả hai bên biết trân trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau. Nhưng khi người ta yêu và thấu hiểu nhau, thói quen tôn trọng người kia thường rất dễ bị... mai một.



261132d4-149b-4f21-91b3-5bf2a39e8be7.jpg


Những thời khắc vui vẻ thủa mới yêu sẽ không còn được như ban đầu (Ảnh minh họa)


Giận dỗi người yêu, bạn sẵn sàng to tiếng, bạn nóng nảy và không cần biết người kia tổn thương thế nào. Chẳng phải vì bạn không còn yêu người ta nữa, mà bạn tin (chắc) rằng tình cảm của hai bạn sẽ sớm hàn gắn và xoa dịu những... tổn thương đó. Điều này cũng dễ hiểu mà, nhiều người chỉ “dám” lớn tiếng với người quen chứ vì đâu dám “sỗ sàng” với người lạ, đúng không nào?


Tình yêu "hết đát" mà vẫn phải... xài

Rõ ràng tình yêu không phải một món hàng, nhưng tình yêu cũng có hạn sử dụng của riêng nó. Đó chính là thời điểm trái tim hai bạn không còn đi chung một nhịp nữa. Nhưng đối với những người yêu nhau lâu dài, con số này dường như vô nghĩa.


98f0986c-38d1-483a-9387-a984f54bcc08.jpg


Chia tay không phải là hết yêu và hết yêu cũng không phải là chia tay (Ảnh minh họa)


Đành rằng hết yêu, không còn thấy vui vẻ khi ở bên người ta nữa thì cũng nên chia tay. Nhưng không ít những cặp đôi yêu nhau lâu, đã chia tay nhau không dưới 3 lần... nhưng cuối cùng vẫn không bỏ nhau. Một phần vì họ tiếc khoảng thời gian yêu nhau kia và hơn nữa là thật khó để từ bỏ cảm giác được quan tâm mình vẫn có bấy lâu nay.

Chuyện tình yêu, với tất cả những diễn biến phức tạp của nó, không phụ thuộc vào việc bạn yêu lâu hay yêu nhanh, nhiều hay ít.

Nhiều cặp yêu nhau, sau một thời gian đủ dài thường dẫn nhau về ra mắt bố mẹ. Khi đó, “quá trình ly biệt” còn khó khăn hơn nhiều vì đã “dính” tới sự can thiệp của phụ huynh.


Chai lì và... chây ì

Nếu mối tình dài bỗng nhiên chấm dứt, bạn sẽ dễ dàng rơi vào hoảng loạn. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong bạn chính là làm thế nào để bạn có thể yêu người mới sau khi đã dành hết tình cảm cho người trước. Thêm vào đó, bạn cũng nghĩ rằng, cái thời mà biết bao "vệ tinh" vây quanh cũng qua từ đời nảo đời nào. Đến giờ, tất cả những "cây si" năm nao đều đã có nơi có chốn, bạn bất giác thành “bơ vơ”.


ef55d09c-bb80-4826-9dd8-009a02346be4.jpg


Chìm đắm trong mối tình lâu dài khiến bạn mất niềm tin vào tình yêu (Ảnh minh họa)


Song, bạn lại không biết rằng chính những suy nghĩ đó chỉ khiến bạn chìm sâu trong nỗi buồn, không dám bước đến với một cuộc tình mới. Bạn trở nên lười nhác với việc làm quen, mất niềm tin vào tình yêu. Điều đó thật đáng buồn!

Chuyện tình yêu với tất cả những diễn biến phức tạp của nó, không phụ thuộc vào việc bạn yêu lâu hay yêu nhanh, nhiều hay ít. Đôi khi, người trong cuộc cũng không có đủ “thẩm quyền” quyết định. Thế nên, để tình yêu dẫn lối là cách tốt nhất bạn có thể làm.





Theo Đất Việt


 
Top Bottom