Chợ nổi Cái Bè - Tiền Giang

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
[h=1]Đến với Cái Bè, du khách bị thu hút ngay bởi bức tranh thuỷ mặc được chấm phá bằng những dãy phố nằm dọc theo bờ sông, ẩn hiện dưới hàng dừa nước, những rặng bần đung đưa trong gió. Tất cả thật nên thơ như ta vừa thưởng thức bức tranh mực tàu của một danh hoạ nổi tiếng nào đó. Vườn nối vườn, sông nối sông, rạch đan với nhau… một vẻ đẹp thuần quê, đậm chất miệt vườn luôn là điểm đến lí tưởng cho những ai muốn thư giãn qua những giờ phút làm việc căng thẳng, mệt nhọc.[/h]


Riêng chợ nổi Cái Bè cũng là một nét văn hoá đặt trưng của miền sông nước. Người ra vào chợ tấp nập, ghe thuyền đi lại như mắc cửi. Với phương tiện giao thông toàn bằng đường thuỷ, khu chợ như một thành phố thu nhỏ bên trên mặt sông. Chợ họp suốt ngày đêm với một quy mô lớn. Có rất nhiều ghe thuyền từ miệt vườn xa xôi về đây buôn bán, trao đổi hàng hoá càng làm cho nơi đây thêm phong phú, đa dạng các loại mặc hàng, từ quần áo, vải vóc cho đến đồ gia dụng, các mặt hàng thuỷ hải sản… Thậm chí các bạn còn tìm thấy rất nhiều đồ ăn thức uống. Những ghe này luồn lách qua các mạn tàu để phục vụ cho khách hàng. Ngay tại thuyền các bạn có thể ăn ngay một tô hủ tiếu nóng hổi, hay thưởng thức một ly cà phê vào cái không khí se se lạnh của buổi sớm mai…



Ghe thuyền ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Cần Thơ cũng tấp nập về đây mua hàng: Trái cây miệt vườn như chôm chôm, nhãn, măng cụt… Chạy dài từ ngã ba nhà thờ đến cửa Vàm Long Hải là khu vực bán các loại củ quả. Thuyền ở đây có những loại trọng tải lớn từ 5-10 tấn để chở hàng hoá từ tỉnh mình tham gia phiên chợ và mua lại hàng hoá khác ở đây đem về tỉnh mình bán. Không ồn ào tấp nập như những khu khác, khu bán gạo, cám nằm riêng biệt ở một khúc sông. Điều thú vị nhất mà tôi khám phá ở nơi đây là mỗi ghe đều có một ngọn sào, ghe nào bán thứ gì thì treo thứ ấy lên. Như thế vừa dễ cho người mua biết, vừa đỡ nhọc công người bán phải rao mời.





Ban ngày đã thế, ban đêm khu chợ lại càng lung linh hơn bởi những đốm đèn của các ghe. Khi “thành phố nổi” lên đèn, mặt sông phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn trông giống hàng ngàn ngôi sao sa xuống. Để làm tăng thêm vẻ quyến rủ cho “thành phố” về đêm, nhiều chiếc ghe còn trang điểm trên mũi thuyền của mình những chiếc đèn lồng xinh xắn nhìn thật thích mắt.

Khu chợ nổi Cái Bè chính là trạm trung chuyển trái cây và sản vật đi khắp mọi miền đất nước và sang cả Trung Quốc. Du khách đến đây sẽ được tận hưởng cảm giác mới lạ của miền sông nước Cửu Long. Cũng như không thể nào quên được nơi này…
 

minhtamcnn

Active member
Joined
Sep 29, 2011
Messages
560
Points
28
Đặc điểm rất dễ nhận biết chợ nổi là người ta bán thứ gì thì người ta treo thứ đó lên để làm biển hiệu :D
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Mai Mốt Về Em Bán Dừa..Em Treo Lên 2 Trái..
07.gif
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Dzừa naj....aj mua dzìa ăn...chắk ú nú lun áh.:hehe:
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
E treo bình sữa đi đảm bảo đắt khách
BÉO Anh..Em Bán Dừa Mà,Phải Treo 2 Trái Dừa Lên Chứ ?
81.gif

Treo 2 Cái Bình Sữa Mũ Lên Chi Vậy ..Người Ta Nói Em " Treo Đầu DÊ Bán Thịt Chó " Sao ?
48.gif

Có anh béo ủng hộ hả ? :thodai:
BÉO Ủng Hộ Chị..Mỗi Ngày Uống 2 Trái..
10.gif


Chau Dung said:
Dzừa naj....aj mua dzìa ăn...chắk ú nú lun áh
CHÂU DŨNG Em..Nụ Cười Gian Lắm Đó Nha,Suy Nghĩ Bậy Hở ?
48.gif

 
T

travelvietnam

Guest
nhìn trái cây tươi quá, đúng là trái cây miền sông nước
 
Top Bottom