Ký sự mùa hè cho tour dài SG - Phú Quốc - Cà Mau - SG :D

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Không hẹn, không hề chuẩn bị, không 1 kế hoạch nhưng "Hứng là đi"... thế là bộ ba cùng chung tâm hồn ngẫu hứng vác balô cùng đồng hành trên con inova :hehe:. Và đồng hồ đúng 11h thì bộ 3 gồm:
1. PhilipLam - Hoa tiêu kiêm tài xế lo về việc đi lại
2. Sheiran - Thư ký khiêm chị nuôi lo mọi việc về thu chi
3. Fellow - Hậu cần
Với thời buổi công nghệ kinh khủng hiện nay thì vấn đề đường đi không còn quá khó khăn, mọi việc phó mặc cho bác GoogleMap và công nghệ GPS lo hết :haha:, nhưng không phải cái gì công nghệ cũng suông sẻ khi bác ấy chọt vô đường Vàm Cống thay cho đường đi phà Vàm Cống :haha:. Nhưng cuối cùng cũng đến được nơi bến phà sau 1 chặng đường ngoằn nghòe theo sự chỉ dẫn của bác google.
Tới bến phà thì phải nói là biết được 1 việc vì sao VN mình cứ dậm chân tại chổ ... chỉ 1 cái việc qua phà thôi mà cũng phải có cò dẫn đường, chỉ cần nhét chút tiền là cò dẫn ngay vào làn xe đang xuống (yêu cầu tắt đèn xe) - một việc làm khá nguy hiểm để đỡ tốn 1 ít thời gian, hoặc là đi vào làn xe tải để lên được nhanh hơn. Nhưng PhilipLam nhà ta thề là không tốn tiền cho bọn vô công rỗi nghề đó, quyết định ngồi chờ mặc dù kéo dài tới 1h mới leo lên được phà.

Vài hình ảnh phà về đêm cho anh em chiêm ngưỡng:

IMG_5284_zps23e94e7d.jpg


IMG_5289_zps12276d9b.jpg


Tiếp tục cuộc hành trình và đặt chân lên đất Rạch giá vào lúc 5h15p AM, khi trời chạng vạng sáng

IMG_5291_zps1d72616f.jpg

lý do đến quá sớm là 1 phần web tàu ghi là xuất phát lúc 6h ...... quả thặc là chém gió kinh, người dân ở đó còn báo là giờ đó chưa ai dậy sao mà lái tàu :xitmau: . Thui thì đành làm phóng viên tác nghiệp về quang cảnh chợ sáng cho anh em tham khảo:

IMG_0702_zps026f8671.jpg


IMG_5297_zps95376688.jpg


- Tài say giấc sau khi quất dĩa cơm xà bì chưởng :D

IMAG3194_zps43d45e53.jpg


IMAG3196_zpsdb4e9edf.jpg


- Bến tàu sáng vắng lặng không 1 người

IMAG3191_zps78112aa7.jpg

- Khu chợ nhộn nhịp dọn hàng vào buổi sáng

IMG_0696_zps35fa24d0.jpg

- Cuộc sống mưu sinh ngày mới bắt đầu

IMG_5303_zpsfec88750.jpg

- Mặt trời bình minh bị mây đen che phủ báo hiệu 1 cơn mưa tầm tã bắt đầu

IMG_5302_zpsbeade8c4.jpg

- Chú chim mớm mồi cho nhau 1 cách rất tình tứ

IMG_5305_zpscf19c9af.jpg


- Người dân chuẩn bị thuyền làm việc

IMG_5311_zps62ff4435.jpg


Đã đến lúc phải lên tàu ....... và xuất bến thui ...

IMG_5309_zpseca43b5e.jpg


IMG_5314_zps9b98987b.jpg
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Công nhận tàu chạy vận tốc khá nhanh, gió thổi ào ào, mình thường không có thói quen chui vô phòng ngồi mà hay táy máy chui ra ngoài mặc dù trời lác đát mưa rơi, gió thổi lồng lộng từng cơn như muốn thổi bay tất cả. Ngắm cảnh chán chê ngồi phía ngoài ngủ luôn cho sướng hơn là ngồi trong hộp lạnh đầy hơi người :haha:. Vài hình ảnh núi non và tàu đánh cá chụp được, lúc sau tàu lắc quá không tài nào chụp được :D.

IMG_0714_zps4d0dec66.jpg


IMAG3197_zpsd5a6b2a8.jpg


IMAG3198_zps97526490.jpg


Trời mưa
IMAG3199_zpsb85d0e13.jpg


IMG_5317_zpsf20a02a9.jpg


Tàu đánh cá ngoài khơi
IMG_5318_zpse116f712.jpg


IMG_5319_zps9453b813.jpg


IMG_5322_zps6bccb16c.jpg


IMG_5326_zps0e9a26d0.jpg


Sau khi tàu cập bến thì bước vô phòng thấy 2 anh chị mặt mày bơ phờ mà thảm :haha:, nghe nói anh Lam đã ọc sữa trên đường đi thỉnh kinh.
Bước xuống tàu thì gặp ngay đội taxi chào đón nhiệt tình .. và thì thầm hỏi nhỏ "anh chị là phóng viên đi làm phóng sự hả" :haha: quá dữ luôn. Tiếp đến Lam setup với 1 người bạn từ hà Tiên ra để gom bi và leo lên taxi thẳng tiến và nội thành của Phú Quốc - Hòn đảo ngọc ......

IMG_5329_zps1e2e023f.jpg


Đường đang làm nên đi rất khó khăn, và như chơi trò nhảy ngựa :D

IMG_5332_zpseb8a97ca.jpg
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Tới khách sạn Anh Thi đường Trần Hưng Đạo cũng 11h30, đây là 1 trục đường chính trãi dài với các khách sạn và resort nổi tiếng, phải nói khách sạn này được 1 điểm là cho dù lễ tết đều không tăng giá, phòng ốc khá đẹp và view ngay biển nữa, nội thất toàn hiệu Toto, giường dùng nệm Eden cứng nằm không đau lưng, LCD 32" quá trời đài tha hồ mà coi. Giá phòng đôi 2 giường to ngắm biển 900K, phòng đơn 600K

IMG_5350_zpsded95bb4.jpg


- Cảnh biển nhìn từ cửa sổ phòng
IMG_5333_zps7a00bef5.jpg


Sau khi yên vị, cất đồ đạc thì tiến thẳng ra quán ăn, theo như thông tin của Hội ăn uống là đi nhà hàng Sông Xanh

Hội tương tế người Hoa ngoài đảo Phú Quốc

IMG_5334_zps3ee565b2.jpg


IMG_5335_zps43789cff.jpg

nhưng do đi bộ dạo mát và đi khá lâu: bụng đói, chân rã rời thôi thì thấy 1 nhà hàng ZEN khá đẹp và lịch sự nên nhào vô luôn, và cũng vô tình hôm 7/7 lại là sinh nhật bạn cũa Lam, vô tình cái ngồi ngay bàn số 7 luôn :haha: thế là happy birthday thui chứ sao: lẩu nhúng giấm cá bóp, cá nhám, bò, mìm rau .... đơn sơ và đạm bạc

Lối vào nhà hàng Zen

IMG_5336_zpscb99e04e.jpg


IMG_5337_zps1829e8bd.jpg


IMG_5340_zps1ddf42d9.jpg


Gương mẹt happy Birthday
IMG_5347_zpsa952262e.jpg


Được ăn òi mừng wé :D
IMAG3209_zps99cca273.jpg
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Đã no cơm ấm cật thì bắt đầu về KS thay đồ chuẩn bị cho chuyến đi tắm suối "Đá bàn", suối này rất lớn, lớn hơn suốt Tranh nhưng chỉ đi khi không có mưa lớn vì đường vô rất là khó khăn, khi mưa lớn thì ngập hết xe không thể nào vô được và đoạn đường đi thì cũng khá xa, giá vé vào khu vực bên trên là 5K/người. Vài hình ảnh view cho bà con coi ..
- Đoạn đường đất đỏ gian khổ

IMAG3230_zpsbdbd1224.jpg


IMAG3231_zps4a9d33f2.jpg


- Cầu dây lắc lẻo đi lên suối

IMAG3210_zpsda65c7ad.jpg


IMAG3212_zps231c36d3.jpg


- Băng rừng lội suối mới đến được

IMAG3214_zps96e203ca.jpg


IMAG3215_zpsd65debac.jpg


IMAG3216_zps18b1a032.jpg



IMAG3217_zpsd5c71715.jpg


IMAG3227_zps39659d79.jpg


IMAG3218_zpsb61f2a1d.jpg


IMAG3219_zps487c9e91.jpg


Tới nơi òi
1000851_440304969401177_1309574511_n.jpg


- Suối rất đẹp và mát nhưng do đi sợ mang theo camera lỡ có gì thì mệt nên chỉ chơi bằng phone :D

IMAG3220_zps0a16552a.jpg


IMAG3224_zps3d57b9cb.jpg


IMAG3225_zpsa9901f8b.jpg


IMAG3229_zps1983cc15.jpg
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Tắm suối thoải thích òi, đi về KS tắm thay đồ đi tác nghiệp chợ đêm Dinh cậu thui :haha:.

IMG_0720_zps3c2d663c.jpg


IMG_5371_zps28860439.jpg


Phải nói là chợ đêm khá nhộn nhịp, khách du lịch từ mọi nơi đổ về, nói chung là đủ thứ các loại từ thủy hải sản đến các món quà tặng lưu niệm như vòng tay, ngọc trai, đá phong thủy v.v.... đều có.

IMG_0736_zpse680dda8.jpg


IMG_0733_zps03ed7b66.jpg


IMG_5356_zps3b22b6da.jpg


IMG_5358_zps20ae4021.jpg


IMG_5353_zps3f41e59e.jpg


IMG_5355_zps15845a7e.jpg


IMG_5361_zps93bf4265.jpg


IMG_5364_zpsce370505.jpg


IMG_5365_zps80cbb5db.jpg


IMG_5366_zps38d13287.jpg


IMAG3232_zps09a7b61c.jpg
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Quán chọn là quán "Nhớ" cũng khá nổi tiếng ở các diễn đàn ăn uống và đi phược, và các món test demo gồm: Tôm mũ ni, ốc giác, ốc vòi voi, nhum, ốc nhảy, bánh mì nướng bơ tỏi và bơ hành, tôm nướng, uống nước mía và 1 lon ken cho dễ tiêu :D

IMAG3233_zps72b9b976.jpg


IMAG3234_zps2d876f9c.jpg


IMAG3235_zps98c91e88.jpg


IMG_5367_zps573b18e4.jpg


Ốc vòi voi

IMG_5372_zpsfe6bee5b.jpg


IMAG3239_zpse262d348.jpg


IMAG3236_zps9913864f.jpg


Nhum nướng mỡ hành
IMG_5373_zps4ef2de13.jpg


IMAG3237_zpsca4176ce.jpg


Bánh mì nướng bơ tỏi với hành
IMAG3238_zpsa7dbfa97.jpg


Ốc nhảy nướng
IMAG3244_zps862dac01.jpg


Tôm nướng muối ớt
IMAG3245_zps0c549ecd.jpg


Tôm mũ ni
IMAG3246_zpsbf7244c7.jpg


Ốc giác xào
IMAG3248_zpse6cc2ced.jpg


Tàn cuộc :haha:
IMG_5374_zps1f83eff0.jpg


IMG_5377_zpsf74433bc.jpg


Có lẽ do lượng khách du lịch quá lớn và nổi tiếng nên giá cả và chất lượng phục vụ trở nên yếu kém, tôm mũ ni bán 5 con mà ăn được có 2 con, còn lại nó khai rình và thịt thì trắng không hồng đành bỏ hết, lúc ra mắng vốn thì chỉ nói là làm gì có ...... vậy là 1 quán BL

IMG_5378_zpsa7c25d83.jpg


Ăn uống no rồi đi lang thang tiếp, ghé chổ bán chuối nướng mua chuối ăn, công nhận bán chuối, bắp nướng không cũng giàu, đi toàn xe tay ga hem biết tối có lên bar không :haha:, không lẽ mình ra mở quầy bắp nướng

IMG_0755_zps33e40321.jpg


Mua tiếp 1 ít chôm chôm, phải nói là chôm chôm ở đây nhìn thèm ghê, ngon lắm, cả đám xách đi vô bãi biển ngồi ăn thưởng thức gió biển òi đi về ngủ khi đồng hồ điểm 10h hơn

IMG_0758_zps8bd648b2.jpg


IMG_5388_zps6dc6a046.jpg
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Sáng dậy nhìn ông trời bùn, gió thổi ào ào, mưa ầm ầm, lòng thầm nghĩ sao ông trời ác quá cho koan ra rồi bắt nhốt koan trong phòng.

IMG_5391_zpsf1045153.jpg


Tàu đánh cá dập dìu theo sóng biển
IMG_5395_zpsdc3bc4a0.jpg

Ai ngờ trời thương mình tạnh mưa ngay :haha:, thế là alê hấp bay xuống kéo 1 đám đi ăn bún Kèn, món mà ai cũng thắc mắc là cái quái gì lạ lạ thế. Định tập thể dục sáng đi từ KS đến đường Hùng Vương, nhưng đi 1 đoạn thì coi lại bác MAP bảo là 2 km :mad: thế là taxi thoai .. leo lên xe hỏi tài xế biết bún Kèn không thì được 1 thông tin bất ngờ "em chạy xe và sống ở đây nhưng chưa hề biết bún Kèn là gì ???????" thôi thì chơi bừa luôn cứ chạy tới Hùng Vương chậm chậm dòm dòm và la lên khi thấy cái quán ghi chữ tổ bố "Bún Kèn" :haha:, nhào ra và xúc thui. Thế là 5 người với 2 tô bánh canh chả cá và 3 tô Kèn thoai, bún này có nguồn gốc từ Campuchia với bún trộn gỏi đu đủ, bột tôm, ruốc, quan trọng là nước chan vô bún rất ngon nhưng theo ý kiến của ác min thì thêm tôm luộc ăn sẽ ngon hơn.

IMAG3250_zps0e44f2f0.jpg


Ăn sáng xong thì 2 người bạn có chuyện riêng nên tách đoàn đi lo công việc, còn lại 3 anh em đón xe về KS, nhưng lúc đi thì bàn tính tè le chổ đi chơi và quyết định theo ý kiến của bác tài là thuê bao đi trọn 8h ở mũi Đông gồm: rượu sim, ngọc trai, nhà tù, nước mắm, bãi Sao và ăn trưa làng Chài là 780K.
Bắt đầu điểm đến đầu tiên là rượu Sim Sơn, nơi này là hãng rượu nổi tiếng nhất ở Phú Quốc và chủ yếu được làm từ trái hồng sim khi đã chín mọng ngã sang màu tím tuyệt đẹp. Ở đây có các loại như: mật sim, sizô Sim và rượu Sim, ngoài ra còn có rau câu sim :D. Vài tấm hình ở Sim Sơn cho anh em tham khảo

IMAG3252_zps63462f1b.jpg


IMG_0772_zps7493e3d3.jpg


IMAG3251_zps2ac72bb9.jpg


IMG_5401_zps269a1c8e.jpg


IMG_5404_zpsc565f660.jpg


IMG_5405_zps6b9a204d.jpg


IMG_5407_zpse9fc02f5.jpg


Tiếp tục hành trình là đến điểm Ngọc Trai, ở đây thì là cty của 1 người Úc đầu tư, chuyên về khai thác và kinh doanh ngọc trai các loại ... nói chung vô đây ngắm cho vui và cho biết chút về ngọc trai thui.

IMAG3254_zpse671b6d3.jpg


IMG_5413_zps1d76bc62.jpg


IMAG3253_zpsba745fa2.jpg


IMG_5415_zps44209f8d.jpg
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Vẫn còn sớm nên ghé thêm 1 chổ ngọc trai của người Nhật, ở đây cũng vậy không gì khác :D. Thui leo lên xe đi qua nhà tù Phú Quốc coi .... ở đây nhìn vô có cảm giác liền, mặc dù toàn bộ là hình tượng nhưng vẫn thấy ghê ghê sao ah .........

IMG_5417_zps7138e4e5.jpg


IMG_0779_zps9442e1ab.jpg


IMG_5418_zps03fbb794.jpg


IMG_0783_zps18e29e07.jpg


IMG_5421_zps7efa0b9a.jpg


IMG_0785_zps8348b65c.jpg


IMG_5424_zps4cf59110.jpg


IMAG3255_zps01230229.jpg


IMAG3256_zps651a36d8.jpg


IMAG3257_zps8e657685.jpg


IMAG3258_zps1b75e199.jpg


IMG_5425_zpsc9c51cd7.jpg


IMAG3259_zpscf7e6b27.jpg


IMAG3260_zps5eea7235.jpg


IMAG3261_zpscf140e8e.jpg
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
IMAG3262_zpsd3d34b56.jpg


IMAG3263_zpsb377047e.jpg


IMAG3264_zps06db5638.jpg


IMAG3265_zps77b52fad.jpg



IMAG3267_zpsff75791e.jpg


IMAG3268_zps1b120730.jpg



Lên xe và ghé vào hãng nước mắm tham quan 1 vòng







Tiến về bãi Sao tham quan... phải nói là đường đi ở các điểm du lịch rất là oải, toàn đất đỏ đi mà xe nhìn không ra luôn, mà toàn ổ voi cà tưng kô luôn ah :D.



Nhưng phải nói là bãi Sao rất đẹp, biển trong xanh với bờ cát trắng mịn trãi dài ..... nhìn như là ở nước ngoài :haha:











 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Ngắm cho đã rồi lên xe đi tới Làng Chài phục vụ cho cái bao tử, tại đây họp mặt lại 2 bạn cũ và thi nhau chọn các món hải sản như: sò điệp biên mai, cá mao ếch, cá mú, nhum, tôm tích, bào ngư, ghẹ và 1 chai rượu sim cho tiêu ...









cảnh đẹp











Ghẹ hấp



Con này kêu là sò điệp biên mai




Tôm tích


Nhum ăn sống


Bào ngư nướng mỡ hành


Bào ngư ăn sống rất ngon


Cá mú ăn sống


Cá mao ếch nướng


Cháo cá
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Trong lúc ăn thì nhìn có 1 bà cụ tuổi đời cũng đã 80 lặn lội dưới biển để mời mọi người mua nghêu, hoàn cảnh rất đáng thương ....
1003658_637000426311166_1139887222_n.jpg

Sau khi kêu tính tiền thì hỏi thăm nhân viên được biết rằng đây là đoàn kinh khủng nhất với sức tàn phá mà cở đoàn 20 người chưa dám ăn đến như vậy :haha:. Phải nói là quán này hải sản rất rẻ và nhân viên phục vụ rất tốt, đồ ăn thì ngon, phải nói chổ này là sự lựa chọn cho lần sau khi tới chứ không phải là chổ Chợ đêm Dinh cậu

Hồ này là hải mã và Hải Long, nếu mua nguyên bộ gồm: Hải mã, Hải Long, Hải Yến, rắn biển là 80K mang về ngâm rượu







No say rồi bắt đầu bàn tính tới việc đi câu cá và câu mực, cuối cùng là zọt đi ra bãi Sao thuê nguyên tàu như du thuyền để phục vụ cho chuyến đi vừa câu cá rồi câu mực, theo như biểu giá đi tour thì tour ghép đoàn là 350K/người đưa đón tận nơi, nhưng ở đây mình thuê nguyên tàu to và đẹp giá chỉ 1.5tr tha hồ mà vùng vẫy, còn được đãi cơm nữa, chơi 1 lèo đến 8h tối luôn.Vài cảnh trên đường đi

Sân bay phú quốc




Theo như chủ tàu nói thì khoảng tháng 11 - 12 thì đó là tháng câu mực đã nhất, và tàu neo ở Dinh Cậu nên rất đỡ tốn chi phí đi lại xuống bãi Sao (nung nấu ý nghĩ đi tháng 12).
Hix câu cả bủi trời được 3 con cá đù :(, còn câu mực chẳng được con nào vì nước chảy siết, bù lại được đãi bữa cơm gia đình

Tàu mình đi câu đây, như du thuyền


Bãi biển trong xanh quá đẹp












Trời về chiều


ăn cơm thôi, 3 con cá bé bé là 3 con cá câu đc :haha:






Trời bắt đầu tối chuẩn bị câu mực thui


 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Rời biển đi về dạo vòng vòng Dinh Cậu mua mấy món đồ lắt nhắt. Cũng trong tối định mệnh này thì ...... sau khi đi dạo quyết định ăn 1 chút gì về ngủ thế là tấp vô quán đầu tiên kêu 1 tô mì hải sản, dĩa mì xào hải sản, tô cháo sò huyết, 1 dĩa ốc vòi voi, 1 dĩa mực hấp gừng ... phải nói là cạch mặt quán này vì cháo sò huyết chết thúi ùm, dĩa mì xào có 1 gói mỳ kg vài lát mực quất 70K trong khi tô mì chỉ 30K.

Tiệm tránh xa


Mì gói hải sản


Mực hấp gừng


Sò vòi voi


Thế là về ks ngủ và kết thúc chuyến đi tham quan Phú Quốc và hẹn ngày gần đây, ah lúc về thì chọn tàu SupeDong đi, tàu có vẻ to hơn, chạy ít có lag hơn mặc dù trời mưa tầm tã, lần sau chọn tàu này đi thay cho tàu Sanava gì đó của anhyeu tư vấn :haha:

 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Đường về Cà mau mưa tầm tã, để khắc phục hậu quả thì đành phải ăn thui :D, thế là ghé quán ven đường quất ngay 3 tô miến kèm dĩa gỏi vịt





Dọc đường về ngang qua Vĩnh Thuận thì ác min la lên " Ahhhhhhhhh cây năn kìa" thế là dừng xe lót tót đi mua vài bó năn quất







Tàn cuộc


Đi thêm 1 đoạn nữa thì bắt gặp bán dưa Hoàng Kim đường, trái to mà ngọt kinh luôn, thế là quất 1 đống :haha:



Rồi cũng tới được nhà ác min, và được mami ac min chiêu đãi các món hấp dẫn vô cùng:

Gà hấp nước mắm


Rau ngổ xào


Lẩu cá khoai


Sò lụa


Màn đêm buông xuống thì lại tiếp tục chiến đấu với các món tại quán có tên hấp dẫn "Nhóc Nhách"

Bạch tuột nhúng giấm





Cá nâu nướng



Bánh chè nướng



Tôm tích hấp bia





 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Sau 1 giấc ngủ lấy sức chuẩn bị về Sài Gòn thì mần tô bún nước lèo đầu cá cái



ăn uống nhiều thì phải đi thôi :haha:



Trên đường về tính tạt ngang Làng tre phi hổ ăn trưa nhưng còn no quá, ghé vô chợ cái Khế mua vài món đồ xong chiêm tiện đường chiêm ngưỡng dinh thự của người nổi tiếng mà "không cần nói ra thì ai cũng biết" :haha:

Kết thúc 1 chuyến đi rất lý thú và hấp dẫn... sẽ cố gắng lần sau :haha:
 
Top Bottom