Nhật ký hành trình đi về hướng Bắc

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Giọng miền Nam đúng là hàng hiếm thật, được cái gđ bên vợ rất thân thiện dễ mến, bà con gần gũi ko có xa cách gì cả, làm mình cũng ấm lòng :)
:57: Nếu mà nói cho xin cái "muỗng" múc canh thía nào cũng được 1 cái "môi" to đùng!!! :soqua:
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
híc.....mềnh về bển có người bà kon bên Bắc...họ nói. "anh đưa giùm em cái đôi đũa cả."
mềnh kứ ngớ ra nhỳn....hổk pếk cái đôi đũa cả là kái je`.:lay:
 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
ngày thứ 3 ở đất Bắc......


Sau khi đám giỗ tại nhà chú Ba xong xuôi, vợ chồng mình và vợ chồng con cái của anh vợ tranh thủ lên thành phố Bắc Giang thăm bà con bên ngoại, (trước là thăm sau là đổi gió, tránh nóng vì nhà bà con có máy lạnh :D)

vài hình ảnh ở TP Bắc Giang
28476898.jpg



28476902.jpg



28476903.jpg



28476904.jpg



28476905.jpg




Đây là chị Hải, chị em bạn dì ruột của vợ, tuy 2 lửa nhưng rất xinh đẹp (lên hình ko ăn ảnh cho lắm :) ), chị rất nhiệt tình niềm nở, đón tiếp rất ư là chu đáo
28476906.jpg


chị Hải gọi taxi đưa cả nhà ra nhà hàng do chị làm chủ, đãi 1 bữa tiệc hoành tráng no say
28476907.jpg


28476908.jpg


chị dâu bên vợ
28476909.jpg




uống xong là phải bắt tay đấy nhé :D
28476910.jpg



anh vợ (áo sơ mi trắng)
28476911.jpg



28476912.jpg



28476913.jpg




bắp luộc chiên bơ
28476914.jpg



28476915.jpg





canh cua đồng, món ko thể thiếu trên bàn nhậu của người bắc
28476916.jpg



28476917.jpg


 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
ngày thứ 4 ở đất Bắc

Sau khi ăn uống no say tại nhà hàng của chị Hải, mọi người lục đục kéo nhau về nhà đánh 1 giấc ngon lành đến sáng. Bọn trẻ mấy ngày nay chịu cảnh nóng bức khó chịu nay lại đc ngủ máy lạnh nên đứa nào đứa nấy ngủ ngon lành, ko quấy phá gì hết. Sáng ra mặt mũi ai cũng tươi tỉnh, chị Hải lại đưa cả nhà đi ăn sáng món đặc sản của miền Bắc đó là Bún Chả, gọi là chả chứ thực ra chỉ là thịt ba rọi thái mỏng rồi ướp nướng, mình cũng ko hiểu tại sao gọi là chả nữa :)
Quán rất đông khách, đoàn của mình đông người quá nên ko có chỗ ngồi, phải đứng chờ chủ quán sắp xếp hồi lâu mới có chỗ.
28481640.jpg



28481644.jpg



28481646.jpg



28481647.jpg



28481648.jpg



28481649.jpg

28481650.jpg



28481651.jpg



28481652.jpg



28481653.jpg
 

onesieuthi

Moderator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
1,746
Points
83
quang cảnh thật yên bình .... chẳng lẽ mình lại làm chuyến nữa về miền Tây :p
 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
Ngày thứ 05 ở đất Bắc

Sau khi chia tay gia đình chị Hải, mình cùng vợ con trực chỉ vịnh Hạ Long ,di sản thiên nhiên thế giới, (những người còn lại bay vào Sài Gòn trước).

Dọc đường, xe ghé vào 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm to vật vã thuộc địa phận tỉnh Hải Dương, nơi đây có rất nhiều tranh thêu tay rất đẹp và cũng rất mắc.
28623000.jpg



28623004.jpg



28623006.jpg



28623007.jpg



28623008.jpg



tranh thủ chụp bên ngoài sân vườn, cảnh trí rất đẹp.
28623009.jpg



28623010.jpg



28623011.jpg



28623012.jpg



28623013.jpg



28623014.jpg



28623015.jpg
 
Top Bottom