Số phận nghiệt ngã của cô học trò nghèo

diemhoang124

Active member
Joined
Oct 11, 2010
Messages
701
Points
28
Trên đường đi học về, Như Ý, học sinh lớp 9 bị hai thanh niên chạy xe máy đâm trọng thương. Nửa năm qua, cô bé mê man, chuyển hết bệnh viện này đến nhà thương kia, rời xa trường lớp sách vở trong khi gia đình khánh kiệt.

Kể từ buổi chiều định mệnh 5/11/2010 đến nay, bố mẹ cháu Lê Thị Như Ý (15 tuổi) ở ấp 2, xã Trí Phải (Thới Bình, Cà Mau) phải bỏ công ăn việc làm, bán hết tài sản trong nhà để đưa con gái đi chữa trị khắp nơi. Hiện chi phí điều trị lên đến hơn 400 triệu đồng - số tiền chỉ có trong mơ đối với vợ chồng anh Lê Văn Hoàng quanh năm sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Kết quả là cả nhà trắng tay, bán cả mảnh đất hương hỏa, còn vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho Như Ý.

Chiều hôm ấy, Như Ý trên đường đi bộ từ trường về nhà đã bị ba thanh niên say rượu chạy xe lạng lách với tốc độ nhanh lấn sát vào mép đường đụng thẳng vào người. Cô học trò bị hất tung, văng ra xa khoảng 5-6 m, cặp sách vung vãi khắp nơi.

Những kẻ gây tai nạn bỏ chạy. Như Ý được bà con xung quanh đưa đến Trạm Y tế xã Trí Phải cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau vì đa chấn thương. Nghiêm trọng nhất là em bị chấn thương sọ não, dập ruột và cuốn bao tử. Sau gần một tháng điều trị ở tỉnh, anh Hoàng xin chuyển con gái lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

110526102224157660.jpg

Cô học trò lớp 9 Như Ý đang nằm điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: Thiên Phước​

Điều trị ba tuần, Như Ý được chuyển tiếp sang Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM. Nằm ở đây hơn một tháng với chẩn đoán máu tụ nội sọ sau hậu phẩu, chấn thương bụng, viêm khí quản ổn, cô bé chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau ghép sọ não và nằm điều trị đến nay.

Người mẹ nghẹn ngào cho biết, Như Ý là đứa con duy nhất của vợ chồng chị nên dù nghèo khó, quanh năm làm thuê làm mướn, gia đình vẫn cố gắng dành dụm tiền lo cho con được đi học. Cô bé rất chịu khó học tập, được chọn vào đội học sinh giỏi của Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn, huyện Thới Bình.

Đầu năm học vừa rồi nhà trường thông báo đóng tiền mua bảo hiểm. Như Ý mang theo tiền đã nhiều ngày mà chưa nộp được vì thầy chủ nhiệm cho biết chưa mua được bảo hiểm. Đến khi cô bé bị nạn, không có bảo hiểm nên gia đình nặng gánh chi phí điều trị.

Hiện Như Ýnằm ở khoa chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trong tình trạng không nhận biết những người xung quanh. Tuy cơ thể hết sưng nề nhưng phải liên tục truyền dịch, thở qua đường ống cắm vào phế quản, thức ăn cũng theo đường ống vào dạ dày.

Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Mã Nhơn Khiêm - Trưởng Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Cà Mau - cho biết đã từng đưa Như Ý sang điều trị ở bộ phận vật lý trị liệu nhưng cháu bệnh nặng trở lại nên phải quay về khoa hồi sức tích cực. Theo bác sĩ Khiêm, có khả năng cô bé phải sống đời sống thực vật vì bệnh tình quá nặng, bệnh viện sẽ cố gắng chữa trị theo phương châm “còn nước còn tát”.

Độc giả quan tâm vui lòng liên hệ mẹ bé Như Ý, bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Điện thoại: 01262536079. Địa chỉ: ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau. Như Ý đang nằm điều trị tại tầng trệt khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Thiên Phước
 
Top Bottom