- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 5,260
- Points
- 113
Có tí việc đi Đồng Tháp, xong việc sớm, nghe nói Đồng Tháp có Vườn quốc gia Tràm chim rất đẹp, ghé qua cho biết.
Đầu tiên ghé vào văn phòng của Khu du lịch Tràm chim ở Tam Nông, mua vé tham quan. Vé cho 1 chuyến tàu, được đi tối đa 12 người, có 1 HDV, đi 1 vòng bên ngoài rừng là 500k, đi sâu vào trong rừng là 800k. Đi 1/2 quãng đường sẽ ghé trạm dừng chân, khách có tgian tự do 2 tiếng để tham quan và dùng bữa. Sau đó đi nốt 1/2 vòng còn lại về điểm xuất phát.
Bé bán vé nói mọi người đi sâu vào rừng chủ yếu để săn ảnh chim, nhưng mùa này chim chưa về, nên đi sâu vào rừng cũng chỉ có tràm thôi không có gì. Nên SR mua vé đi dạo bên ngoài rừng, SR và 2 người bạn là 3 người lên đường.
Bắt đầu vào rừng, trên sông có nhiều năng kim và bông súng.
Cây rừng ở đây chỉ có Tràm thôi
Từ lối vào đến trạm dừng chân dọc đường có tràm, ít hoa súng và ít chim, không khí sông nước mát mẻ, dễ chịu.
Sau lưng SR là trạm dừng chân
3 người, SR gọi lẩu mắm cá Linh, chuột khìa, ốc bưu hấp tiêu, điên điển xào tép rong, 5 chai sài gòn special, bill là 600k. Nhưng họ nấu rất qua loa, rất dở, giống như nấu cho chín vậy thôi... nhìn cũng tạm chứ ăn chả món nào ra hồn cả
Đầu tiên ghé vào văn phòng của Khu du lịch Tràm chim ở Tam Nông, mua vé tham quan. Vé cho 1 chuyến tàu, được đi tối đa 12 người, có 1 HDV, đi 1 vòng bên ngoài rừng là 500k, đi sâu vào trong rừng là 800k. Đi 1/2 quãng đường sẽ ghé trạm dừng chân, khách có tgian tự do 2 tiếng để tham quan và dùng bữa. Sau đó đi nốt 1/2 vòng còn lại về điểm xuất phát.
Bé bán vé nói mọi người đi sâu vào rừng chủ yếu để săn ảnh chim, nhưng mùa này chim chưa về, nên đi sâu vào rừng cũng chỉ có tràm thôi không có gì. Nên SR mua vé đi dạo bên ngoài rừng, SR và 2 người bạn là 3 người lên đường.
Bắt đầu vào rừng, trên sông có nhiều năng kim và bông súng.

Cây rừng ở đây chỉ có Tràm thôi


Từ lối vào đến trạm dừng chân dọc đường có tràm, ít hoa súng và ít chim, không khí sông nước mát mẻ, dễ chịu.
Sau lưng SR là trạm dừng chân

3 người, SR gọi lẩu mắm cá Linh, chuột khìa, ốc bưu hấp tiêu, điên điển xào tép rong, 5 chai sài gòn special, bill là 600k. Nhưng họ nấu rất qua loa, rất dở, giống như nấu cho chín vậy thôi... nhìn cũng tạm chứ ăn chả món nào ra hồn cả


