Rồng Nhí
Active member
- Joined
- Nov 12, 2011
- Messages
- 548
- Points
- 43
Không ngắn không dài nhưng đủ thời gian để trải nghiệm cuộc sống xa xứ . Vui có buồn có, đó là cuộc sống . Thời nay người Việt cũng khá nhiều , nên không còn thiếu thốn tình cảm như trước kia nửa , có nghỉa là vô sở làm cũng gặp một vài người Việt Nam trong sở , chứ không như xưa tìm người Việt thì chỉ có chạy xuống khu chợ người Việt mà thôi. Thì lắm người cũng sẽ có lắm chuyện , mình chơi thân với cô bạn nhỏ. Nhỏ hơn mình gần 10 tuổi , nhưng rất hợp nhau. Thế lại cứ nghe người khác xầm xì rằng cô này là Bắc cộng. Thật ra hong hiểu sao xa xứ mà vẩn còn quan tâm đến chuyện tào lao , mà hong cùng tâm giúp đở nhau mà sống , vì xứ người sống đâu có dể. Thế là mình đứng giửa trung lập , người nói qua 1 tiếng , người nói về 1 tiếng, khó xử làm sao và cảm thông với cô bạn nhỏ.
Công việc thì đúng giờ giấc và đòi hỏi chất lượng , không giống như mấy anh em họ của mình ở Việt Nam , sáng còn la cà với cafe và thuốc lá. Mình vô sở là không biết cái đầu để ở đâu , thế mà cứ thấy mấy ông cứ tà tà, thì làm sao mà ra việc và được kết quả tốt. Ngoại trừ khi mở hảng xưởng, công ty riêng thì họa may cật lực mà làm , chứ làm nhà nước thì cứ tà tà tới tháng lảnh lương . Cũng không ngoại lệ , ở đây cũng có những cơ sỡ làm cho nhà nước như vậy , nhưng không hẳn là không làm gì hết . Kinh nghiệm đi làm thì chổ nào có đàn bà nhiều thì nên tránh , mặc dù ở đây nhưng mấy con mẹc kia cũng nhiều chuyện bà cố chứ đừng nói chi là Việt Nam.
Cuộc sống ở đây so với Việt Nam thì có thể nói thoải mái như nhau , nếu như mình biết tự thụ hưởng nó . Mỗi cách chơi có một cái vui riêng , tình cảm cũng có khác hơn. Việc làm thì như nhau , đua đá nhau là chuyện thường tình ở công sở nào cũng có.
RN
Công việc thì đúng giờ giấc và đòi hỏi chất lượng , không giống như mấy anh em họ của mình ở Việt Nam , sáng còn la cà với cafe và thuốc lá. Mình vô sở là không biết cái đầu để ở đâu , thế mà cứ thấy mấy ông cứ tà tà, thì làm sao mà ra việc và được kết quả tốt. Ngoại trừ khi mở hảng xưởng, công ty riêng thì họa may cật lực mà làm , chứ làm nhà nước thì cứ tà tà tới tháng lảnh lương . Cũng không ngoại lệ , ở đây cũng có những cơ sỡ làm cho nhà nước như vậy , nhưng không hẳn là không làm gì hết . Kinh nghiệm đi làm thì chổ nào có đàn bà nhiều thì nên tránh , mặc dù ở đây nhưng mấy con mẹc kia cũng nhiều chuyện bà cố chứ đừng nói chi là Việt Nam.
Cuộc sống ở đây so với Việt Nam thì có thể nói thoải mái như nhau , nếu như mình biết tự thụ hưởng nó . Mỗi cách chơi có một cái vui riêng , tình cảm cũng có khác hơn. Việc làm thì như nhau , đua đá nhau là chuyện thường tình ở công sở nào cũng có.
RN