Truy quét giang hồ hung bạo miền sông nước

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Từ năm 2010 đến nay, Công an các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long ra quân truy quét hàng loạt băng nhóm giang hồ cát cứ lập lại an ninh trật tự. Bọn chúng có bề dày tiền án, tiền sự, cho vay nặng lãi, thực hiện nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu.

NGÀY TÀN CỦA THẠCH QUANG


Như chúng tôi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp sáu đối tượng: Thạch Quang (SN 1968, ngụ khóm 5, phường 2) cùng các đàn em Trịnh Hoàng Nghĩa (SN 1959, ngụ khóm 1, phường 7); Lý Sa Phal (tự Lý Phol, SN 1975, ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) và Nguyễn Minh Trực (SN 1975, ngụ khóm 2, phường 7), Nguyễn Nguyên (SN 1967, hiện đang cai nghiện) và Trần Văn Hưng (SN 1977, ngụ khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát). Khám xét nhà của Thạch Quang và Lý Phol, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu được bốn khẩu súng các loại, hơn 70 viên đạn, một quả lựu đạn và nhiều mã tấu, búa...


thach_-_son_-_nguyen.jpg

Thạch Quang, Thạch Sơn (em Quang), Nguyễn Nguyên


Ngày 23-5-2011, tháp tùng cùng trinh sát thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Hưng, chúng tôi chứng kiến thái độ ngang tàng của bọn chúng. Căn nhà của Hưng khá hoành tráng nằm ngay trục đường chính đến Khu du lịch biển nhãn. Thời gian gần đây, Hưng mua thêm một cái nền lân cận mở nhà kho và thành lập Doanh nghiệp tư nhân Hằng Loan, chuyên mua bán tôm sú nguyên liệu. Khi trinh sát thực hiện thủ tục tố tụng, nhiều người dân lắc đầu ngao ngán: “Nó bị bắt là phải rồi. Cả xóm này có ai dám đụng đến nó đâu”. Là đệ tử thân thích của Thạch Quang nhưng Hưng tỏ ra “ngạc nhiên” khi bị bắt. Y cao giọng: “Nếu khám xét không thu hồi được tang vật phục vụ cho vụ án, ai phải chịu trách nhiệm?”. Khi trinh sát thu được một khẩu súng ngắn bằng gỗ giống súng thật, Hưng nói: “Em đi thăm vuông, mang theo để hù băng trộm”. Tuy miệng chối quanh không có vũ khí nhưng ngày hôm sau, gia đình Hưng tự nguyện giao nộp cho Ban chuyên án khẩu súng bắn đạn hoa cải, đạn chì...


doc_lenh_bat_tran_van_hung.jpg

Đọc lệnh bắt Trần Văn Hưng


Hưng là đối tượng liên quan đến việc tàng trữ vũ khí cũng như hành vi phạm tội của Quang và đồng bọn. Núp bóng doanh nghiệp thu mua tôm nguyên liệu, Hưng khá rành thu nhập của các chủ trại tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Vì vậy, những chủ trại tôm nào thu nhập khá, Quang cùng đàn em đến xin điểu. Trước thái độ xem thường pháp luật, chủ trại tôm đành “đóng hụi chết” cho Quang để được yên thân. Nhờ danh đại ca Quang, công việc làm ăn của Hưng xuôi chèo mát mái.

Lần giở hồ sơ hoạt động tội phạm của băng nhóm Thạch Quang, anh em của y có bề dày tiền án, tiền sự. Thạch Hùng, có hai tiền án về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Em kế của Thạch Quang là Thạch Quân đang bị tuyên phạt tù chung thân; Thạch Huyền mang bốn tiền án trốn khỏi nơi giam giữ, mua bán trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng... Thạch Sơn - một đối tượng đang bị Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã toàn quốc vừa mới mãn hạn tù. So với ba đứa em, Thạch Quang được giới giang hồ miệt miền Tây bái phục. Không ngông cuồng như Thạch Quân, háo thắng như Thạch Huyền và khát máu như Thạch Sơn, Thạch Quang tỏ ra lầm lì nhưng nói là làm. Để tạo thế lực ngầm hoạt động theo kiểu xã hội đen, Quang chiêu mộ được Nguyễn Nguyên (quê Thừa Thiên - Huế), một tên tội phạm khét tiếng từng có bảy tiền án, tiền sự. Sau những lần vào tù ra khám, Nguyên đã đầu quân cho băng nhóm Thạch Quang.



tang_vat_nha_thach.jpg

Tang vật thu được tại nhà Thạch Quang


Trong một lần tranh giành lãnh địa, Nguyên mâu thuẫn với nhóm của Ngô Việt Em và tuyên bố sẽ “quyết đấu”. Mâu thuẫn càng gay gắt khi Thạch Quang “nhúng” tay can thiệp. Ngày 28-6-2004, hai bên hẹn nhau tại cầu Sập (ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) để thanh toán, Thạch Quang cùng một số tên như: Việt Hí, Ngọc, Minh Chùa và Thạch Sơn chuẩn bị hung khí đánh nhau. Khi qua khỏi cầu Sập, Sơn cho xe chạy từ từ sát lề đường và pha đèn. Phát hiện Việt Em, Sơn dừng lại để cho đồng bọn hành động. Gây án xong, Sơn lái xe chở đồng bọn quay về.

BA ẨN VÀ NHỮNG CUỘC THANH TRỪNG ĐẪM MÁU

Ba Ẩn tên thật là Lê Ngọc Ẩn (SN 1959, ngụ khóm 3, phường 5, TP. Cà Mau). Xuất thân trong làng quê nghèo, Ba Ẩn sớm chán ngắt cảnh ruộng đồng, bỏ nhà, bỏ quê ra TP. Cà Mau lập nghiệp. Thời gian đầu, Ba Ẩn kiếm kế sinh nhai ở bến tàu, bến xe. Với tính lầm lì, ít nói nhưng hung dữ lại liều mạng, y tụ tập hàng chục đàn em chuyên “nghề” móc túi, cướp giật.

Bị bắt cách đây ba tháng, khi trích lục tiền án Ba Ẩn, cán bộ điều tra phải vất vả hơn một tuần. Ngày 23-2-1989, Ba Ẩn bị Tòa án nhân dân tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) tuyên phạt chín năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian thụ án, Ba Ẩn tổ chức gây rối trật tự công cộng tại trại giam. Ngày 16-6-1994, Tòa án nhân dân tỉnh Minh Hải tiếp tục tuyên phạt Ba Ẩn hai năm tù giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 2-2-1998, Ba Ẩn thực hiện xong hình phạt. Vừa trở về quê sau mười năm bóc lịch, y tiếp tục lao vào con đường phạm pháp.



Le_Ngoc_An.jpg

Lê Ngọc Ẩn được đưa vào trại giam

Khoảng tháng 4-1998, chủ nhà hàng Nhất Phương II báo với Ba Ẩn tiếp viên tên Duyên cự cãi với chị bỏ sang nhà hàng Hải Triều phục vụ. Nghe lời tâm sự của bà chủ, Ba Ẩn nói: “Vài bữa nữa em tính sổ nó cho”.

Ngày 14-4-1998, Ba Ẩn giận tím mặt nghe một tiếp viên nhà hàng Nhất Phương II cho hay chủ nhà hàng Hải Triều thách đố: “Anh Ba có giỏi kêu đàn anh, đàn em đến sẽ tiếp chuyện”. Ba Ẩn chạy đến nhà hàng Hải Triều cầm cái ly chọi xuống nền gạch hẹn sẽ quay lại tính sổ.


Vài phút sau, Ba Ẩn dẫn Nguyễn Ngọc Hận (tự Nhóc, SN 1974, ngụ khóm 3, phường 6, TP. Cà Mau) và Phạm Kim Lê (SN 1974, ngụ khóm 5, phường 7, TP. Cà Mau) sang tấn công nhà hàng Hải Triều.


Nhận lệnh của Ba Ẩn, Hận lấy dao, Lê mượn con dao thủ sẵn trong người; Ba Ẩn mang mã tấu đến nhà hàng Hải Triều quyết rửa hận. Vừa bước vào, Ba Ẩn say máu cầm mã tấu chém chủ nhà hàng. Hai đệ tử của Ba Ẩn tỏ ra không thua kém. Nhà hàng Hải Triều đẫm máu. Chủ nhà hàng cùng con trai bê bết máu. Ba Ẩn cùng hai đàn em xử xong lên xe bỏ đi. Ngày 25-4-1998, Ba Ẩn bị bắt theo lệnh truy nã khi y đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ.


Ba Ẩn một lần nữa bị Tòa án tuyên phạt 11 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Phan Kim Lê bị phạt chín năm tù; Ngọc Hận bảy năm tù.


Tháng 9-2007, Ba Ẩn trở về từ trại giam với “thành tích” 22 năm tù, được một số tên côn đồ cung phụng. Y quay về đường cũ, bàn với cháu rể là Trương Thanh Liêm (tự Vũ Búa, SN 1982, ngụ khóm 3, phường 4, TP. Cà Mau) tụ tập những thành phần bất hảo lập băng nhóm. Không bao lâu, Vũ Búa chiêu mộ được các tên: Nguyễn Minh Vương (tự Ba Vương, SN 1986, tạm trú ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm), Phạm Hoàng Cu Em (SN 1984, tạm trú khóm 8, phường 8); Nguyễn Chí Tâm (tự Tâm Bạch Tuộc, SN 1978, ấp Thạnh Điền, Lý Văn Lâm); Nông Duy Tân (SN 1990, ngụ 63/6, Phan Bội Châu, khóm 3, phường 7); Võ Phi Trúc (SN 1987, khóm 4, phường 7)... về chỗ Ba Ẩn.


Tối 13-11-2010, Phan Anh Duy (SN 1982), chủ quán cà phê Hero (số 121 đường Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Cà Mau) phát hiện Võ Minh Đức (SN 1992) đang uống cà phê bị một số đối tượng lạ mặt xông vào đánh. Duy can ngăn, các đối tượng bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, các đối tượng trên tiếp tục đến quán gây sự. Duy gọi điện cho dì ruột là Huỳnh Thị Thu Loan, vợ của Hoàng Thẹo nhờ giúp đỡ. Hoàng Thẹo huy động hàng chục đối tượng đến quán Hero.


Ba mươi phút sau, một đoàn xe ập đến. Ba Ẩn ngồi dựa lưng vào ghế, tay bật quẹt châm thuốc ra hiệu cho đàn em chém. Hàng chục tên như người máy nhận lệnh của Ba Ẩn, Hoàng Thẹo chạy nhanh vào quán gọi điện cầu cứu công an. Trong lúc hỗn chiến, đàn em của Ba Ẩn là Phi Trúc và Cu Em bị thương. Nhóm của Hoàng Thẹo có Vũ Thái, Anh Duy và Phạm Văn Hưng bị thương nặng nên chở đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu. Đàn em của Ẩn không bỏ cuộc, dẫn theo một số tên xông vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Bọn chúng đập bể cửa khoa cấp cứu xông vào chém Vũ Thái. Anh Duy và Văn Hưng phát hiện nhanh chân trốn thoát khỏi nhát chém của Vũ Búa và đồng bọn. Riêng Võ Phi Trúc bị nhóm Hoàng Thẹo chém đứt gân tay phải điều trị.


Công an tỉnh Cà Mau xác lập chuyên án. Từ ngày 1-12-2010 đến 4-12-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cà Mau bắt 13 tên trong băng nhóm của Ba Ẩn và Hoàng Thẹo về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 28-3-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cà Mau có kết quả giám định thương tật của Phạm Hoàng Cu Em 26%, Kim Vũ Thái 18% và Võ Phi Trúc 12%. Kết quả trên, Cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố Ba Ẩn cùng 12 bị can tội cố ý gây thương tích.


Ba Ẩn và các đối tượng trên sẽ trả giá hành vi xem thường pháp luật.


(Còn tiếp)


NHÓM PV CT-XH
 
Top Bottom