Say

Pearly

Moderator
Staff member
Joined
Aug 19, 2010
Messages
199
Points
18
[MP3]http://danhnguyen.net/4Blog/Say.mp3[/MP3]
Say.jpg

Ừ thì ta cùng say nghen .
Trăm phần trăm chơi một lèo
Mặc cuộc đời lắm phong ba
Dẹp một bên quên muộn phiền
Nào cùng nhau nâng ly lên
Có chi đâu mà kèo nèo
Cạn cho hết đi em ơi
Nếu hổng say hổng dzìa nhà .

Sao mà em cứ nâng lên rồi lại đặt xuống vậy cà
Hay là Em muốn Anh liêu xiêu nên chuốc thêm cho bò càng
Lỡ mà có quá say tình tang...í ...a ... đừng nói Anh làng quàng
Cũng bởi Em hết trơn làm Anh lao đao uống quên đường về

Dù rằng Anh có đang say vẫn cũng xin đưa Em dzìa
Mặc Em muốn hay không ...thì Anh cứ ứ ư làm liều


Rằng thì em không muốn say
Say làm sao nhớ đường về
Ly này thôi anh uống cho
Em mà say má uýnh đòn
Kìa kìa anh chớ liêu xiêu
Em làm sao dám ngồi gần
Chưa trọn ly nữa anh ơi
Mà cớ sao anh muốn nằm dài

Thôi nè anh xích ra vì em ghét ai hay lè nhè
Lỡ mà ai thấy em cùng anh méc ba, ba em phạt liền
Duyên tình chưa có chi mà say í a anh chớ hão huyền
Bia rượu vô ớ hơ là anh hay thề em hổng tin đâu

Ơ kìa anh xích ra đi, hay vờ say để đong đưa
Uống bia thì ít..mà giả say thì nhiều
 
Top Bottom