Choj choj... bà con mê ăn chơi còn mượn cớ dìm hàng mình :xemne:
Sáng 23, SR có 2 ng bạn ng Bulragia mới từ SG xuống chơi, tới CM lúc 7h sáng ngày 23/06. lần đầu tiên xuống CM, 1 ng là HLV Tuyển trẻ Aerobic VN mình, 1 ng là cầu thủ bóng đá, với 1 ng bạn cũng ng Bul xuống ngày 21. Lần đầu tiên xuống CM, 2 ng bạn cũng muốn đi du lịch 1 vòng CM, nhưng SR phải coi quán, vì không có ai coi thế hết, không thể đi đâu được, mà 2 người ấy không biết tiếng việt, nên không có SR đi cùng thì ko chịu đi đâu hết.
Lần đầu bạn đến, mà sắp xếp thời gian đi chỉ được 2 ngày, không lẽ bắt ngồi trông quán với mình suốt 2 ngày. Nên SR mới nói chỉ có thể đưa 2 ng bạn đi U Minh hạ chơi, vì gần, cần về quán trước 3 giờ chiều vì từ 4h là bắt đầu giờ có khách... Thế là kéo đi U Minh hạ...
Gần đến U Minh, nghe điện thoại là bà con VMT đang ở quán... ko biết làm sao, chạy khoảng 20km rồi không lẽ chạy về, còn chưa vô tới cửa rừng nữa, chứ nếu đã vô trong thì SR có thể tranh thủ chạy về. Với lại nghe MT nói bà con chỉ ghé ăn trưa để đi Hòn Đá Bạc chơi, dù SR chạy về cũng không kịp, vả lại SR cũng không đi HĐB với mọi người được, vì phải về quán trước 3h chiều. Thôi thì để bà con đi chơi rồi tối về quán gặp.
Tối về, ăn tối chút mọi ng ai cũng mệt, hỏi có đi đâu chơi ko, nếu đi thì 23h quán đóng cửa SR đi cùng mọi ng, nhưng mọi ng nói mệt quá rồi cần ngủ, thôi thì hẹn ăn sáng.
Tối đóng cửa quán 23h30, 3 ng bạn muốn đi thử quán bar ở CM chút cho biết, với cho vui, vì đi chơi xa mà ngủ sớm cũng uổng. Thế là đi bar. 2h về tới quán, SR mệt quá, vì tối ngày hôm trước uống với ba SR và bạn của ba nhiều quá, say đến hôm sau còn say, mà không ngủ đủ giấc vì 7h đã phải thức rồi, ngày 23 chỉ uống vài chai cho vui nhưng chưa hồi phục sức khỏe được... sáng ngày 24 SR không thể nào dậy nổi... ngày 24 SR ngủ đến 3h chiều... mặc dù 7h chiều bạn SR phải lên xe về SG... coi như xuống chơi với SR rồi... tự chơi với nhau luôn...
Với ai cũng thiếu sót, biết làm sao... haizz :uong: