Khách Tây ngất ngây với thịt cầy 7 món của VN

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
Với khách Tây, thịt chó cũng được liệt vào món lạ vừa nhâm nhi vừa "dựng tóc gáy".

Người Việt có câu: “Sống ở trên đời không ăn miếng dồi chó. Chết xuống âm phủ không có mà ăn?”. Từ xưa tới nay, người dân nước này đều thích ăn thịt chó, đặc biệt là nam giới. Họ thường tụ tập bạn bè tới các quán, thưởng thức món này cùng bia hoặc rượu, thậm chí có thể lai rai cả đêm.
Đó là những chia sẻ trên trang People.com.cn của tác giả Phi Lợi Phổ - một người Trung Quốc từng thưởng thức món “cầy tơ 7 món” của Việt Nam. Tác giả này nhớ lại: “Một người bạn Việt đã mời tôi đến quán cầy tơ 7 món nổi tiếng bậc nhất đất Hà thành. Anh chia sẻ: ‘Tháng nào tôi cũng ăn ít nhất hai lần. Món này vừa rẻ vừa ngon’. Theo tôi biết, người Việt chỉ hay ăn thịt chó vào sau ngày 15 âm lịch hàng tháng. Họ tin rằng, đó là thời điểm món ăn này phát huy công hiệu đặc biệt, vừa để tráng dương, bồi bổ sức khỏe, lại có thể cải thiện được tài vận của mình.

cayto_de5bf.jpg

Ảnh minh họa

Người ta thường làm thịt và chế biến cả con thành đủ thức món. Một ông chủ tiệm thịt chó cho tôi hay, khách hàng thường khoái nhất món rựa mận và món dồi. Tại tiệm của ông, ngày đông khách nhất cũng phải thịt tới 100 con. Khách hàng thích nhất là thưởng thức những con có trọng lượng từ 7 – 10 kg. Khi khách nữ ngày càng ưa thích món này, các quán thịt chó làm ăn cũng thêm phần ‘lên hương’”.
Ngoài thịt chó, Phi Lợi Phổ còn cho rằng: “Trong ẩm thực, người Việt khá mạo hiểm, nào những thịt chuột, châu chấu, thậm chí cả rắn cũng trở thành món ăn xuất hiện trên bàn tiệc của họ”.

1.jpg

Với khách Tây, thịt chó cũng được liệt vào món lạ vừa nhâm nhi vừa "dựng tóc gáy". Trên tờ Nicksuniverse, blogger Nick Jensen từng chia sẻ: "Khi đến Việt Nam, tôi biết mình sẽ tìm thấy thịt chó và đúng như vậy. Nhưng tôi không dám thử món ăn được coi là đặc sản này, có lẽ tôi là một người yếu đuối”.

 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Nhớ con đường Nguyễn Văn Cầy ở Cần Thơ :giangho:
 
Joined
Dec 22, 2011
Messages
265
Points
18
ủa đường Nguyễn Văn Cầy là ở đâu? Nhớ Cần Thơ có đường Nguyễn Văn Cừ mà???
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
ủa đường Nguyễn Văn Cầy là ở đâu? Nhớ Cần Thơ có đường Nguyễn Văn Cừ mà???

hazzi, nói là biết không sống ở Cần Thơ rồi. Nguyên con đường đó toàn quán thịt cầy nên bị đổi tên rồi em ơi :suong:
 
Joined
Dec 22, 2011
Messages
265
Points
18
À có nghe nói. chỉ là cách gọi thôi mà. nó vẫn là đường Nguyễn Văn Cừ, giờ đc mở rộng rồi.
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Con đường mắm tôm với xả :haha:
 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
đúng ra là Trần Văn Hoài, con đường cầy tơ của Cần Thơ
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Thú thiệt, mềnh cũng ứ dám ăn món naj...thấy ghê ghê sao đó. Nhỳn người ta ăn mà thấy sợ.
Người HQ rất iu mến món này.
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Thú thiệt, mềnh cũng ứ dám ăn món naj...thấy ghê ghê sao đó. Nhỳn người ta ăn mà thấy sợ.
Người HQ rất iu mến món này.

ăn 1 lần là chết luôn đó CD ơi :suong:
 
Top Bottom