Chồng chị vừa mất không lâu, chị một mình nuôi 2 con, một bé mới sinh vài tháng. Khi chồng chị còn sống, cha chồng có cho mượn mảnh vườn để canh tác, chị làm công nhân, hai vợ chồng sớm tối có nhau, nhưng mới dành dụm lót gạch được cái nhà thì anh qua đời, cha chồng lấy lại mảnh vườn, con còn quá nhỏ - chưa thể gởi ai để đi làm công nhân... Con lớn nay gởi nhờ người này, mai gởi nhờ người kia, chị cũng nhờ vả người thân sống qua ngày, cố đợi bé cứng cáp hơn tí nữa để đi làm trở lại.
Món quà 1.400.000 tiền mặt từ VMT
Hoàn thành nhiệm vụ VMT giao phó
Gia đình bà con của Bác Ba Phi đãi cả nhóm ăn trưa, bữa trưa có sự góp mặt của Đồng chí Chủ Tịch Xã, Chủ Tịch Mặt trận tổ quốc xã và một cán bộ nữa mà SR quên chức vị của đồng chí này rồi ^^
Ban Cán Bộ Xã gởi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể thành viên diễn đàn VMT đã dành tấm lòng quí báu và những phần quà tình nghĩa cho hộ nghèo của xã, Ban Cán Bộ chúc diễn đàn VMT luôn đoàn kết và phát triển, chúc toàn thể thành viên diễn đàn cùng gia đình nhiều sức khoẻ.