Tết không cô đơn

Boulevard

New member
Joined
May 21, 2013
Messages
1
Points
3
Vậy là nó đã trải qua hai cái tết vắng đi sự có mặt của người cha thân yêu của nó. 5 năm qua bước vào cuộc sống của một bà mẹ "single mum" nó chưa bao giờ có cảm giác cô đơn vào ngày tết khi bố nó còn sống. Ông luôn là người khởi xướng và đầu trò lôi kéo mẹ con nó cùng làm những món ăn ngày tết như gói giò thủ, luộc bánh chưng, đi ngắm cây hoa cảnh... Đặc biệt năm nào ông ngoại đi ngắm mấy lượt các chợ hoa tết để rồi mang về một cành đào rừng khiến cho hàng xóm láng giềng, họ hàng và bạn bè, ai nấy vào nhà đều phải trầm trồ thán phục...

Giao thừa năm nào gia đình nó cũng có những vị khách xông đất là bạn chí cốt, vong niên của bố tới uống rượu tây và đàm đạo. Những vị khách tuổi ngoài thất thập nhưng vẫn không quản ngại trời rét để đi chơi giao thừa và thăm bạn. Có lẽ vì vậy mà khi giao thừa năm ngoái bố mới mất chưa đầy 100 ngày, nó hụt hẫng và chưa quen với vị trí là người chủ gia đình thay bố... Có lẽ cảm nhận phần nào sự hụt hẫng của mẹ con nó mà người đàn ông của nó lúc đó và cô em gái thân thiết gần nhà đều cùng tới xông đất nhà đó vào thời khắc giao thừa... Mùng 2 tết, nó để chồng cũ chở con gái về nhà ăn tết, nó lặng lẽ theo người đàn ông của nó đi Sapa để tránh những cuộc gặp gỡ vào ngày tết khi mà nó đang mang cái tang lớn... Ngôi nhà rộng 4 tầng trở nên trống trải heo hút, chậu quất to đùng mà người đàn ông của nó mang tới cũng không thể xóa đi sự lạnh lẽo cô đơn từ trong con người nó. Nhà nó chưa bao giờ chơi quất nhưng vì ai đó nói rằng nhà có tang không nên chơi đào...

Tết năm nay nó những tưởng sẽ còn buồn hơn nữa khi mà nó quyết định chia tay mãi mãi với mối tình nở muộn nhưng lại sớm tàn sau 1 năm dằn vặt giữa đi hay ở... Mẹ con nó quyết định sẽ ở nhà ăn tết không đi đâu, con gái cũng không về nhà bố vì sợ mẹ buồn và nói: "Mẹ ơi. Chưa có năm nào như năm nay. Con thực sự không còn thích tết nữa"... Những ngày Tết Nguyên đán dường như quá ngắn ngủi đối với mọi người nhưng với những con chim “cụt cánh” (gọi tắt là 3C - chỉ những người ly hôn) mà dân cư trên mạng thường gọi thì việc làm sao để tiêu hết những ngày nghỉ lại là vấn đề. Những ông bố bà mẹ single mom, dad mom thường chẳng muốn đi đâu chơi, tới nhà ai vào ngày tết vì sợ mang cái xui xẻo cho những gia đình có đầy đủ vợ chồng...

IMG_2702_zps54319500.jpg
Đón giao thừa bên bạn bè và con gái

Có lẽ trên đời còn nhiều điều thật bất ngờ. Nó không thể ngờ rằng năm ngoái người đàn ông mà nó yêu đã xông nhà nó ở tuổi Ất Tỵ (1965) thì năm nay cũng lại có một người đàn ông tuổi Ất Tỵ khác tới xông đất. Người bạn đó như ở trên trời rơi xuống trước tết vẻn vẹn có hơn 10 ngày qua lời giới thiệu từ một người bạn gái cấp 3 của nó. Anh đến với mẹ con nó với những quan tâm rất nhẹ nhàng đó là mang cho mẹ con nó món nem chua Thanh Hóa (một trong những món mà cả hai mẹ con đều si mê) và lần này anh đùng đùng mua tng cho nhà nó mt cành đào mà chng cn xem thế và chỉ cần sờ những nụ hoa vào tối muộn... Ấy vậy mà cành đào được h hàng, bn bè khen nc n cho rằng nó không thua kém nhng cành đào mà b nó đã từng mua. Giao tha, m con nó cùng người bn mi đi ngắm pháo hoa ở Hồ Ngọc Khánh cùng một nhóm bạn cấp 3 thân của nó. Nó lặng lẽ vui khi ngắm nụ cười rạng ngời trên gương mặt con gái và bạn bè ca nó... Ngoài vị khách tuổi Ấ Tỵ xông nhà, mẹ con nó còn đón thêm một cặp vợ chồng tuổi Tý tới. Tỵ và Tý là hai cái tuổi nó xem trên mạng hợp nhất để xông nhà cho chủ nhà tuổi Quý Sửu như nó. Nhưng có lẽ với nó điều quan trọng nhất đó là cảm giác không cô đơn khi bước vào thời khắc thiêng liêng ấy...

IMG_2770_zps841d0734.jpg
Các anh chị tới chúc tết hai mẹ con

Thay cho ý nghĩ tết năm nay sẽ buồn thì căn nhà nó lại rộn ràng bên những cuộc vui với từng nhóm bạn. Có nhóm cặp vợ chồng bạn cấp 3 đã ở bên nó hơn 20 năm có lẻ, có những cặp vợ chồng bạn đại học và bạn đồng nghiệp làm báo cũng tới. Ngôi nhà của mẹ con nó rộn rã tràn ngập những tiếng cười, tiếng cụng ly và cả những tiếng bi bô hát của trẻ... Và trong những cuộc gặp mặt ấy luôn xuất hiện người bạn trai tuổi Ất Tỵ mà nó mới quen. Anh lặng lẽ giúp nó tiếp bạn, lúc thì đi mua chai rượu cho cánh đàn ông, lon nước ngọt cho con bạn nó... lúc thì tất bật giúp nó nấu nướng làm các món ăn... Anh cũng chẳng nề hà phụ giúp nó quét dọn nhà cửa... Anh giành cho mẹ con nó những khoảng thời gian quý giá nhất trong những ngày tết...

IMG_2844_zps196ff771.jpg
Tết vui khi bạn bè tới

Cuộc sống từng ngày với nó giờ sao thật ý nghĩa. Tết năm nay ấm áp hơn, vui hơn tết năm ngoái. Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi để nhường chỗ cho những niềm vui. Rằm tháng giêng năm nay, mặc dù chỉ có 2 mẹ con nhưng nó vẫn làm một mâm cỗ rất thịnh soạn đơn giản vì nó muốn bố mẹ ở nơi suối vàng yên tâm rằng mẹ con nó vẫn duy trì những nếp phong tục mà gia đình đã có. Qua khói hương thơm ngát nó thấy bức hình của bố như đang cười hiền từ với nó. Bố mẹ cứ yên tâm nhé. Nếu trong lòng con của bố mẹ vẫn còn đôi lúc buồn nhưng cháu ngoại của bố mẹ sẽ luôn được sống trong tình thương yêu, sự vui vẻ không chỉ ở trong ngày tết mà con sẽ cố gắng để con gái con cũng sẽ được những ngày tháng thơ ấu hạnh phúc, vui vẻ như ngày xưa bố mẹ đã từng giành hết tình thương yêu chăm sóc cho con...

IMG_2729_zps180fd303.jpg
Đưa con đi lễ Văn Miếu Quốc Tử Giám mong cho con thi đạt kết quả cao
Xuân 2013
 
Top Bottom