Chuyện vui Vemientay (2)

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Fellow ngồi 8 dzới Châu Dũng:

- Tui nghe đồn anhyeu sợ vợ kinh khủng luôn đó.

Châu Dũng:

- Thiệt zậy hông ta?

Fellow:

- Phải có người ta mới đồn chứ.

Anhyeu đi ngang, nghe vậy liền đứng lại:

- Anh nghĩ sao mà nói vậy anh Fellow, nghĩ sao mà nói tui sợ vợ?

Châu Dũng và Fellow tạm đứng hình 10s, anhyeu liền cao giọng tiếp:

- Vợ tui, cả xóm còn sợ, anh nghĩ sao mà tui hok sợ? Tui thì nghĩa địa gì...

:))
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Cuối tuần, gia đình Fellow rủ gia đình Huy Mobile đi leo núi. Gia đình Fellow khá nhí nhảnh nên cứ quấn quít hái hoa bắt bướm dưới chân núi, chưa leo vội. Bx Huy Mobile thì hơi lười nên leo không nhanh được. Huy Mobile ta dù sao cũng chân dài nhất đám, thoắt cái đã mất dạng. Con gái Huy Mobile nhìn lên thấy bố leo nhanh quá thì lật đật chạy đến níu tay Chú Fellow lay lay:

- Chú ơi, chú ơi, chú đưa mẹ cháu lên đỉnh hộ bố cháu với.

Chú Fellow nhìn bx Huy Mobile nhíu mày:

- Thế bố cháu đâu, mà không đưa mẹ cháu lên đỉnh, lại phải nhờ chú cái việc ấy.

Con gái Huy Mobile đưa tay chỉ lên núi:

- Bố cháu lên đỉnh một mình mất rồi chú ạ.

Chú Fellow gật gù:

- Thế à, bố cháu lên đỉnh một mình thôi à, giờ chú phải giúp đưa mẹ cháu lên đỉnh hộ phải không.

Bx Fellow nghe xong thì véo vào ba sườn chú Fellow một cái rõ đau, vừa nhéo vừa nghiến răng:

- Thế chú Fellow đưa bx lên đỉnh xong rồi liệu có còn sức mà giúp mẹ cháu nó không hở?
....
 

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
ss MT vào đây đọc cốt truyện vui trên, đọc đến khúc 'lên đỉnh' thỳ ss ấy chả hiểu ý nghĩa sâu sắc của 'lên đỉnh' là gì.
Nên ss ấy bèn gọi chủ bài hỏi;
_ Nè pà, pà viết hai chữ 'lên đỉnh' có vẻ sâu sắc lắm....nghĩa của nó là sao.?
ss Sheiran pèn trả lời;
_ Lên đỉnh nghĩa là......pà pay lên đụng đầu vào trần nhà đó.
Nói xong ss Sheiran vội pỏ đi.
ss MT vẫn hôk hiểu nên tỳm a. Linh Fun hỏi;
_ Anh...lại em hói nàh.!
a. Linh Fun liền nói;
_ Gì vậy em?
ss MT liền đến nhõng nhẽo âu yếm ôm người yêu và muốn anh ấy ẩm mình lên cho đầu đụng trần nhà nên nói,
_ Lên đỉnh...anh đưa em lên đỉnh đi.
a. Linh Fun :too_sad-59::71:
 

Thứ gì...!!!

New member
Joined
Feb 2, 2013
Messages
13
Points
3
ss MT vào đây đọc cốt truyện vui trên, đọc đến khúc 'lên đỉnh' thỳ ss ấy chả hiểu ý nghĩa sâu sắc của 'lên đỉnh' là gì.
Nên ss ấy bèn gọi chủ bài hỏi;
_ Nè pà, pà viết hai chữ 'lên đỉnh' có vẻ sâu sắc lắm....nghĩa của nó là sao.?
ss Sheiran pèn trả lời;
_ Lên đỉnh nghĩa là......pà pay lên đụng đầu vào trần nhà đó.
Nói xong ss Sheiran vội pỏ đi.
ss MT vẫn hôk hiểu nên tỳm a. Linh Fun hỏi;
_ Anh...lại em hói nàh.!
a. Linh Fun liền nói;
_ Gì vậy em?
ss MT liền đến nhõng nhẽo âu yếm ôm người yêu và muốn anh ấy ẩm mình lên cho đầu đụng trần nhà nên nói,
_ Lên đỉnh...anh đưa em lên đỉnh đi.
a. Linh Fun :too_sad-59::71:

......LF đang mải xem tivi .......buộc miệng thốt ra......thì đang xem lên đỉnh olympia trên kia rồi còn gì...:)
 

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
Đêm Tân Hôn. Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ 'anh yêu và em yêu'. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể 'anh yêu' xăng xái giục:

– “Thôi, ta vào việc đi em “. Cô dâu 'em yêu' bẽn lẽn:

- “Vội thế. Còn sớm mà anh! “. Chú rễ 'anh yêu' nôn nóng:

- “Sớm gì nữa, 10 giờ rồi đấy “. Cô dâu 'em yêu' lại bẽn lẽn:

- “Nhỡ ai gọi cửa thì phiền “. Chú rễ 'anh yêu' càng nôn nóng:

- “Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! anh… ấy lắm roài”. Cô dâu 'em yêu' rụt rè:

- “…Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm”. Chú rễ 'anh yêu' trố mắt:

- “Sao lại phải tắt đèn? tắt đèn thì làm sao … đếm tiền đc chứ..???. Cô dâu 'em yêu'

-:(:)(:)((
******
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Fellow và Lan Trương đại diện VMT đi thăm Linhmiu ở Vũng tàu bị ốm. Nhà Linhmiu chỉ dư một phòng, trong phòng chỉ có 1 giừơng. Đêm đến, dù Fellow đã lịch sự tự nguyện nằm đất, nhưng miền biển về đêm trở lạnh, Lan Trương dịu dàng đề nghị "anh cứ lên giừơng nằm, có sao đâu mà". Fellow giả đò ngại ngần nhưng cũng vui cái bụng lắm.

Canh rồi canh trôi qua... Lan Trương cứ quay lưng về phía Fellow thở đều đều trong khi Fellow thì cứ trằn trọc không ngủ được, trong người như có vụn than âm ỉ, nóng dần... Nóng dần...

Nghĩ mãi, cuối cùng Fellow cũng quyết định thử liều một chuyến..."qua sông mới biết vắn dài"... Fellow đưa tay từ từ qua cái gối ôm ở giữa... Chợt, Fellow sững người trước dòng chữ nhỏ ghi bằng son môi trên gối "leo qua gối này là loài cầm thú". Fellow chột dạ, thu tay lại, xoay lưng về phía Lan Trương, cố ngủ thật nhanh. Thôi vậy...

Sáng, Fellow còn đang ngái ngủ đã thấy Linhmiu vào tận giừơng, nét mặt lo lắng: "anh, sao tự nhiên chị Lan Trương dậy sớm, không nói không rằng bắt xe về SG rồi".

Fellow nhổm dậy, nhíu mài, nhủ thầm trong bụng: "Thôi chết, hông lẽ tối qua mình ngủ say lỡ làm điều gì thất lễ"...

Nghĩ đoạn, Fellow chống tay xuống giừơng, vô tình chạm phải một mảnh giấy nhỏ, run run nét chữ thân quen từ Lan Trương: "Không bằng loài cầm thú".
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
"Không leo qua gối này là loài cầm thú" :hoi:

Sáng giờ đọc xong trong đầu chỉ có câu này, nhưng thắc mắc hoài chữ "bằng" để đâu nên ko hiểu :chiuthua:
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Một hôm ss MT đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ.
Trước khi đưa vào nhà ss MT dặn dò người iu là "pố mẹ em rất khó, anh rán chìu ông bà nha."

Chàng ta trả lời; "Yêu em, dù mấy song anh cũng lội...vạn đèo anh cũng qua.....xa chi chuyện đó."
Bước vào nhà, anh ấy rất lịch sự ngã nón xuống chào. Nhìn dáng cao ráo và lịch sự của chàng ấy và them nét lịch sự, đó là những điều đã khiến 2 ô.pà rất hài lòng .
Sau khi cơm tối xong, thấy trời đổ mưa....càng về khuya mưa càng lớn. Thấy thế, mẹ ss MT nói; Thôi cháu ngủ lại đây đi..mai hãy về...trời mưa chắc suốt đêm."

Khổ nỗi nhà có mỗi 2 phòng ngủ....1 của ông bà và 1 nữa của con gái kưng.
Ông bà rất tân tiến nên để 2 người ngủ chung một phòng nhưng họ đặt chiếc gối ngay giữa 2 người và nói.
_ 2 đứa ngủ ngoan nha...đừng lăn qua chiếc gối này.
Người yêu của ss MT vội nói.
_ Dạ thưa bác cháu sẽ ngoan..xin bác đừng lo.

Sáng hôm sau..thức dậy...ss MT giận dỗi...hỏi gì cũng không nói....khiến chàng ta không hiểu lý do.
Sau hỏi mãi nàng ta mới trả lời.

_ Anh nói yêu em..mấy song cũng lội..vạn đèo cũng qua....mà sao có chiếc gối nhỏ bé mà anh không qua nổi.
Nói đến đây....ss MT chợt nghĩ đến câu chuyên trên của ss Sheiran...và HIỂU RẦU.
 
Top Bottom