c/t từ thiện nhỏ của SR

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Chúc mừng Sher hoàn thành chuyến đi tốt đẹp và mọi người về đến nơi bình an.

Trong 19 cháu này, nhỏ nhất 2 tháng như em đã viết, cháu lớn nhất bao nhiêu tuổi, Sher biết không? Mấy cháu có được đến trường học không? Am có dự định gì cho tương lai các cháu không? Chẳng hạn nuôi các cháu đến lúc nào? Khi lớn một chút, các cháu có làm việc gì giúp Am không? ...

LK hỏi nhiều quá, Sher có thể tìm hiểu thêm được không? Thanks.

Haizz... Có lẽ trùng ý nhỉ, hay cũng có lẽ do ấn tượng từ những năm tháng công tác miệt mài với trẻ mồ côi !!! Những nơi này vẫn là những nơi rất đáng để hỗ trợ!
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Theo thông tin "sơ sơ" em biết là, bé lớn nhất 14 tuổi, tất cả các bé khi đến tuổi đi học (bắt đầu từ tiểu học) đều được cho đến trường, sau này các bé lớn học hành xong lựa chọn thế nào cho tương lai các bé là tuỳ các bé. Vừa rồi có người muốn xin bé nhỏ nhất làm con nuôi, nhưng Ni nói những đứa trẻ đã đến với Am là thiên duyên, là con nhà phật, nên không cho đi. :chao:

Sao thế nhỉ, nếu như gia đình xin có khả năng thì biết đâu tương lai bé có nhiều điều kiện phát triển hơn nhỉ???
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Em mà có điều kiện thì em sẽ bảo trợ cho bé nhỏ nhất đến ĐH, bé đáng iu lắm :hongio2:, nhưng sau gần 2 năm te tua em vẫn còn đang...dzất te tua nên ko làm được :D, chỉ suy nghĩ thui :p

:thienthan: A... haizzz.... Nhận làm con nuôi luôn đi muội!!! Chứ làm thế tội cho những bé sống chung...! :lacdau:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Em cũng hok biết nữa ^^, em nghĩ có lẽ do bé còn nhỏ quá chăng, nếu xin bé nào lớn có khi cho... Để khi nào có dịp sẽ tìm hiểu kỹ hơn :p
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
:thienthan: A... haizzz.... Nhận làm con nuôi luôn đi muội!!! Chứ làm thế tội cho những bé sống chung...! :lacdau:


Chắc ngày nào đó điều kiện em tốt hơn em sẽ xin con nuôi, hoặc bảo trợ cho 1 mái ấm nhỏ nào đó, giờ thì nuôi mẹ nuôi em còn chưa đủ lão huynh ui, chưa được :))
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Chắc ngày nào đó điều kiện em tốt hơn em sẽ xin con nuôi, hoặc bảo trợ cho 1 mái ấm nhỏ nào đó, giờ thì nuôi mẹ nuôi em còn chưa đủ lão huynh ui, chưa được :))

Ý là huynh góp ý cái ý nghĩ chỉ giúp 1 trong số...!!! Anh đã chứng kiến nhiều, tội những bé còn lại lắm. Vì thường thường khi vào thăm những nơi mồ côi như thế, bao giờ những đứa trông dễ thương đều dễ lôi cuốn sự chú ý của khách đến thăm...


:hehe: Ka... Ka... mơi mốt làm... ngoại kiều... xin con nuôi.. dễ ợt!!! Ka... ka... :haha:
 

Lão K

Well-known member
Joined
Feb 15, 2011
Messages
130
Points
63
Haizz... Có lẽ trùng ý nhỉ, hay cũng có lẽ do ấn tượng từ những năm tháng công tác miệt mài với trẻ mồ côi !!! Những nơi này vẫn là những nơi rất đáng để hỗ trợ!

Hoàn toàn đồng ý với VT. Mặc dù không có dịp đi cùng các bạn nhưng LK đã đọc và biết những công tác trước đây. LK có ấn tượng nhất là những cháu mồ côi trong am nầy.

Trong mấy ngày qua, LK suy nghĩ rất nhiều, không hiểu các Ni cô trong am làm sao có thể lo được cho 19 em, từ việc ăn uống đến học hành. Theo Sher kể, các Ni cô chỉ dựa vào tiền bồi dưỡng qua các buổi tụng niệm. LK muốn giúp nhưng sức mình có hạn, bây giờ có thể góp được một chút nhưng trong tương lai thì không biết ra sao?

LK nghĩ nhiều về chuyện học hành các cháu. Với khả năng hạn hẹp của Am, không biết các cháu có đủ sách vở để đến trường không? Trình độ học vấn của các cháu ra sao? Yếu kém, trung bình hay có vài cháu trong đó thông minh vượt bậc? Nếu gioi mà thiếu thốn, không có cơ hội học lên thì rất uổng. Không biết Ni cô cho các cháu đến trường chỉ nhằm biết đọc, biết viết hay hỗ trợ cho các cháu học lên cao nếu có khả năng? LK đang suy nghĩ đặt ra vài giải thưởng khuyến học cho các cháu.

LK cũng nghĩ đến chuyện đề nghị với Sher và các bạn ve kỳ công tác ở Đồng Tháp. Sher đã đến Am nầy, gặp và biết các cháu thì xem đó là cái duyên. Đã là duyên thì hay là mình tạo ra một cái nghiệp tốt. Thay vì đi ĐT, mình sửa soạn một mùa Giang Sinh hay chuyển bị Tết cho các cháu. Vài hộp bành kẹo, vài bộ quần áo, một buổi tiệc giáng Sinh hay Tất Niên cũng đem đến những nụ cười và một chút tình thương cho các cháu. Thêm vào đó, mình có thể giúp các Ni một phần trong việc giáo dục các cháu chẳng hạn như một thư viên nhỏ hay (tham lam hơn một chút) một bộ máy điện toán cũ, ... Đây chỉ là suy nghĩ riêng tư của LK thôi chứ các công tác của VMT, LK không phản đối và ráng hỗ trợ được chút nào hay chút nấy trong khả năng của mình.

Ngoài ra, nếu có thể được, Sher liên lạc với Ni cô hỏi về việc học các cháu. LK có thể giành vài giải thưởng nhỏ cho các học sinh giỏi (thí dụ đứng từ hạng 1 tới 3 hay 5). LK không biêt nhiều về trường lớp nên nhờ VMT, Sher hay các bạn giúp đặt ra các tiêu chuẩn và giải thưởng.

LK cũng suy nghĩ, VMT đã được 3 tuổi rồi. Hay là mình nhận các cháu là đứa con của VMT (có đứa còn già hơn mà bắt nhận VMT làm ... bề trên :p). Mỗi người một tay, tùy khả năng của mình, không nhất thiết là tài chính lo cho các cháu. Dù ít, dù nhiều mình cũng có thể mang được một nụ cười đến những mãnh đời kém may mắn. Vài suy nghĩ nhỏ và viết trong lúc rất bận rộn, nếu có gì không phải, xin bỏ qua cho LK nha. Thanks
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Em tán đồng với ý tưởng đẹp của anh LK :chao:, mà để em trả lời từng phần nha :p

- Thứ nhất về c/t từ thiện định kỳ của VMT, mỗi lần mình đi 1 tỉnh, là như vầy: Miền Tây có 13 tỉnh/thành, em và MT đều quê ở Cà mau. Tuy tụi em tổ chức các c/t từ thiện chỉ với ý tốt, nhưng diễn đàn là nơi cộng đồng bốn phương, mình ko nghĩ nhưng có nhiều người khác nghĩ :p, nếu thực hiện từ thiện ở CM nhiều hơn các nơi khác, sẽ có mems nói "vì admin quê ở CM nên..."... Mình làm gì cũng quang minh chính đại nhưng luôn bị đem đi nói xấu khắp nơi đó anh à, tụi em ko ngại nhưng sợ ảnh hưởng diễn đàn thôi, Sheiran là bị nói xấu nhiều nhất luôn :)), kiểu như "cẩn thận đó, làm gì có người thật sự tốt vậy, thấy vậy chứ ko phải vậy đâu"... :). Bên cạnh đó thật sự VN mình dù ở ngay TPHCM, tp lớn nhất nước, vẫn còn nhiều nơi rất nghèo. Bàn tay mình nhỏ nên cố gắng đi "vòng vòng" Miền tây ^_^.

- Em sẽ nhờ mẹ đến Am hỏi lại là hiện tại có bao nhiêu em đã đi học, cũng như các cô có ý định nuôi các em lên ĐH luôn không.

- C/t định kỳ của diễn đàn mình vào tháng 6 và tháng 12 dương lịch đi vòng vòng các tỉnh Miền tây. Nên nếu tổ chức sinh hoạt và tặng quà cho các bé vào dịp giáng sinh hay tất niên, em và mọi người cũng ko có tgian đi, với lại Tết đến rất nhiều chi phí, mọi người cũng không dư dả lắm :D (nhất là em ạ :D), mọi người cũng thấy là diễn đàn mình MTQ hãy còn ít...

- Nếu anh LK và mọi người có lòng, hay chúng ta thống nhất hàng năm sẽ làm trung thu cho các bé, nhân dịp em về lo đám giỗ Ngoại sẽ kết hợp luôn trong 1 chuyến đi. Tổ chức sinh hoạt vui chơi trung thu - chơi lồng đèn - ăn bánh, và phát thưởng cho các bé hạng 1-2-3 năm học vừa kết thúc, động viên và làm động lực cho các bé phấn đấu hơn :chao:. Em sẽ lập 1 box riêng cho những hoạt động của Mái ấm này, cũng như 1 quỹ riêng chẳng hạn. Một bộ máy tính để bàn rẻ rẻ cho Mái ấm để các bé làm quen và học tập là một ý rất hay, khi nào quĩ đủ tiền thì mình sẽ tặng. Nếu anh LK và mọi người ủng hộ tiến hành việc này thì em sẽ tiến hành lập Box và thông báo cụ thể. Nếu tiến hành, trước mắt cho năm nay, mình sẽ tặng 1 tủ sách nhỏ cho các bé. Các bé độ tuổi tiểu học là chủ yếu, một vài bé cấp 2, nên tặng truyện cổ tích, truyện tranh, sách khoa học hay 1 số sách gì đó, để có chọn lọc MTQ nên ủng hộ tiền, em sẽ ra chỗ bán sách cũ chọn mua, khoảng 3000/cuốn gì đó.

- Ngoài ra mỗi lần em về CM sẽ ghé thăm các bé, các cô - chú có gởi thêm gì thì gởi chẳng hạn :p
:chao:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Chiều nay Sheiran đã nhờ mẹ đến Mái ấm để hỏi thêm một số thông tin. Hiện tại có 6 bé đang học cấp một, 2 bé cấp hai, và 8 bé mẫu giáo. 3 bé nhỏ nhất ở nhà. Cô Tánh nói trước đây lúc chỉ 17 bé thì các bé tuổi mẫu giáo các cô tự chăm hết, sau đó có 2 bé quá nhỏ đến (1 bé chưa được 2 tháng tuổi và 1 bé mới biết đi), trong khi sống cố định ở Am chỉ có 2 cô, nên vừa chăm 2 bé quá nhỏ vừa lo nhiều việc nhà cho 19 bé, 2 cô làm không xuể, phải gởi các bé đi mẫu giáo, chỉ là trường nhỏ nên chi phí cũng không cao. Cô Tánh nói tâm ý của cô là chỉ cần các bé muốn học, học được đến đâu cô cũng cố gắng lo hết lòng đến đó.

Mẹ SR có mở loa đt, cô Tánh nói, nghe nói được các MTQ nhóm Về Miền Tây có lòng định hỗ trợ cho mấy em, cô mừng lắm, cô thật không dám mong, hỗ trợ bao nhiêu đối với cô và mấy bé cũng quí giá vô cùng.

Danh sách các bé:

- 1 bé lớp 9: Hồ Văn Phong

- 1 bé lớp 6: Hồ thị ngân

- 2 bé lớp 5:
Võ thị Diễm
Đặng Hoàng Huy

- 2 bé Lớp 4:
Huỳnh Minh Trí
Trương Diễm Quỳnh

- 1 bé lớp 3: Trần Văn Dương

- 1 bé lớp 1: Huỳnh Văn Khang

- 8 bé Mẫu giáo:
Nguyễn Hoàng Như Khang
Tăng Việt Đức
Khương minh nhẫn
Lý minh toàn
Lý minh dững
Trương minh viên
Huỳnh văn nam
Nguyễn bảo nam

3 bé chưa đi học.

Bà con nào muốn đt hỏi thăm và trò chuyện với cô Tánh thì inbox SR cung cấp số đt nha :chao:
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Em tán đồng với ý tưởng đẹp của anh LK :chao:, mà để em trả lời từng phần nha :p
"cẩn thận đó, làm gì có người thật sự tốt vậy, thấy vậy chứ ko phải vậy đâu"

Trên đời có nhiều kẻ xấu miệng lắm......ngồi trong bóng tối rỳnh mò để đi hớt lẻo chuyện thiên hạ.
*******
Aizzzzzzz..........! tội nghiệp.
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
Trên đời có nhiều kẻ xấu miệng lắm......ngồi trong bóng tối rỳnh mò để đi hớt lẻo chuyện thiên hạ.
*******
Aizzzzzzz..........! tội nghiệp.
CD thấy sờ sờ luôn đó, miệng lưỡi thế gian mà

Nhìn mà tội nghiệp mấy nhỏ, 19 đứa mà chỉ có 2 cô thì đủ mường tượng đc "cực khổ" như thế nào rồi :( , hy vọng có nhiều tấm lòng đến với các bé
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
2 mẫu chuyện nhỏ từ chuyến đi:

- Lúc trao quà cho các em tiểu học ở Phường Tân Xuyên, có 1 bé chuẩn bị vào lớp 1, bé như cái kẹo, lúc phát quà ku Funny Boy hỏi "Nhỏ xíu dzị, sách vở nặng lắm đó, cầm nổi không anh cầm dùm cho", bé cười toe "dạ nổi".

Phát quà xong, bé ôm phần quà từ từ ngồi xuống, dựa vô góc cột ngay cạnh đó. Phát vòng vòng 1 hồi, vẫn thấy bé ngồi đó, hai tay giữ khư khư phần quà của mình, SR hỏi "Chờ người nhà đón hả con", lúc này bé cười tươi trả lời rất vô tư "dạ nặng quá, con đứng dậy hông nổi" :)), nghe xong ai cũng bật ngửa, cười quá trời, ku Funny Boy liền xách phần quà dắt bé ra tìm phụ huynh :))

- Lúc đến mái ấm cô Tánh, mẹ SR xách quà xuống bếp, SR xách bịch sữa và bánh qua chỗ các bé đang chơi, các bé nhanh chóng chạy ùa đến. Phát 1 vòng xong, 1 bé tay cầm chiếc bánh chocopie đang ăn dở, tay cầm hộp sữa đến giơ ra hỏi SR: "Cô ơi bánh này ngon quá à, con gởi lại cô hộp sữa, cô cho con cái bánh nữa được không?" :))
 

Lão K

Well-known member
Joined
Feb 15, 2011
Messages
130
Points
63
LK cũng đóng góp một chút ý kiến với Sher nha.

- Thứ nhất về c/t từ thiện định kỳ của VMT, mỗi lần mình đi 1 tỉnh, là như vầy: Miền Tây có 13 tỉnh/thành, em và MT đều quê ở Cà mau. Tuy tụi em tổ chức các c/t từ thiện chỉ với ý tốt, nhưng diễn đàn là nơi cộng đồng bốn phương, mình ko nghĩ nhưng có nhiều người khác nghĩ :p, nếu thực hiện từ thiện ở CM nhiều hơn các nơi khác, sẽ có mems nói "vì admin quê ở CM nên..."... Mình làm gì cũng quang minh chính đại nhưng luôn bị đem đi nói xấu khắp nơi đó anh à, tụi em ko ngại nhưng sợ ảnh hưởng diễn đàn thôi, Sheiran là bị nói xấu nhiều nhất luôn :)), kiểu như "cẩn thận đó, làm gì có người thật sự tốt vậy, thấy vậy chứ ko phải vậy đâu"... :). Bên cạnh đó thật sự VN mình dù ở ngay TPHCM, tp lớn nhất nước, vẫn còn nhiều nơi rất nghèo. Bàn tay mình nhỏ nên cố gắng đi "vòng vòng" Miền tây ^_^.

Nếu ngại bị nói xấu thì làm sao làm việc được? Không ai có thể làm vừa lòng mọi người, nếu đó là việc đúng thì cứ làm. Hình như ông bà Tây nào có có nói "Mặc cho bầy chó sủa, người lữ hành cứ đi.

Địa phương, cục bộ chắc không phải là vấn đề lớn. Trước khi tổ chức chuyến đi, những người trong ban điều hành có thể ngồi lại với nhau và bàn đi đến A hay B. Nếu đa số đồng ý đến A thì đi A. Còn ngược lại thì đi B.


- Em sẽ nhờ mẹ đến Am hỏi lại là hiện tại có bao nhiêu em đã đi học, cũng như các cô có ý định nuôi các em lên ĐH luôn không.

- C/t định kỳ của diễn đàn mình vào tháng 6 và tháng 12 dương lịch đi vòng vòng các tỉnh Miền tây. Nên nếu tổ chức sinh hoạt và tặng quà cho các bé vào dịp giáng sinh hay tất niên, em và mọi người cũng ko có tgian đi, với lại Tết đến rất nhiều chi phí, mọi người cũng không dư dả lắm :D (nhất là em ạ :D), mọi người cũng thấy là diễn đàn mình MTQ hãy còn ít...

Thật ra mình có thể gởi quà về mà không cần kéo nguyên phái đoàn đi đến nơi.

Qua report của Sher, LK thấy các dì dưới đó rất có lòng, mình có thể nhờ họ giúp dùm.

LK thấy nơi trường học là nơi những người trẻ còn nhiều nhiệt quyết, có tấm lòng. Kỳ rồi Sher có tặng quà ở trường, không biết mối liên hệ với họ có tốt không? Mình có thể nhờ họ giới thiệu với các thầy cô ở đó hay trong các trường cấp ba. Mình giới thiệu với họ về Am nuôi những đứa trẻ mồ côi và chương trình một buổi Tất Niên, một ít bánh kẹo, một bộ quần áo mới trong dịp Tết và nhờ các thầy cô tìm các em học sinh lớp 11, 12 tình nguyện lo dùm. Trong những người dạy học, không lẽ không kiếm ra được một vài tấm lòng hay sao?

LK nghĩ người tốt rất nhiều và ai cũng muốn làm một cái gì đó cho xã hội, cộng đồng. Cái khó nhất là mình gõ đúng cửa, LK tin là Sher có thể làm được điều đó (ai có thể say No với một người dễ thương như Sher :) . Cái này đúng là cho Sher đi tàu bay giấy để say yes:haha: )

- Nếu anh LK và mọi người có lòng, hay chúng ta thống nhất hàng năm sẽ làm trung thu cho các bé, nhân dịp em về lo đám giỗ Ngoại sẽ kết hợp luôn trong 1 chuyến đi. Tổ chức sinh hoạt vui chơi trung thu - chơi lồng đèn - ăn bánh, và phát thưởng cho các bé hạng 1-2-3 năm học vừa kết thúc, động viên và làm động lực cho các bé phấn đấu hơn :chao:. Em sẽ lập 1 box riêng cho những hoạt động của Mái ấm này, cũng như 1 quỹ riêng chẳng hạn. Một bộ máy tính để bàn rẻ rẻ cho Mái ấm để các bé làm quen và học tập là một ý rất hay, khi nào quĩ đủ tiền thì mình sẽ tặng. Nếu anh LK và mọi người ủng hộ tiến hành việc này thì em sẽ tiến hành lập Box và thông báo cụ thể. Nếu tiến hành, trước mắt cho năm nay, mình sẽ tặng 1 tủ sách nhỏ cho các bé. Các bé độ tuổi tiểu học là chủ yếu, một vài bé cấp 2, nên tặng truyện cổ tích, truyện tranh, sách khoa học hay 1 số sách gì đó, để có chọn lọc MTQ nên ủng hộ tiền, em sẽ ra chỗ bán sách cũ chọn mua, khoảng 3000/cuốn gì đó.

- Ngoài ra mỗi lần em về CM sẽ ghé thăm các bé, các cô - chú có gởi thêm gì thì gởi chẳng hạn :p
:chao:

LK mong mỗi người một tay để có được một chút gì đó cho các em.

Riêng về phần thưởng, một năm lâu quá, hay là mình làm 2 học kỳ. Mình sẽ có phần thưởng cho học kỳ 1 và phần thưởng cuối năm cho các em học khá. Như vậy các em thấy gần hơn nên sẽ cố gắng.

Về sách cũ, mình có thể nói với các mem, nếu có dư thì đừng quăng bỏ, giử lại cho các em và mình cũng có thể xin bạn bè, người quen nếu họ có dư.

Còn về quỹ, Sher và các bạn tính toán xem mình dự định làm gì, cần bao nhiêu tiền và từ đây đến đó còn bao nhiêu lâu nữa. Sau đó mình bắt đầu bị gậy đi ... ăn mày. Đến ngày đó nếu có đủ thì quá tốt, còn nếu không đi tới đâu thì biết đó là ... nhiệm vụ bất khả thi. Ít ra mình cũng đã thử, cũng đã làm hết sức nhưng khả năng mình cũng chỉ đến đó thôi.

Không nhất thiết phải là tài chính, chỉ cần một quyễn sách nhỏ, một bộ quần áo cho các em hay ... một lời động viên, cũng đủ cho Sher có thêm sức lực đi nốt đoạn đường.
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Nếu ngại bị nói xấu thì làm sao làm việc được? Không ai có thể làm vừa lòng mọi người, nếu đó là việc đúng thì cứ làm. Hình như ông bà Tây nào có có nói "Mặc cho bầy chó sủa, người lữ hành cứ đi.

Em với MT thì ko ngại gì, nhưng mình đang sống trong thời đại công nghệ truyền thông qua internet, thời đại này có "danh ngôn" khác đó anh :p: "Sự thật là điều không thật được nói đi nói lại nhiều lần và lan truyền rộng rãi" :D. Đó là một phần. Mặt khác tụi em cũng muốn diễn đàn hoạt động theo tiêu chí "Về Miền Tây", để bà con có dịp đi cũng như biết về các nơi ở Miền tây :chao:

Thật ra mình có thể gởi quà về mà không cần kéo nguyên phái đoàn đi đến nơi.

Qua report của Sher, LK thấy các dì dưới đó rất có lòng, mình có thể nhờ họ giúp dùm.
Dạ, vụ này nhờ mẹ em và mấy cô giúp đi trao quà, rủ thêm mấy em cấp 3 đi sinh hoạt trò chơi chắc ok. Phụ nữ quê có cái tính "hông thích đem tiền đi cho" :D, nhưng nhờ bỏ công thôi thì nhiệt tình lắm :))

LK mong mỗi người một tay để có được một chút gì đó cho các em.

Riêng về phần thưởng, một năm lâu quá, hay là mình làm 2 học kỳ. Mình sẽ có phần thưởng cho học kỳ 1 và phần thưởng cuối năm cho các em học khá. Như vậy các em thấy gần hơn nên sẽ cố gắng.

Về sách cũ, mình có thể nói với các mem, nếu có dư thì đừng quăng bỏ, giử lại cho các em và mình cũng có thể xin bạn bè, người quen nếu họ có dư.

Còn về quỹ, Sher và các bạn tính toán xem mình dự định làm gì, cần bao nhiêu tiền và từ đây đến đó còn bao nhiêu lâu nữa. Sau đó mình bắt đầu bị gậy đi ... ăn mày. Đến ngày đó nếu có đủ thì quá tốt, còn nếu không đi tới đâu thì biết đó là ... nhiệm vụ bất khả thi. Ít ra mình cũng đã thử, cũng đã làm hết sức nhưng khả năng mình cũng chỉ đến đó thôi.

Không nhất thiết phải là tài chính, chỉ cần một quyễn sách nhỏ, một bộ quần áo cho các em hay ... một lời động viên, cũng đủ cho Sher có thêm sức lực đi nốt đoạn đường.

Em cũng rất muốn trao quà theo học kỳ, mà diễn đàn mình MTQ còn ít quá, em cũng nghèo :)), nên mới nói 1 năm 1 lần cho.... chắc :)), thui anh em mình cùng cố gắng coi sao vậy hen :p :D
 
Top Bottom