Cơ hội của 8 đội đã vào tứ kết

Qua những gì các đội bóng đã thể hiện ở vòng bảng, theo đánh giá của bạn,

  • Czech (nhất bảng A)

    Votes: 0 0.0%
  • Hy Lạp (nhì bảng A)

    Votes: 0 0.0%
  • BĐN (nhì bảng B)

    Votes: 0 0.0%
  • TBN (nhất bảng C)

    Votes: 0 0.0%
  • Italia (nhì bảng C)

    Votes: 0 0.0%
  • Anh (nhất bảng D)

    Votes: 0 0.0%
  • Pháp (nhì bảng D)

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    2
  • Poll closed .

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
EURO 2012 đã đi qua một nửa chặng đường để bắt đầu bước vào vòng đấu loại khắc nghiệt. Dưới đây là cái nhìn sơ bộ về 8 đội tuyển còn lại và cơ hội vô địch của họ.

duc1.jpg

Đức đang là ứng viên số một cho ngôi vô địch

- Đức: tỉ lệ vô địch 2/1 (đặt 1 ăn 2)
Thành tích: thắng 3, hòa 0, thua 0
Hiệu số bàn thắng/thua: 5-2

Đức là đội duy nhất toàn thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng. Đây là thành tích rất đáng tự hào bởi bảng B được đánh giá là bảng đấu Tử thần với những đối thủ gớm mặt là BĐN, Hà Lan, Đan Mạch.

Dù Đức chưa trình diễn lối đá tấn công bốc lửa như hồi World Cup 2010, nhưng cải thiện lớn nhất của họ chính là ở khâu phòng ngự. Điều này giúp “Die Mannschaft” trở nên khó bị đánh bại hơn. Một điểm quan trọng nữa cần chú ý là HLV Joachim Loew vẫn còn nhiều quân bài chiến thuật chưa sử dụng đến như Mario Goetze hay Marco Reus. Vì vậy, có thể nói họ vẫn đang bảo lưu một phần sức mạnh và chính điều này khiến các chuyên gia nhận định Đức sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

tbn.jpg

Tây Ban Nha chưa đạt phong độ tốt nhất

- Tây Ban Nha:
tỉ lệ vô địch 5/2
Thành tích: thắng 2, hòa 1, thua 0
Hiệu số : 6-1

Tây Ban Nha không hổ danh là ĐKVĐ của giải. Bất chấp việc thiếu vắng chân sút David Villa, “La Roja” vẫn là đội có hàng công hiệu quả nhất với 6 bàn thắng và chỉ phải nhận 1 bàn thua. Song, như chính HLV Vicente del Bosque nhận xét thì đội bóng của ông chơi chưa đạt yêu cầu. Bài tủ tiqui-taca quen thuộc của họ đã không phát huy hiệu quả trước những đội chơi phòng ngự kỷ luật là Italia và Croatia.

Tại tứ kết, đối thủ của Tây Ban Nha sẽ là ĐT Pháp. Tuy vẫn được đánh giá cao hơn nhiều song “La Roja” không thể chủ quan bởi “Les Bleus” luôn là đối thủ kị dơ với họ trong nhiều năm qua. HLV Del Bosque đã yêu cầu các học trò tiếp tục cải thiện phong độ hơn nữa. Nhưng bản thân ông cần sớm xác định rõ ràng giữa hai sơ đồ 4-3-3 quen thuộc hay 4-6-0.

bdn.jpg

Bồ Đào Nha giống đội bóng của một người

- Bồ Đào Nha: tỉ lệ vô địch 7/1
Thành tích: thắng 2, hòa 0, thua 1
Hiệu số : 5-4

Ai cũng nhận thấy vấn đề của Bồ Đào Nha nằm ở Cristiano Ronaldo, một cầu thủ dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Khi “CR7” chơi hay, Bồ Đào Nha thắng tưng bừng. Còn khi ngôi sao này bị tâm lý, họ chiến đấu trầy vi, tróc vẩy. Đã có nhiều chuyên gia sớm lên tiếng cảnh báo việc Bồ Đào Nha là đội-bóng-một-người. Nếu đối thủ nào bắt chết được Ronaldo thì sẽ có cơ hội chiến thắng.

Thuận lợi của Bồ Đào Nha là họ chỉ phải gặp CH Czech ở vòng tứ kết. Thêm nữa, Ronaldo vừa có 2 bàn thắng hết sức quan trọng vào lưới Hà Lan để giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề. Nếu anh tiếp tục duy trì được trạng thái hưng phấn, Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng.

italia.jpg

Italia lấy tinh thần bù đắp chất lượng

- Italia: tỉ lệ vô địch 8/1
Thành tích: thắng 1, hòa 2, thua 0
Hiệu số : 4-2

Hai trận đầu hòa Tây Ban Nha và Croatia, đội quân của HLV Cesare Prandelli bị phê phán là nhút nhát không dám tấn công. Đến trận cuối với CH Ireland, họ đã trình diễn bộ mặt khác. Trở về với sơ đồ 4-4-2 như khi thi đấu tại vòng loại đội tuyển Thiên thanh đã giành chiến thắng 2-0 thuyết phục.

HLV Prandelli tiết lộ ông rút ra được một điều, dù đội hình của Italia không thực sự chất lượng nhưng nếu các cầu thủ biết đoàn kết, chơi bóng bằng tinh thần cao nhất thì họ vẫn có thể thành công. Và phải thừa nhận, Italia đang trình diễn một lối chơi khó chịu bậc nhất trong các đội lọt vào tứ kết.

anh.jpg

Rooney trở lại đem cho ĐT Anh thêm hy vọng

- Anh: tỉ lệ vô địch 8/1
Thành tích: thắng 2, hòa 1, thua 0
Hiệu số bàn thắng: 5-3

Cả ba trận vòng bảng ĐT Anh đều chưa thuyết phục được những người khó tính. Song, đó là hệ quả tất yếu của việc họ thiếu rất nhiều trụ cột vì chấn thương. Tuy nhiên, Tam Sư lại cho thấy khả năng giải quyết từng trận một rất tốt của mình. Đó là một chiến lược phù hợp với họ hiện nay: Làm sao để thắng chứ không quan tâm thắng theo cách nào.

Tại tứ kết, Anh sẽ phải đối đầu với ĐT Italia đầy khôn ngoan. Song, đáng mừng là Wayne Rooney đã trở lại và lập tức “nổ súng”. Sự góp mặt của thủ lĩnh Rooney hứa hẹn sẽ giúp Tam Sư không chỉ cải thiện lối chơi mà còn cả tinh thần thi đấu.

phap.jpg

Pháp gây thất vọng dù giành vé đi tiếp

- Pháp: tỉ lệ vô địch 10/1
Thành tích: thắng 1, hòa 1, thua 1
Hiệu số : 3-3

Thất bại trước Thụy Điển ở lượt đấu cuối bảng D khiến Pháp mất đáng kể niềm tin từ giới mộ điệu. Đội bóng của Laurent Blanc bộc lộ quá nhiều vấn đề nhức nhối. Họ không chỉ thiếu niềm tin ở chính mình, thiếu một thủ lĩnh dẫn dắt như các thế hệ trước mà thiếu luôn cả một chân sút biết ghi bàn.

Thật đáng ngạc nhiên khi cho đến thời điểm này, Karim Benzema chưa có pha lập công nào dù anh là cầu thủ thực hiện nhiều cú sút bậc nhất từ đầu giải. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Blanc có đủ dũng cảm để thay thế Benzema bằng Olivier Giroud hay không? Còn nếu Pháp vẫn chơi như tại vòng bảng thì khó có cơ hội cho họ trước Tây Ban Nha.

czech.jpg

CH Czech có những cầu thủ bất ngờ tỏa sáng

- CH Czech: tỉ lệ vô địch 40/1
Thành tích: thắng 2, hòa 0, thua 1
Hiệu số bàn thắng: 4-5

Đội bóng xứ Pha lê đến giải lần này với một đội hình gần như không có ngôi sao. Ngoài thủ môn Petr Cech là đáng kể nhất thì các cựu binh Tomas Rosicky hay Milan Baros đều đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Trong bối cảnh đó, các cầu thủ vô danh như Petr Jiracek hay Vaclav Pilar trở thành những phát hiện đầy thú vị góp công nổi bật vực dậy CH Czech rệu rã. Sau trận đầu thua tơi tả 1-4 trước Nga, họ nhanh chóng vùng lên để kiếm trọn 6 điểm trước Hy Lạp và Ba Lan.

Tuy nhiên, về tổng thể, lối chơi của CH Czech không để lại được nhiều ấn tượng. Việc họ giành vé phần nhiều vì bảng A toàn các đối thủ tầm tầm. Do đó, các nhà cái không đánh giá cao CH Czech khi họ phải đối mặt với BĐN ở tứ kết, nhất là khi nhạc trưởng Rosicky còn chưa biết có kịp bình phục chấn thương hay không.

hy_lap.jpg

Hy Lạp vào đến tứ kết đã là một thành công

- Hy Lạp: tỉ lệ vô địch 50/1
Thành tích: thắng 1, hòa 1 thua 1
Hiệu số: 3-3

Không bất ngờ khi Hy Lạp bị đánh giá thấp nhất trong 8 đội vào tứ kết. Lý do trước hết là bởi họ sẽ phải đối đầu với ĐT Đức quá mạnh. Lý do thứ hai là ngôi sao sáng nhất đội là Giorgio Karagounis sẽ bị treo giò.

Thế nên, ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể tin nổi Hy Lạp sẽ tạo nên một cơn địa chấn như hồi EURO 2004. Với Hy Lạp, vào đến tứ kết đã là một thành công vượt bậc mang lại cho đất nước của các vị thần niềm vui trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng trầm trọng.
THÁI SƠN - Bongdaplus.vn
 
Top Bottom