Cầu khỉ sms

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Ngủ ngon nhé tình yêu của em :hongio:
 
T

trh_itm

Guest
Tuyển người đấm bóp, massage và làm việc thay

Mát Xa giá rẻ, chất lượng và kín đáo. Phục vụ tận tình chu đáo. Em là Zai trẻ, sức khoẻ tốt :"> Giá cả thoả thuận thương lượng. Ai có nhu cầu pm em nhé :"> Hân hậnh được phục vụ Quí khách ( QUí Bà ) QUí ông thì xem xét lại :))
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Tức quá ko ngủ được, tại sao thử 5 trình duyệt khác nhau vẫn ko có chữ "lưu" :chetchua: :chetchua: :chetchua:
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
............ Ừ, thôi.
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Khoảng cách giữa mình... càng lúc càng xa
Muốn níu gần... lại thấy thêm thăm thẳm
Kỷ niệm dần vơi... tự thưở nào... lâu lắm
Tình vốn khô cằn - không có dịp hồi sinh...
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Ốc bụng bự ơi .. Nhớ quá :chiuthua:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Cuối năm cả SR và MT đều bận quá, không có cả tgian online, cả nhà cùng chung tay chăm sóc diễn đàn nhé :hey: :eek:hyeah:
 

Chị Cỏ cú

Active member
Joined
Sep 14, 2010
Messages
214
Points
28
Người yêu là thứ bất hạnh nhất trong cuộc đời mà thượng đế đã mang đến cho tôi... giá như tôi có thể đánh đổi 1/2 tuổi thọ của mình để không bao giờ gặp H2DL dù chỉ 1 lần...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
"Nghe đồn" BQT VMT vừa soạn thảo kế hoạch hoạt động diễn đàn cho năm mới rất là hoành tráng... Sẽ công bố vào ngày 01/01/2012...

Bật mí 1 thông tin nhỏ... 1 buổi tiệc sinh nhật VMT 2 tuổi sang trọng với hơn 60 chai rượu vang thượng hạng nhập khẩu từ Châu Âu... (dĩ nhiên do BQT tài trợ)...

Chương trình ca nhạc hấp dẫn với những ca sĩ và nhóm nhảy nổi tiếng...

Cả nhà cùng hồi hộp chờ hen... hihi...
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Nhớ cái vụ belly dance nữa nhé babie
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Sure rùi kung, và còn nhìu thứ hấp dẫn hơn nữa :nguong: :haha:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Dạng người mình viết tiếng việt, chỉ đọc mà không hiểu hoặc cố tình hiểu thành nghĩa khác, dựng chuyện không thành có, ăn nói không câu nào có văn hóa, thì thôi mọi người đừng nhắc đến làm gì phí từ ngữ, người ta ăn không ngồi rồi vô tích sự nên làm chuyện tào lao kệ người ta vậy, mình còn nhiều việc phải làm mà :hi:
 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
mình cũng muốn viết đôi lời nhắn nhủ cho ai đó nhưng thấy cũng ko còn xứng đáng nữa, thì thôi đành vậy, chờ cơ quan công an vào cuộc để làm sáng tỏ mọi việc, mình tưởng tượng khi có kết luận chính thức từ phía công an thì những gương mặt ấy trông sẽ như thế nào nhỉ???
mình cũng là nạn nhân trong chuyện này, gia đình lục đục lại còn bị cả đám hùa vào chửi rủa sa sả mấy ngày nay, nếu mình hack nick của ai đó thì thiếu gì kịch bản để bôi nhọ (như viết tự truyện chẳng hạn, kể về những bí mật đời tư....) cần gì phải làm cách này cho gia đình tan nát, haiizz, trên đời sao còn nhiều người hồ đồ quá, chuyện chưa minh bạch đã vội vàng chụp mũ kết tội người ta trong khi ko có 1 chứng cứ nào nói lên điều đó....:lau:

P/S:
ai là thủ phạm hack nick hay chính chủ nhân của nick đó sử dụng chỉ có cơ quan an ninh mạng có tiếng nói chính xác nhất thôi, đừng vội vàng nhé kẻo bị mang tiếng hồ đồ.
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
"Cái khó là không biết họ có hỉu được tiếng người hay không..?"

Thôi bỏ ik a, Vũ ơi...họ toàn là dân giang hồ, đầu trộm, đuôi cướp không àh...coi chừng nửa đêm họ vào nhà thủ tiêu đó.

Đúng với câu..."Đoàn người cứ đi.....chó vẫn cứ xủa"
Câu này ai nói zj....lúc đầu mình cảm thấy khó chịu khi nghe nó nhưng giờ mới thấy là đúng.

ps,
Lý do, mình bỏ đi không tham gia nữa,vì mình nhận thấy có sự mờ ám ở nơi đó...bây giờ thỳ không biết nhưng xưa kia thì thật sự là rất mờ ám.

:gomo:
 
P

Phoebe

Guest
"Cái khó là không biết họ có hỉu được tiếng người hay không..?"

Thôi bỏ ik a, Vũ ơi...họ toàn là dân giang hồ, đầu trộm, đuôi cướp không àh...coi chừng nửa đêm họ vào nhà thủ tiêu đó.

Đúng với câu..."Đoàn người cứ đi.....chó vẫn cứ xủa"
Câu này ai nói zj....lúc đầu mình cảm thấy khó chịu khi nghe nó nhưng giờ mới thấy là đúng.

ps,
Lý do, mình bỏ đi không tham gia nữa,vì mình nhận thấy có sự mờ ám ở nơi đó...bây giờ thỳ không biết nhưng xưa kia thì thật sự là rất mờ ám.

:gomo:


heheheheh, CD ui, cưng tức làm gì, kệ mợ tụi nó đê

Qua trả lời cho cưng biết nhoa, câu đó ss phát ngôn đầu tiên nhưng nguyên văn là
"Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi" cơ cưng iu ạ :p

Thui kê, chó sủa đâu kệ chó, việc mềnh mềnh làm, hơi đâu quan tâm !!!!!
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
èo èo.....tưởng je` vô sửa lưng huh bà kia.....thỳ cũng như nhau thôi mà.


Thôi kệ họ ik....họ toàn dùng lời lẽ xóm chợ nói chuyện hôk àh...ùa theo cả bầy.
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Nhờ "Cầu Khỉ SMS" giử tyn nhắn giùm,

Tiếc thương ngày xưa,

Ngày xưa, khi tôi mới tham gia ở Diễn Đàn nọ. Tôi cảm thấy rất yêu thích vì thấy những người rất mến mộ và họ rất ư là những nhà văn học. Nên mỗi lần tôi đăng nhập vào đó, tôi cảm thấy rất vui khi nghe họ nói chuyện trên Chatbox, họ hoà đồng và đấu thơ.

Còn ngày nay..??

Người xưa đã bỏ đi hết....!
Giờ đây hoang tàn đìu hiu
và ở đâu cũng thấy rác
Rác rải khắp nơi
Mùi ô uế bay lên..chịu không nổi.

Tiếc thay...ngày xưa đã xa rồi.
Thiệt là tiếc thay.
:hetcach:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Nếu mọi người có nghĩ đến SR... làm ơn... đừng nói bất cứ điều gì liên quan đến diễn đàn đó tại VMT nữa... đã biết họ là những nhà biên kịch đại tài rồi, hãy để họ diễn cho những người muốn xem họ...

SR thậm chí chẳng bao giờ tiếp xúc gì với họ, chỉ gặp 2 lần khi người bên họ sang off với VMT, nói chuyện xã giao theo phép lịch sự, và khi có người điện thoại SR không biết là ai thì bắt máy... vì số điện thoại SR dùng liên lạc trong kinh doanh và public, khi biết họ thì cúp, thậm chí ko thèm nói chuyện.

Vì SR thật sự không quan tâm họ là ai, và họ chẳng liên quan gì SR cũng như SR chẳng liên quan gì họ, dù họ hay vu khống này nọ cho VMT và BQT VMT nói chung, SR nói riêng, SR cũng chẳng thèm để ý chỉ cần ko nói nhảm trên VMT.

Nói thật, họ quá đề cao mình khi bô lô ba la VMT và SR tấn công, nói về họ, hack họ... SR không có thời gian quan tâm đến những thứ không là gì trong xã hội, thời gian của SR không có nhiều cho những điều vô nghĩa.

SR không thể nói họ chấm dứt những điều ngu xuẩn và điên dại họ đang làm, chỉ mong cả nhà thương SR... chấm dứt tất cả trên VMT...

Mấy tháng nay việc kinh doanh của SR có nhiều sự cố... SR thật sự rất stress...
 

Chi pheo

Active member
Joined
Apr 15, 2011
Messages
460
Points
28
Vì sở thích của em là kinh doanh và thử thách nên các sự cố giờ với em cũng thường thoi phải hem, cố lên em gái!
 

Username

Member
Joined
Aug 26, 2010
Messages
530
Points
18
Nếu mọi người có nghĩ đến SR... làm ơn... đừng nói bất cứ điều gì liên quan đến diễn đàn đó tại VMT nữa... đã biết họ là những nhà biên kịch đại tài rồi, hãy để họ diễn cho những người muốn xem họ...

SR thậm chí chẳng bao giờ tiếp xúc gì với họ, chỉ gặp 2 lần khi người bên họ sang off với VMT, nói chuyện xã giao theo phép lịch sự, và khi có người điện thoại SR không biết là ai thì bắt máy... vì số điện thoại SR dùng liên lạc trong kinh doanh và public, khi biết họ thì cúp, thậm chí ko thèm nói chuyện.

Vì SR thật sự không quan tâm họ là ai, và họ chẳng liên quan gì SR cũng như SR chẳng liên quan gì họ, dù họ hay vu khống này nọ cho VMT và BQT VMT nói chung, SR nói riêng, SR cũng chẳng thèm để ý chỉ cần ko nói nhảm trên VMT.

Nói thật, họ quá đề cao mình khi bô lô ba la VMT và SR tấn công, nói về họ, hack họ... SR không có thời gian quan tâm đến những thứ không là gì trong xã hội, thời gian của SR không có nhiều cho những điều vô nghĩa.

SR không thể nói họ chấm dứt những điều ngu xuẩn và điên dại họ đang làm, chỉ mong cả nhà thương SR... chấm dứt tất cả trên VMT...

Mấy tháng nay việc kinh doanh của SR có nhiều sự cố... SR thật sự rất stress...

E thấy tiếc vì chai rượu chị tặng họ dù mới làm quen thôi. Tính ra mình lại chơi đẹp với cái xấu quá ha sis Ph ...

Để làm cái khác có nghĩa hơn.
 
Top Bottom