Sáng ăn dĩa cơm tấm sườn trứng chả nướng kèm 1 ly đậu nành, sau đó là 1 trái quýt. Trưa làm biếng đi ăn nhưng bà cô chủ nhà múc cho 1 dĩa cơm tấm lạp xưởng tươi nướng kèm cải chua, uống 1 ly cam vắt với 1 trái cây. Tối nay tính nấu mì cá ngừ ăn
Làm biếng ăn mà dzị đó, vậy mà cứ nói "anh đang giảm cân"
Sáng quất tô hủ tíu ly trà đá kèm 1 trái quýt
Sáng 1 dĩa bánh cuốn kèm 1 chai nước, đến trưa thì 2 chén cơm lạp xưởng kèm chén canh khổ qua, ăn xế 2 trái táo kèm 4 trái quýt nhỏ. Tối về nhà nấu tô mì chua cho chút giá kèm hộp sữa đậu nành. Thế là kết thúc 1 ngày kô có gì lạ