Chuyện cô con dâu “hâm”

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Chuyện cô con dâu “hâm”:hehe:

Khi đứa con trai út đã gần 30 tuổi mà không chịu lấy vợ, bà Lê Thị K ở Sóc Sơn (Hà Nội) cứ ngày đêm thúc giục con mau chóng xây dựng gia đình cho yên bề gia thất, để vợ chồng bà yên tâm trước khi trở về với tổ tiên.
Giục mãi, đứa con trai cũng chịu nghe lời rồi rước về cho bà K một nàng dâu quê tận Lạng Sơn, hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp gần nhà. Bà K mừng như bắt được vàng.


Đang muốn con lấy vợ nên bà K cũng không cần tìm hiểu nhiều về cô con dâu tương lai. Đám cưới được nhanh chóng tổ chức, tính từ khi con trai bà K tìm hiểu, giới thiệu với gia đình, chỉ vỏn vẹn có 1 tháng. Sống với nhau được vài năm, bà K chưa kịp mừng vì đã lo chu toàn cho việc lớn của đứa con út thì đã “ngã ngửa” ra bởi mình vớ phải nàng “dâu hâm”.

071211ham_4c493.jpg


Không giống như các nàng dâu trong xóm hay các cô con dâu trước của bà, cô con dâu út quả là hâm nặng, mà theo như hàng xóm vẫn gọi đùa là... hâm tỉ độ! Chuyện đơn giản nhất là cái mồm cái miệng chào hỏi cô ta cũng luôn câm như hến. Thi thoảng đi làm về cô ta mới chào bố mẹ chồng, còn đại đa số là cô ta lẳng lặng, chẳng mở miệng mà cứ lùi lũi đi vào nhà. Nếu mẹ chồng, bố chồng có nhắc nhở hay góp ý gì thì cô ta vặc lại ngay: “Đi làm về mệt mỏi, bố mẹ cứ bắt ne, bắt nẹt. Phép tắc cổ hủ thế!”.

Vâng, hẳn phải là một người hâm thì mới đối đáp với bố mẹ chồng như vậy, chứ người bình thường thì sao lại nói như thế? Biết con dâu hâm nên vợ chồng bà không chấp, thế nhưng làm bố mẹ chồng bị con dâu vặc lại nhiều lần, nên ông bà cũng rất bực tức. Tuy vậy vợ chồng bà vẫn im lặng để cho gia đình êm ấm. Vậy mà có những hôm cô con dâu còn to tiếng với bà khiến cho hàng xóm mất ngủ. Chuyện là một đêm nọ, đứa cháu đòi nằm ngủ chung với ông bà, vì nó rất bện với ông bà nội, nhưng cô con dâu lại cứ bắt thằng bé về ngủ với mình. Bà K chỉ bảo: “Thôi, để cho nó ngủ với tôi, sáng mai mẹ con tha hồ ôm ấp, giờ nó đã ngủ lâu rồi...”. Như người khác thì người ta sẽ để con ngủ với ông bà, nhưng cô con dâu này lại la toáng lên, vu cho ông bà chia cắt tình cảm mẹ con. Cô ta còn lao vào giường giằng cháu bé ra khiến nó khóc thét lên.

Từ khi có con dâu út về sống, hầu như tuần nào gia đình bà K cũng om sòm to tiếng. Về phía con trai bà K, anh này vì thương đứa con mà nhiều lần bỏ qua cho người vợ hư láo. Thế nhưng càng hàn gắn thì rạn nứt càng lớn. Sự mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm khi vợ anh vung tay vào mặt mẹ chồng chỉ vì bà mắng con dâu là “đồ hâm hâm”.

Trước chuyện tày đình này, tưởng gia đình con trai bà K tan vỡ đến nơi, nhưng sau khi gia đình thông gia sang xin lỗi, bà K lại tha thứ cho con dâu, khuyên con trai không nên bỏ vợ. Bà tưởng mình “xử” cao thượng như vậy thì con dâu sẽ nhận ra, cảm động mà sửa lỗi lầm. Không ngờ, gần đây, chỉ vì một chuyện nhỏ trong sinh hoạt mà con dâu lại tiếp tục “bật” lại cả hai ông bà. Chuyện xảy ra khi chồng bà K nhắc nhở con dâu về cách nuôi dạy cháu, vừa nói dứt lời cô con dâu hùng hổ vặc lại: “Tôi có con tôi dạy, ông bà không phải lo”. Khi bố chồng lao vào giằng cháu để bế vì nó đang khóc, thì cô ta cắn vào tay ông bố chồng làm gần đứt cả ngón tay cái, máu chảy ròng ròng.

Đến nước này thì ông bà K không thể chịu được nữa, ông bà đã mời thông gia xuống thưa chuyện để trao trả. Bà K bảo: “Khó lòng mà sống với người con dâu hâm này, lỡ không may lúc nó lên cơn cầm dao chém thì khổ, chi bằng giải quyết hậu họa bằng cách cho con trai bỏ vợ là tốt nhất”.

Vẫn biết không có ai là hoàn hảo, nhưng ứng xử với gia đình nhà chồng như cô con dâu này thì dân làng đều bảo: “Cái ngữ dâu ấy thì cứ cắt phăng đi cho xong. Các cụ đã dạy, chọn vợ xem tông, lấy chồng xem giống, đúng thật!”.

Theo Nguyễn Long
Gia đình & xã hội
 
Top Bottom