Nếu...

sushine

Member
Joined
Apr 15, 2013
Messages
74
Points
18
"Nếu như tất cả chuyện trước kia có thể trở lại lần nữa.
Tôi có thể sẽ hiểu ra điều quan trọng trong cuộc sống.
Dù cho có bị thất vọng, bị đả kích lớn cũng không hề oán giận
Khiến tôi nhìn xa hơn.
Nếu như trở lại trước kia có lẽ tôi và bạn sẽ yêu mến nhau chăng???
Bạn có ở nơi đây mãi không?

Hay là sau tình yêu cuồng nhiệt lại nói lời chia tay.
Hãy cho tôi một chút không gian
Tôi sẽ không xem nhẹ lời hứa nữa.

Và không thay đổi bản thân vì người khác
Trải qua thử thách trong cuộc sống, sự giày vò trong tình yêu là khó tránh khỏi.
Và tôi vẫn mong chờ vào ngày mai..."

Trong cuộc sống thì khi ta thốt lên từ: giá như, nếu như... thì có lẽ bạn đang cảm thấy tiếc nuối, luyến tiếc về việc gì đó đã đi qua trong cuộc đời bạn. Có thể là do từ một hành động sai lầm hay một lần lầm lỗi. Và bạn mong rằng nếu thời gian quay lại thì bạn có thể thay đổi hay sữa chữa được điều đó... Ừh! bạn đang hối tiếc đấy mà. Ai trong đời mà không phải lâm vào tình huống như thế. Tốt hơn là bạn nên sống và nhìn cái thực tại, trân trọng cái trước mắt và gìn giữ cái gì mình còn nắm trong tay. Đời người được bao lâu chứ?? Và không ai biết trước là ngày mai mình sẽ như thế nào? Bạn có thể chọn ngày chết cho mình sao?? Thế nên hãy làm những gì bạn muốn, bạn thích và dành thời gian quan tâm đến người thân, nhất là cha mẹ của bạn. Vì bạn sẽ không thể biết trước được lúc nào họ sẽ rời xa bạn, hãy dành thời gian và sự quan tâm cho họ nhiều hơn. Đừng để trong cuộc đời mình phải nhiều lần cứ thốt lên từ: giá như, nếu như... bạn nhé! Vì dù cho bạn có tiếc nuối đến thế nào đi chăng nữa thì thời gian vẩn không bao giờ quay trở lại. Đó là sự thật, thời gian vô tình và tàn nhẩn với tất cả.

Nhân sinh bởi quá vội vàng
Chạy theo không kịp, tự mình bi thương...
 
Top Bottom