Trời nóng, đổi gió Vũng tàu cho gần

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Ở SG, những lúc trời nóng, muốn đổi gió tí, thì Vũng tàu là lựa chọn đơn giản nhất, vừa ít tốn kém vừa không cần nhiều thời gian để đi.

Người SG thì chắc đa số ai cũng đi VT nhiều rồi, nên chính xác là "thay đổi không khí là chính", chứ quen quá cũng chẳng cần đi tham quan đâu nữa, thậm chí bơi cũng lười, chỉ đơn giản là đi ăn uống, nhất là ngồi bên bờ biển lai rai ban đêm, mát mẻ và thư thái.

Đi Vũng tàu có nhiều lựa chọn, đi xe máy tắt đường cát lái, ra tới VT chỉ 103km. Hoặc đi xe Hoa Mai, tàu cánh ngầm, hay thuê xe du lịch đi. Nếu đi ít người, thuê xe Innova 800k/ngày + 600k tiền xăng + 52k phí cầu đường là thoải mái rùi. 19h khởi hành đi, ra đến nơi khoảng 21:20, ra biển ngồi là vừa đẹp. Sáng dậy ăn sáng, cafe, ngắm cảnh, trưa thả về Long Sơn ăn trưa xong về SG, không tốn nhiu thời gian.

Đêm, ra bãi biển, nếu mua đồ ăn của những người bán tại đây, giá cũng không đắt lắm, được cho mượn bạt và đèn miễn phí. Nếu không mua đồ ăn, siêng 1 tí, thì ghé chợ mua hải sản mang theo, 1 bếp than nhỏ nữa, là đủ làm mồi tại chỗ :D, tiền thuê bạt với 1 cây đèn là 100k, ngồi tới khi nào ngồi. (ngồi tới 2h sáng về ngủ là vừa :D).

1422520_4831200356937_203632076_n.jpg


63696_4831212957252_1098124123_n.jpg


1 thùng mút nhỏ đựng ít trái cây, đá và nước uống...

600618_4831212997253_1859154059_n.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Sáng, thường mọi người ra VT thích đi ăn bánh khọt Gốc Vú Sữa, nhưng đông lắm, nếu ai không thích sự ngột ngạt và chen chúc, tốt nhất ra Cafe Mũi Đá chỗ bến tàu cánh ngầm ăn, vừa non nước hữu tình mát mẻ vừa rộng rãi thoải mái. Có điều theo kinh nghiệm của mình chỗ này có mỗi món beefsteak là ngon thoai, còn mấy món khác dở ẹt à :v, giá 1 phần beefsteak đặc biệt có đủ thứ hình như là 60k. Khỏi ún nước, ún trà đá thui, ăn xong đi chỗ khác ún cafe :p

WP_20131030_031_zpsc2e06634.jpg


Ăn xong, xuống cafe Sao Biển, gần chỗ cáp treo, view ở đây đẹp, giá nước cũng rẻ. Sát chỗ mình ngồi lun nè:

WP_20131030_036_zpsf7aa9c5d.jpg


Ngồi ngắm cảnh, chụp hình, hóng gió..v.v... Trưa thả về SG, ghé ngang Long Sơn ăn trưa. 2 quán đông khách ở Long Sơn là Sơn Thủy và Cây Dừa. Sơn thủy thì ít món ăn hơn, nổi tiếng với món gà nướng và xôi, cá trê nướng. Theo khẩu vị của mình thì món xôi ngon, gà với cá tuy có hơi lạ nhưng cũng ko có gì đặc biệt. Mình thích quán Cây dừa hơn, nấu ăn ngon, nhiều món hơn. Ở quán Cây Dừa các món gỏi cá, canh chua cá, Hào đã tách vỏ sẵn..v.v... rất ngon. Dưới đây là vài hình ảnh món ăn ở quán Sơn Thủy:

WP_20131030_041_zpsec081a25.jpg


WP_20131030_043_zpsdf446312.jpg


WP_20131030_046_zps1d01e4c2.jpg


WP_20131030_049_zps1057c876.jpg


Sơ nét chuyến VT ngắn của mình và vài ng bạn tuần này, chia sẻ với bà con ^_^
 
Top Bottom