Du lịch Kuala Lumpur (Malaysia 06/2016)

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Kuala Lumpur không hoa lệ như mình đã tưởng tượng trước khi đến. Cổ, bình dị, yên ả, tiện nghi vừa đủ, ăn chơi vừa đủ ^_^

Món ăn đường phố ở đây nhìn giống ở Ấn Độ quá, iêm đi dạo hết các khu được giới thiệu trên internet để tham quan cho biết thoai, ko dám ăn :p

Sân bay KL style giống sân bay Doha ở Qatar.

Đi taxi từ sân bay về ks cạnh tháp đôi Petronas là 32$, đường đi thoáng đãng, nhiều cây xanh...

1_zpsofg51itj.jpg


Khu trung tâm thì nhà cao tầng và mới. Khu ngoại vi thì bề ngoài của nhà cửa, hàng quán... rất cũ kỹ, không có kiến trúc, nhà nhỏ - đơn giản - chiều cao của gian nhà ở đây ngắn ghê... Phố xá cũng cũ nhưng sạch.

2_zpsidbfpwbq.jpg


Nói đến Malaysia đầu tiên mọi người đều nhắc đến tòa tháp Petronas, nên mình chọn ks Renaissance Kuala Lumpur gần tháp đôi cho tiện, cách vài trăm mét thôi, nhọ cái view phòng nó đếch hướng ra tháp đôi mà nó hướng ra... tháp truyền hình, hix...

3_zpsylru7acm.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
5_zpsfnryiy24.jpg


6_zpstue9dgkn.jpg


4_zpsy9pknnmi.jpg


Dưới chân Petronas là Suria mall, trong đây có 1 NH VN, gần khu vực này có 1 quán cafe VN, mình ngồi taxi đi ngang nên ko chụp hình

7_zps75mb5qtk.jpg


8_zpsrkhghqy3.jpg


Pavilion mall, ở khu trung tâm cạnh Bukit Bintang, trong đây có nhiều NH, cafe, bar... giá trung bình, ngon.

9_zpsliwq26zb.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
15_zpsdn43sljw.jpg


Central market. Style giống chợ Bến Thành, nhưng sạch sẽ và lịch sự, rất yên ắng, không ồn ào và không ai chèo kéo mời khách gì cả, thích xem cứ xem thoải mái.

16_zpsu5v9g7md.jpg


18_zpsd9ieh8vv.jpg


17_zpsgfwzz3p4.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
China town, không có gì đặc biệt, chỉ mớ hàng fake rẻ tiền và một số quán ăn bình dân, bẩn...

25_zpsmd0d2hzt.jpg


27_zpsswnrtne1.jpg


26_zpsw7s3boup.jpg


28_zpsw6fmksj0.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Ẻm hỏi em ăn sườn nướng kiểu Mỹ chưa. Mình nói chưa. Thế là đi ăn. Mèn ơi một phần là tảng sườn 1kg. Ko ghi trong menu nên đem ra mình nhìn hoảng luôn. Ẻm cười nói món này ăn ở nước nào một phần cũng to như thế. Mình ăn hết 1/2. hix...

29_zpsadknhy4j.jpg


Lần đầu tiên đi ăn đeo yếm =)) NV phục vụ cột cho mỗi ng cái yếm, yếm 4 dây hẳn hoi =))

30_zpsyqqx58ur.jpg


Một góc ăn uống trong Pavilion mall

33_zpspqa54iqv.jpg


34_zpslfihz7lm.jpg


Cầu đi bộ từ Pavilion mall băng sang đường

35_zpsljtjbkkl.jpg


36_zpscmujnn3c.jpg


37_zpscmi3sugx.jpg


38_zps3x4oempc.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Cherry bên đây mắc hơn bên VN luôn nha...

31_zpsyj28ath2.jpg


Trước cửa ks Istana. Lúc mới qua ở 3 đêm ks gần tháp đôi. Thấy khu đó hem zui nên chuyển sang ks nằm sau lưng Pavilion mall, khu này là khu Bukit Bintang, dzui hơn ^_^

Mình và ẻm đều thích Kuala Lumpur, KL không tẻ nhạt như Dubai, không đông đúc như Thượng Hải, sạch sẽ và an toàn so với HCM. Người dân ở đây thân thiện, lịch sự, hầu như ai cũng nói được Anh ngữ.

Nhiều trung tâm mua sắm, mua gì cũng có. Ăn uống thì riêng trong Pavilion Mall, Starhill gallery... đã nhiều nhà hàng - cafe - bar - muốn ăn uống gì cũng có, ngon mà rẻ. Ks ở đây cũng rẻ.

32_zpsslab4r8x.jpg


39_zpstrxr7dki.jpg


Starhill gallery, mall của những thương hiệu cao cấp, đối diện Pavilion mall, trang trí tao nhã hết sức.

41_zps5asx4jl7.jpg


40_zpswhlodfxn.jpg


44_zpsi4mtqite.jpg


43_zpss4fdyd4n.jpg


42_zpsxgdarvav.jpg


46_zpsnp79zxau.jpg


45_zpstwgwyt5w.jpg


47_zps6pdxqiyr.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Berjaya times square, rất to, nhưng các thương hiệu ở đây không thu hút lắm, có khu hàng giá rẻ, đi tham quan chơi cho biết thôi chứ ko có hứng mua sắm hay ăn uống gì ở đây.

48_zpst9mw4ecu.jpg


Nu Sentral, trung tâm chính của các trạm tàu điện của KL, đồng thời là trung tâm mua sắm

50_zps8nvgh4tv.jpg


49_zpsf8wfgtod.jpg


51_zpsjfy6quoj.jpg


52_zpscij7zo2c.jpg


53_zpst5gktwak.jpg


Từ Nu Sentral nhìn xuống là khu Little India

55_zpssm5ofukl.jpg


Đi taxi trong nội ô tp KL không phải lựa chọn hay, kẹt xe ghê lắm, nên mình thường đi tàu điện, nhanh - rẻ và tiện hơn.

Mỗi loại tàu có vé khác nhau, nhưng nếu mua thẻ này, có thể sử dụng cho tất cả các loại tàu điện kể cả taxi. cái card 11 MYR (khoảng 3$), muốn nạp nhiu nạp, xài hết nạp tiếp. Đi vòng vòng trong tp thì mỗi chuyến tầm 1,7-3,5 MYR thoai.

54_zps2onykpo0.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
ioi city Mall, Putrajaya (cách KL khoảng 35km), khu tp mới, xanh - sạch, đẹp và tĩnh lặng.

57_zpsbdeymudb.jpg


56_zpscpw0gov3.jpg


58_zpsciuzposk.jpg


59_zpsrnpa4t94.jpg


60_zpsnpoffpgh.jpg


61_zpsjhvmtapr.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
63_zpsmxnseqw4.jpg


62_zps5zkfn8ss.jpg


Phía trước tòa nhà chính phủ của Malaysia

64_zpsj6vcq1ro.jpg


68_zpshftdsxyq.jpg


66_zpsfxu3fq5u.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
78_zpsp7bkk9dx.jpg


79_zpsmadmoght.jpg


80_zpslsv3oo3l.jpg


50 ngờn, nhìn thì ngon mà ăn dở ẹt, ăn mỗi thứ 1 miếng xong quăng luôn...

83_zpsjmwyoelo.jpg


82_zpswpqqkkoz.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
81_zpsmjhypwlc.jpg


Little India ở KL, ở đây bán đồ trang sức phong cách India rất nhiều, giá siêu rẻ

84_zpsswhqkapu.jpg


Chà là tươi, chưa ăn bao giờ nên nhí nhảnh mua thử, chùm này 34k, cắn 1 miếng xong quăng luôn, chát ngắm, hix

86_zpsz0mrrmqf.jpg


85_zpsq9qtst47.jpg


Batu caves

89_zpslpjudpva.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
88_zpsglkb8hz9.jpg


90_zpsnl6qu3ja.jpg


87_zpsnebw0b20.jpg


KLCC park, phía sau lưng Petronas

92_zpsxzq0tz8m.jpg


93_zpsta8tmoga.jpg


95_zpsu33wkw72.jpg


96_zpsvmgjzgrq.jpg


94_zpststdrasc.jpg


97_zpszu3ybp4z.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Chuyện taxi...

Ăn tối xong đón taxi đi bar. Từ Starhill gallery đi Zouk Club. Nghe đồn Club này lớn nhất KL nên đi chơi cho biết. Anh taxi nói ko có đồng hồ, 30 MYR (7,5$). Mình đòi đón taxi khác có đồng hồ nhưng ẻm nói thôi ko bao nhiêu, đi đi.

Đường đi cũng không gần lắm. Mình nghĩ ko đến nỗi bị chém.

Đến nơi thì Zouk hôm nay đóng cửa... vài khách tây đang đứng lố nhố kiếm taxi về...

Ẻm hỏi giờ về lại ks gần Starhill bao nhiu. Anh taxi bảo: "club đóng cửa tui lấy tiền you tui cũng ko vui, tui sẽ chở you tới khu nhiều quán bar gần ks you, miễn phí."

Ôi đệch...

Thế là ảnh chở về khu quán bar đường phố ở Bukit Bintang, đường chạy xe thì trái đường lúc đi, cách Starhill cũng 1,5km. Ẻm hỏi "are u sure, chỉ lấy 30 MYR thật à?". Anh taxi cười zui zẻ "yes, enjoy ur beer, như vầy tui thấy vui hơn."

Ẻm cũng thiệt tình, đưa ngta đúng 30 MYR, mình đưa thêm 10 MYR :p

Nhìn anh taxi giống ng Ấn hay Pakistan, mình hỏi "where are u from?", ảnh zui zẻ "HCM, Vietnam".

Hờ Hờ, mình cười "I don't think so, xạo..."...

Ảnh cũng cười "why?".

Mình quất tiếng Việt "vì tui là ng VN".

Lúc này thì ẻm và anh taxi bật cười lớn, anh taxi bảo "hôm nay giỡn nhầm người rồi". kkkk...
...........
Trước giờ ẻm hay khen dịch vụ ở UAE thật tốt, vì họ chủ yếu phục vụ khách du lịch mà. Nhưng thật ra, dịch vụ 5* thì nước nào cũng "phải" tốt cả.

Kuala Lumpur thì khác. Tốt hơn cả tốt. Nhân viên ở 2 ks mình ở cực kỳ thân thiện. Trong ks, bất kỳ lúc nào gặp bất kỳ nv nào, từ lao công - giữ xe - mở cửa - manager... chỉ cần trông thấy mình là họ cười tươi rói chào hỏi vài câu. Hay khi thấy mình ra ngoài về, tất cả nhân viên từ cổng tới dọc đường lên phòng đều cười nói "good afternoon/evening sir and madam, welcome back, how was ur day..."

Không chỉ vậy, các cửa hàng nhỏ bên đường mấy khu bình dân, các cửa hàng và nhà hàng trong các khu thương mại từ trung bình tới cao cấp, ai cũng lịch sự và thân thiện...

Con người ở đây lành tính, gần 10 ngày rồi chưa nghe ai lớn tiếng hay cãi vã gì dù ở những nơi công cộng...
Một thành phố thật khiến người ta muốn quay trở lại...

Mình đi ít, chứ ẻm đã đi nhiều nước rồi. Ẻm nói, trong tương lai nếu mình rảnh ít ngày đột xuất, ko có tgian chuẩn bị và nghĩ ngợi, cứ book vé KL là được... Anh thậm chí thích KL hơn cả Hongkong và Ý...
 
Top Bottom