Cảm động vì người vô gia cư trả lại túi tiền

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Sau khi một người đàn ông vô gia cư Mỹ nộp ba lô mà một du khách Trung Quốc quên tại khu mua sắm, mọi người đã quyên góp tiền để giúp ông thoát khỏi tình cảnh khó khăn.

Một người đàn ông vô gia cư ở thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ đã giao nộp cho cảnh sát chiếc ba lô chứa đầy tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng khác ngay khi ông thấy nó tại một khu mua sắm South Bay gần thành phố Bosto vào tối 14/9.

USD.jpg
Ảnh minh họa: AFP.

Cảnh sát xác định người đàn ông trung thực là Glen James, cựu nhân viên của tòa án thành phố Boston. Họ thấy 42.000 USD tiền mặt và nhiều tờ hóa đơn du lịch. Sau đó họ tìm ra chủ nhân của chiếc ba lô nhờ tấm hộ chiếu bên trong. Đó là một người mang quốc tịch Trung Quốc.

Ông Ed Davis, cảnh sát trưởng thành phố Boston, ca ngợi James "vì sự trung thực và hành động của một nhân cách phi thường".

Ethan Whittington, một người sống tại bang Virginia và không hề biết James đã lên mạng để kêu gọi mọi người quyên góp tiền cho người đàn ông trung thực sau khi giới truyền thông đưa tin về ông. Nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi của Whittington. Vài ngày nữa Whittington sẽ gặp James để trao khoảng 110.000 USD cho ông.

"Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi biết chuyện về James nên quyết định kêu gọi mọi người ủng hộ ông. Chẳng ai tin một người không nhà lại có thể thực hiện hành động cao cả ấy. Ý tưởng lập quỹ dành cho James lây lan nhanh như một đám cháy rừng. Thực tế này có thể trở thành thông điệp chung của mọi người dân Mỹ, chứ không chỉ dành cho James", Whittington phát biểu với AP.

Trong khi đó, James nói rằng ông không hề nảy ra ý định giữ bất kỳ xu nào trong chiếc ba lô mà ông thấy tại khu mua sắm vào cuối tuần trước.

Hải Anh
(Theo Tri Thức)
 
Top Bottom