Nhật ký Tym

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Sao mỗi khi bắt chợt nhìn thấy điều gì liên quan đến người ấy thì lòng lại không thể bình yên. Cứ ngỡ đã quên ... nhưng thật ra vẫn giử 1 vị trí không thể nào thay thế được. Cái được gọi là kỹ niệm nó luôn tồn tại trong đời, thời gian trôi qua ta xếp nó vào một ngăn gọi là quá khứ để không nhằm lẫn với cái hiện tại. Nhưng một khi vô tình chạm phải "lối xưa" thì nổi nhớ lại trổi lên mạnh mẻ hơn bao giờ hết. Những lúc thế này ta chợt hiểu ra tình yêu mãi không phai trong trái tim của ta.

uh, thì đã xa, uh thì cũng đã qua,... Chúc cho ai kia có được cuộc sống bình an, mong ở nơi xa bạn sẽ luôn khỏe mạnh và nụ cười làm ấm áp lòng người vẫn không thay đổi trên môi của bạn.

Luôn hướng về biển nhưng ... biển xa xôi quá ...
 

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Hôm nay lại trãi qua 1 chuyến đi, lại học hỏi được rất nhiều thứ. Về đến nhà chợt nhận ra lúc này mình cứ sống chết với công việc, gần như quên mất gia đình. Không biết đang làm gì cái gì? Chuộc lỗi hay là cảm thấy cô đơn trống trải khi mình đang cô lập với mọi người trong nhà? ...

Lần đầu tiên bước chân đến Thị trấn Chợ Mới, một cảm giác rất bình yên, nơi này dường như cô lập với sự ồn ào của xã hội bên ngoài, dù kinh tế và các công trình không thua ai nhưng vẫn cảm nhận được 1 nông thôn bình yên. Người Chợ Mới không sôi nổi như những "địa bàn" khác từng tới nhưng con người nơi rất nhiệt tình :)

Lần thi này đoàn mình không đạt được kết quả cao, cũng đúng! Công tác chuẩn bị quá sơ sài, nhưng anh em đi vui là 9... bực mình là phụ, chỉ 1 cử chỉ không ra gì cũng làm không khí chùng xuống đáng sợ. Đã là 1 phó chủ tịch liên đoàn lao động của Tỉnh mà lại có động tác mượn rượu làm hư, tự mình hủy hoại hình tượng của mình, tự mình khiến người khác không tôn trọng mình. Là 1 trưởng ban tổ chức, là sếp lớn nhất trong buổi tiệc mà động tay, động chân, động luôn cái miệng với những khách mời đáng tuổi con cháu thì còn ra gì nửa. Những người có mặt sẽ nghĩ gì về vị Sếp đáng kính của họ hôm nay? Và 9 bản thân ông sẽ nghĩ gì? Nghĩ cũng lạ, mình thấy mình trưởng thành hơn một tí, như buổi tiệc hôm nay là của 1 năm trước thì lão có thương tích mang về nhà rồi. Có những người càng lớn càng hư, sự nghiệp càng đi lên cao thì đạo đức càng đi xuống.
 

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Một ngày thứ 7 thật là căng thẳng thần kinh.

6h sáng thức dậy qua Phú Hiệp làm cái chuyên đề phát triển thể chất cho trẻ khuyết tật.

10h vừa xong cái chuyên đề quay sang kiểm tra chéo hồ sơ phổ cập. 11h lén về, tới nhà ngã lưng nằm được 15 phút, hết giờ. Vô trường họp chuyên môn... 4h30 cái đầu sắp nổ tung. Ra hành lang ngồi .... vừa về tới nhà, cơm ăn không nổi. ĐƯợc nằm xuống thấy hạnh phúc ghê... Hết 1 ngày cuối tuần ...
 

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Nên gọi là ác hay là gì đây... Chỉ thấy ích kỹ quá, nhẫn tâm quá ... Những gì đã giữ lại thì giữ đến cùng đi, nói ra làm chi cho đau lòng người ở lại ...
 

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Mình xem người ta là bạn, đưa vai cho họ mượn khi họ buồn, tôn trọng lời hứa với họ. Ngược lại họ không coi mình là bạn thì thôi, đằng này....

Tốt với người ta không vì cần thêm 1 người bạn, không gì một ý vụ lợi nào. Mình nghĩ đến thằng anh đã khuất, nghĩ đến tình đồng hương mà nhiệt tình với họ. Thử hỏi mình đã làm cái gì không đúng hay tỏ 1 thái độ gì đó không phải để họ xem thường mình.

Chuyện đời đúng là .... có thể nhìn thấy thái độ nhưng không đọc được suy nghĩ. Ta hợn :gomo:
 

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Cảm giác mệt mõi. cố tìm cái để mà bận rộn vậy mà .... nổi loạn 1 trận ư? có thay đổi được ko?
 
Top Bottom