Chuyện bên lề "Bộ mặt thật BQT VMT" ...

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Topic này quá loãng, chẳng có hứng thú gì cả.

Chào anh Sĩ Đoan,

Từ trước tới giờ em luôn nghĩ anh là người lớn tuổi hơn tụi em nên rất kính trọng anh cũng như trân trọng những bài thơ anh viết và post trên 4rum VMT, nhưng em thiết nghĩ một người đã trưởng thành như anh đáng lẽ không nên có những comment theo kiểu như vậy. Mọi member trên diễn đàn đều có quyền nêu lên ý kiến của mình, và những ý kiến đó phải là tích cực chứ không phải tiêu cực như anh đã comment. Topic này anh đã đọc và hiểu câu chuyện chưa? Em bảo đảm rằng anh chẳng biết gì cả mà vẫn phát biểu một cách linh tinh như vậy. Nếu anh đọc cảm thấy không thích anh có thể đi ra, em hy vọng đây là comment đả kích cuối cùng của anh và em sẽ không gặp thêm 1 comment nào nữa, vì đây là tấm gương xấu cho các members khác. Một diễn đàn chính là một xã hội thu nhỏ, nơi đó không thể phát triển, không thể lớn mạnh vì có những phần tử đang gây bất lợi cho nó. Đây là lần đầu tiên nên em sẽ nhắc nhở, lần thứ hai em sẽ ban nick với lý do: "Không tôn trọng diễn đàn và các thành viên diễn đàn", mong anh thông cảm.

Kính chào,

MinhThy
 

Username

Member
Joined
Aug 26, 2010
Messages
530
Points
18
Đó là ý kiến cá nhân của anh ý,

Thiết nghĩ đó là chuyện bình thường, e không đồng ý với cá nhân chị MT như vậy.

hix e nói vậy có sai thì sửa sai cho e
 

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Có thể anh SĨ ĐOAN là 1 nhà thơ, với hồn thơ, ý thơ của mình nên anh ấy có lẽ không để ý là anh ấy đang vào Box Relax, Chuyện vui cười , hài hước v.v… và ở Box này nếu so với thơ văn thì sẽ loãng theo cảm nhận của anh SĨ ĐOAN, mình nghĩ thế thôi, chuyện không có gì mà….Bình thường thôi!
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Đó là ý kiến cá nhân của anh ý,

Thiết nghĩ đó là chuyện bình thường, e không đồng ý với cá nhân chị MT như vậy.

hix e nói vậy có sai thì sửa sai cho e

Ok, nếu em nói vậy thì chị bỏ, coi như chưa thấy ^^, có lẽ chị hơi nóng tính
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Hix mềnh thì đòi 1 chai còn đầu đinh có 100K :( hỏi ra mới bít là do mềnh xài hao đồ quá
 

Sĩ Đoan

Member
Joined
Feb 18, 2011
Messages
148
Points
16
Có thể anh SĨ ĐOAN là 1 nhà thơ, với hồn thơ, ý thơ của mình nên anh ấy có lẽ không để ý là anh ấy đang vào Box Relax, Chuyện vui cười , hài hước v.v… và ở Box này nếu so với thơ văn thì sẽ loãng theo cảm nhận của anh SĨ ĐOAN, mình nghĩ thế thôi, chuyện không có gì mà….Bình thường thôi!

Ok, nếu em nói vậy thì chị bỏ, coi như chưa thấy ^^, có lẽ chị hơi nóng tính

Cô Minh Thy nói gì thế? Có thể chuyển sang pm cho SD biết không? Thực ra tôi không có ý khích bác hay chê bỏ topic này mà ngầm thông tin cùng BQT cũng như BDH nên tạo ra bầu không khí vui nhộn, hài hước...mà vẫn thu hút được thành viên tham gia.
Bài mở đầu cũng gây sự tò mò chú ý của mọi người nhưng càng đi sâu càng nhạt nhẽo. Nếu lời nói tôi có gì xúc phạm cảm hứng của các bạn thì cho sd xin lỗi và lui khỏi nơi này.
Kính chúc " Về miền Tây" ngày càng phát triển.
* Sau 3 ngày tôi sẽ tự xoá thơ của mình.
Tạm biệt.
sd
 

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Anh S Ĩ ĐOAN mến!
Lê Trung chỉ có ý kiến theo cảm nhận thực tâm của mình, khi lần đầu tiên đọc qua comment của Anh, LT không có ý kiến gì vì nghĩ đấy là cảm nhận của riêng mỗi người, nhưng sau khi thấy MT có comment và sau đó là comment của Username thì LT mới comment vào vì nghĩ là Anh thấy topic loãng có lẽ chưa khuấy động được cái không khí nhộn theo ý đồ giựt gân khi tạo topic của chủ Topicvà không hợp với tâm hồn thơ của Anh. Thế thôi – nhưng nếu Anh SĨ ĐOAN chua rõ thêm 1 chút là topic loãng vì sao và có thêm đề nghị gì đó trong comment của mình thì LT nghĩ chắc sẽ không có hiểu lầm- và LT comment này vì thực tình cũng không rõ là Anh SĨ ĐOAN có hiểu lầm ý của LT hay không mà đã có trích dẫn comment của LT trong reply của Anh. Vài lời nói thêm cho rõ ý. Anh SĨ ĐOAN mến
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113




Cô Minh Thy nói gì thế? Có thể chuyển sang pm cho SD biết không? Thực ra tôi không có ý khích bác hay chê bỏ topic này mà ngầm thông tin cùng BQT cũng như BDH nên tạo ra bầu không khí vui nhộn, hài hước...mà vẫn thu hút được thành viên tham gia.
Bài mở đầu cũng gây sự tò mò chú ý của mọi người nhưng càng đi sâu càng nhạt nhẽo. Nếu lời nói tôi có gì xúc phạm cảm hứng của các bạn thì cho sd xin lỗi và lui khỏi nơi này.
Kính chúc " Về miền Tây" ngày càng phát triển.
* Sau 3 ngày tôi sẽ tự xoá thơ của mình.
Tạm biệt.
sd

Chào anh Sĩ Đoan,

Comment của em không có ý gì xúc phạm đến anh, nhưng vì em thấy anh vào đọc topic mà có lẽ chưa hiểu được topic nói gì nên em có hiểu lầm và đã comment nhắc nhớ, nhưng username và anh Lê Trung đã nói là chuyện này cũng bình thường vì còn tùy vào suy nghĩ của người đọc nên em thấy là em nóng tính và em xóa bỏ, anh Sĩ Đoan nếu cảm thấy không vừa lòng thì em xin lỗi anh. Còn nếu anh cảm thấy chạm tự ái anh mà anh ra đi thì em có lẽ cũng không thể giữ. Em đã phục hồi lại bài comment của anh để anh đọc. Chúc anh vui.

Kính chào,

MinhThy
 

Chi pheo

Active member
Joined
Apr 15, 2011
Messages
460
Points
28
Chào anh Sỹ Đoan!
Trước hết, xin trình bày tí chút về hoàn cảnh tạo ra topic đó.
Cuộc off thật vui, với những kịch tính không ngờ, vụ sợ giang hồ đột kích nên "né tránh", vụ service phá giá, vụ tỉ sổ 12-3, vụ hám lọ.....mười mấy con người xa lạ, vượt qua bao nhiêu ngại ngùng và khoảng cách, được một buổi vui đến vãi cả luyện, tự thấy mình may mắn lắm.
Gom lại câu chuyện, để lâu lâu ta vào đọc, lại có thể cười ha hả sau cái màn hình lạnh lẽo trống vắng, tự thấy mình may mắn quá, có lẽ việc ấy cũng không đến nỗi là tệ.
Quả là ở vị trí người không tham gia, SD đã không thể "ăn nhập" vào mạch sự kiện, có khả năng SD đã cảm thấy nó thật chán, nhưng với những người khác, nó không phải vậy, rõ ràng ở 4r ít mem thế này, mà được nhiêu đó mem vào comment theo dõi, thì không đến nỗi chán.
Quyền phát biểu cảm tưởng là tự do cá nhân, nhưng trong một tập thể, tính xây dựng có khi còn cần thiết hơn nữa, tránh những tổn thương không đáng.
Lẽ ra có thể:" Topic gì câu giờ quá...chả hiểu gì cả, sự việc ra sao vậy" hay "Chả biết ra sao mà chưa thấy chủ topic trình bày chuyện chính ta, trốn đâu rồi" hay....
Ừ thì anh thích nói thẳng, anh bộc trực, manly....ừ thì cũng nói thẳng là anh làm tổn thương Chí Phèo đấy, làm được việc mình muốn nhưng gây tổn thương người khác một cách không cần thiết, ừ thì nói thẳng, việc đó là dở đấy.
Ngay sau khi buổi Off tăng 1 xong, Chí phải bỏ dở buổi Karaoke, về thu xếp hành trang tức tốc theo đoàn khám chữa bệnh thiện nguyện về một xã vùng sâu tận An Giang xa xôi, 2 đêm một ngày, không ngủ không nệm không net, nên chậm trễ việc phát triển topic, mong SD bỏ qua.
Anh thích nói thẳng, thì Chí nói thẳng luôn, việc bé thế này mà anh đòi giận dỗi, bỏ đi, xoá thơ các cái, cũng là dở đấy, va chạm, thông hiểu và cùng tồn tại vui vẻ, mới là việc cần làm.
Chí đã nư rồi, nên Chí cũng nói thẳng là hết giận SD rồi, còn SD có giận chí thì cứ giận tới chừng nào đã đi nha!
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Nhiều khi cái gì up up mở mở nó mới hấp dẫn, mới câu paper view đc, mà chủ yếu là vui thôi chứ có gì đâu mà đến nỗi phải tự del hết toàn bộ topic của mềnh, hix mềnh là người dân dã hem biết thơ văn nhưng đọc cái comment của anh SD theo cảm nhận anh hơn tiêu cực với sĩ diện hơi lớn chút
 

Sĩ Đoan

Member
Joined
Feb 18, 2011
Messages
148
Points
16
Anh S Ĩ ĐOAN mến!
Lê Trung chỉ có ý kiến theo cảm nhận thực tâm của mình, khi lần đầu tiên đọc qua comment của Anh, LT không có ý kiến gì vì nghĩ đấy là cảm nhận của riêng mỗi người, nhưng sau khi thấy MT có comment và sau đó là comment của Username thì LT mới comment vào vì nghĩ là Anh thấy topic loãng có lẽ chưa khuấy động được cái không khí nhộn theo ý đồ giựt gân khi tạo topic của chủ Topicvà không hợp với tâm hồn thơ của Anh. Thế thôi – nhưng nếu Anh SĨ ĐOAN chua rõ thêm 1 chút là topic loãng vì sao và có thêm đề nghị gì đó trong comment của mình thì LT nghĩ chắc sẽ không có hiểu lầm- và LT comment này vì thực tình cũng không rõ là Anh SĨ ĐOAN có hiểu lầm ý của LT hay không mà đã có trích dẫn comment của LT trong reply của Anh. Vài lời nói thêm cho rõ ý. Anh SĨ ĐOAN mến

Không có gì đâu bạn ạ
Bài viết của bạn là sự hài hòa là nhịp cầu thân ái...
Tôi chỉ thắc mắc ở câu nói của cô Minh Thy thôi.
sd
 

Sĩ Đoan

Member
Joined
Feb 18, 2011
Messages
148
Points
16
Nhiều khi cái gì up up mở mở nó mới hấp dẫn, mới câu paper view đc, mà chủ yếu là vui thôi chứ có gì đâu mà đến nỗi phải tự del hết toàn bộ topic của mềnh, hix mềnh là người dân dã hem biết thơ văn nhưng đọc cái comment của anh SD theo cảm nhận anh hơn tiêu cực với sĩ diện hơi lớn chút

Bạn nhận xét thiếu khách quan rồi, thực tâm vào đây chơi tôi cũng không quen ai ngoai Hothiethoa cùng một lần goi điện cho cô S ( admin) với vài lần chát . Tôi muốn mang đến VMT hương vị thi ca của miền đông nam bộ . Muốn hiểu thêm về quê hương sông nước và con người miềm tây hôm nay nhưng thiết nghĩ không cần thiết nữa.
Mến chút mọi người thành đạt và hạnh phúc.
sd
 

Sĩ Đoan

Member
Joined
Feb 18, 2011
Messages
148
Points
16
Chào anh Sỹ Đoan!
Trước hết, xin trình bày tí chút về hoàn cảnh tạo ra topic đó.
Cuộc off thật vui, với những kịch tính không ngờ, vụ sợ giang hồ đột kích nên "né tránh", vụ service phá giá, vụ tỉ sổ 12-3, vụ hám lọ.....mười mấy con người xa lạ, vượt qua bao nhiêu ngại ngùng và khoảng cách, được một buổi vui đến vãi cả luyện, tự thấy mình may mắn lắm.
Gom lại câu chuyện, để lâu lâu ta vào đọc, lại có thể cười ha hả sau cái màn hình lạnh lẽo trống vắng, tự thấy mình may mắn quá, có lẽ việc ấy cũng không đến nỗi là tệ.
Quả là ở vị trí người không tham gia, SD đã không thể "ăn nhập" vào mạch sự kiện, có khả năng SD đã cảm thấy nó thật chán, nhưng với những người khác, nó không phải vậy, rõ ràng ở 4r ít mem thế này, mà được nhiêu đó mem vào comment theo dõi, thì không đến nỗi chán.
Quyền phát biểu cảm tưởng là tự do cá nhân, nhưng trong một tập thể, tính xây dựng có khi còn cần thiết hơn nữa, tránh những tổn thương không đáng.
Lẽ ra có thể:" Topic gì câu giờ quá...chả hiểu gì cả, sự việc ra sao vậy" hay "Chả biết ra sao mà chưa thấy chủ topic trình bày chuyện chính ta, trốn đâu rồi" hay....
Ừ thì anh thích nói thẳng, anh bộc trực, manly....ừ thì cũng nói thẳng là anh làm tổn thương Chí Phèo đấy, làm được việc mình muốn nhưng gây tổn thương người khác một cách không cần thiết, ừ thì nói thẳng, việc đó là dở đấy.
Ngay sau khi buổi Off tăng 1 xong, Chí phải bỏ dở buổi Karaoke, về thu xếp hành trang tức tốc theo đoàn khám chữa bệnh thiện nguyện về một xã vùng sâu tận An Giang xa xôi, 2 đêm một ngày, không ngủ không nệm không net, nên chậm trễ việc phát triển topic, mong SD bỏ qua.
Anh thích nói thẳng, thì Chí nói thẳng luôn, việc bé thế này mà anh đòi giận dỗi, bỏ đi, xoá thơ các cái, cũng là dở đấy, va chạm, thông hiểu và cùng tồn tại vui vẻ, mới là việc cần làm.
Chí đã nư rồi, nên Chí cũng nói thẳng là hết giận SD rồi, còn SD có giận chí thì cứ giận tới chừng nào đã đi nha!

Cám ơn ạn đã cảm thông, thực tình mà nói sd không chuyên sâu về mãng " cười" Nhưng thôi. Mến chúc bạn vui nha.
 

Sĩ Đoan

Member
Joined
Feb 18, 2011
Messages
148
Points
16
Nguyên văn bởi SĨ ĐOAN
Topic này quá loãng, chẳng có hứng thú gì cả.


Chào anh Sĩ Đoan,

Từ trước tới giờ em luôn nghĩ anh là người lớn tuổi hơn tụi em nên rất kính trọng anh cũng như trân trọng những bài thơ anh viết và post trên 4rum VMT, nhưng em thiết nghĩ một người đã trưởng thành như anh đáng lẽ không nên có những comment theo kiểu như vậy. Mọi member trên diễn đàn đều có quyền nêu lên ý kiến của mình, và những ý kiến đó phải là tích cực chứ không phải tiêu cực như anh đã comment. Topic này anh đã đọc và hiểu câu chuyện chưa? Em bảo đảm rằng anh chẳng biết gì cả mà vẫn phát biểu một cách linh tinh như vậy. Nếu anh đọc cảm thấy không thích anh có thể đi ra, em hy vọng đây là comment đả kích cuối cùng của anh và em sẽ không gặp thêm 1 comment nào nữa, vì đây là tấm gương xấu cho các members khác. Một diễn đàn chính là một xã hội thu nhỏ, nơi đó không thể phát triển, không thể lớn mạnh vì có những phần tử đang gây bất lợi cho nó. Đây là lần đầu tiên nên em sẽ nhắc nhở, lần thứ hai em sẽ ban nick với lý do: "Không tôn trọng diễn đàn và các thành viên diễn đàn", mong anh thông cảm.

Kính chào,

MinhThy

* Chỉ là một câu nói có ít từ ngữ nhưng chứa đựng bao nhiêu hoài vọng . Rất tiếc!

* Cô đã dùng quyền Admin để đẩy khách đi , tôi thật choáng váng khi đọc những lời này.
* Cám ơn Minh Thy đã phục hồi Comment.
sd
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
* Sau 3 ngày tôi sẽ tự xoá thơ của mình.
Tạm biệt.

Sĩ Đoan à, khi bạn tham gia 4rum và post bài thì những bài viết đó không thuộc sở hữu riêng của bạn nửa, nó là tài sản chung của VMT. Thiết nghĩ nếu bạn có vì chuyện này mà ra đi thì cũng không nên xóa hết bài viết của mình.

Tôi ít học nên không biết lý giải cái ý của mình thế nào cho bạn hiểu, nhưng thiết nghĩ chúng ta lớn hết rồi, làm vậy giống con nít quá.

Những bài thơ của bạn viết rất tốt, khi bạn post nó lên bạn có có nghĩ đến việc sẽ tháo nó xuống hay không?

Anh em chơi vui vẻ, nếu có những sự hiểu lầm nhau không thông cảm được, không giải quyết được, thấy không ở lại được thì ra đi cũng nên để lại dấu ấn đẹp.
 

Sĩ Đoan

Member
Joined
Feb 18, 2011
Messages
148
Points
16
Đường nhân gian

Tôi lặng lẽ lui về bên góc nhỏ
Trái tim yêu luôn thỏ thẻ bao điều
Lúc say sưa tung lượn giữa nắng chiều
Khi mệt mỏi ngoẻo đầu xiêu ý tưởng.

Nẻo nhân gian có quá nhiều âm hưởng
Níu đôi chân dằn xé trái tim son
Hồn ngẩn ngơ trên bãi cỏ lối mòn
Rồi khép kín dạ vẫn còn thổn thức.

Giữa dòng đời có bao điều uất ức
Xếp tình thơ nén chặt bước đăng trình
Đợi thời gian ta tự hỏi lòng mình…
Ôi chán ngán bởi niềm tin sụp đỗ!
01.11.11
 

5saigon

Member
Joined
Feb 23, 2011
Messages
385
Points
18
Ta xếp lại những buồn lo nhân thế
Mặc nhân gian chuyện người khóc kẻ cười
Ta tung tẩy với vần thơ con chữ
Nắng bên thềm vàng rộm ắp niềm vui.

 

Sĩ Đoan

Member
Joined
Feb 18, 2011
Messages
148
Points
16



Thu mình

Bâng khuâng nắng đỗ dạ lần hồi
Thổn thức sương chiều ý sẩy trôi
Tự lúc vừa sinh tình chẳng đổi
Nhằm khi đã thác mộng khôn trồi
Ưu phiền gió cuộn danh chưa thối
Ảo não mưa quầng vị mới hôi
Rệu rã bao phen trời xẩm tối
Thu mình lặng lẽ giữ hồn thôi!
01.11.11

Cám ơn diễn dàn về Miền tây đã tạo điều kiện cho tôi tham gia trong suốt thời gian qua, nay vì không đồng quan điểm với Minh Thy người đại diện cho chủ nhiệm VMT. Tôi xin phép rút lui khỏi nơi nầy, mong cô xóa toàn bộ 2 topic " Mượn trăng trao tình và Chênh vênh đời lữ thứ".

http://vemientay.vn/threads/1824-Chenh-venh-doi-lu-thu/page11
http://vemientay.vn/threads/3185-Muon-trang-trao-tinh/page5

Trân trọng cám ơn.
sd
 

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Anh Sĩ Đoan mến,
Những bài thơ do Anh sáng tác thì nó cũng nghiễm nhiên là những đứa con tinh thần của Anh. Có thể do một vài nguyên do, tâm trạng, hoàn cảnh nào đó đã làm cho Anh viết ra nó và nó đã được thoát thai trên Diễn Đàn này. Nay vì lý do như Anh đã nêu tôi thiết nghĩ có thể để Topic đó và chỉ cần khóa lại mà không cần phải xóa vì nếu xóa đi thì lại đồng nghĩa với việc anh đề nghị BQT diễn đàn bức tử những đứa con tinh thần của Anh mà giờ đây chúng nó đã trở thành những đứa con chung của mái nhà VMT này rồi. Ai cũng có cảm nhận, có suy nghĩ riêng của mình, một thời gian đã trôi qua và tôi nghĩ Anh cũng có ít nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp đối với VMT vì vậy nếu như Anh đã quyết định như Anh đã nói thì xin Anh hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp cho Anh cũng như cho mọi người. Thân mến.
Lê Trung
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Người thân ruột thịt trong gia đình đôi khi còn giận hờn vô cớ với nhau, nếu giữa anh Sĩ Đoan và MT đã có một hiểu lầm hay bất đồng nhỏ nào đó, cũng đã qua rồi, SR hi vọng hãy để nó qua đi, khơi lại mất vui. Nếu sau một tgian anh SĐ cảm thấy không cần nghĩ đến chuyện không vui, thì cứ bình thường như trước đây, nếu anh vẫn không thể không nghĩ đến, canh cánh bên lòng, thì khi không thấy thơ mới của anh, mọi người sẽ hiểu anh không còn đến với VMT nữa. Tất cả những bài post trên VMT nếu không vi phạm nội qui, BQT sẽ không bao giờ xoá, đó là sự tôn trọng, còn nếu tác giả muốn tự xoá, dĩ nhiên không ai cản được. Vài lời mong anh hiểu. Chúc anh luôn vui! Thân!
 
Top Bottom