Let bygones be bygones!

iSoft

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Dec 21, 2012
Messages
348
Points
93
36892_1313284439633_6686504_n.jpg


Quá khứ là một điều gì đó rất đặc biệt, vì nó có thể làm cho người ta mạnh mẽ hơn để bước tiếp, hoặc cũng có thể làm người ta ngậm ngùi nhớ lại những đau thương. Em ơi, cho dù quá khứ nó có là niềm tin giúp ta tiếp bước hay nó là những đau thương tròng lòng, xin em hãy để quá khứ ngủ yên. Vì quá khứ không phải là tất cả của cuộc đời, mà nó chỉ là hành trang để ta tiếp bước thôi.

Bụi mờ thời gian sẽ xóa nhòa đi những ký ức ấy, nếu ta đủ cam đảm tiếp nhận thêm những điều khác trong đời. Nếu ta vẫn cứ ôm ấp những ký ức ấy, thì một ngày nào đó khi nhìn lại, em đã cảm thấy mình đã đánh mất đi rất nhiều những gì tốt đẹp nhất mà em đang có.
Cuộc sống vẫn trôi, thời gian vẫn cứ trôi nếu em không mở lòng mình ra với những người bạn, những người thân, những người quan tâm em thì làm sao em cảm nhận được cuộc đời còn đó những màu hồng, những niềm vui, những đam mê mà đáng lẽ ta nên có được hỡi em?

Vết thương nào cũng có thể lành, riêng những vết thương về tình cảm lại như một điều gì đó cứ âm ỉ trong lòng ta. Sự thật rất khó để làm lành vết thương lòng, mà có thể chúng ta làm những điều gì đó để che lấp nó mà thôi, phải không em.

Không ai khác ngoài chính bản thân em có thể làm lành đi hoặc làm mờ đi vết thương ấy. Em biết không, xung quanh em còn rất nhiều người quan tâm đến em và luôn muốn em được hạnh phúc?
"Với thế giới này em chỉ là một người, nhưng với một người nào đó em là cả thế giới". Câu nói này chắc em cũng đã nghe ở đâu đó rồi nhỉ , nhưng sự thật cho dù em là ai, em như thế nào thì vẫn luôn luôn có một người nào đó đứng ngoài lề luôn động viên em, luôn mong em được hạnh phúc và xem em như cả thế giới này .
Hãy mở lòng mình ra, và cảm nhận được những điều rất đặc biệt từ một người nào đó nhé em.

Chúc em thành công trong việc để quá khứ mình ngủ yên và tiếp nhận được những điều hạnh phúc thật sự đang ở xung quanh mình em nhé.

 
Top Bottom