Vạn vật qua máy cổ lỗ

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Quay đi quay lại, đã lại Chủ Nhật rồi!!!! :dead:

hoamuon_02_zpstmxrfrji.jpg


hoamuon_01_zpswjpllgvh.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Con gái khoái tự sướng hơn là để bố chụp.... :too_sad: Chắc chê chụp xấu, mờ đúng thiệt, đó giờ hổng có ai hy sinh làm mẫu cho mình thí nghiệm hết :45: .....

Nên giờ canh chụp lén out focus tè le :dauhang:


behoa_10_zps8zcprnsi.jpg



behoa_09_zps2wloo35n.jpg



behoa_11_zpsxta6nuwf.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Vưỡn quẩn quanh vườn... nhà bé xíu... Cây khế nhờ anh làm vườn chiết từ Cty đem về trồng chậu nên nho nhỏ dễ thương, mãi rồi cũng ra được kha khá bông hoa cũng.. nho nhỏ xinh xinh :57:


khe_01_zpsysqxznpd.jpg



Mà sao... chỉ ra được có 1 trái... be bé....thế kia... Hic... hic... :lacdau:

khe_02_zpsui2kcihe.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Nhịn suốt cả năm đến giờ liều nhắm mắt lao theo lời xúi của Béo... kết quả sạch sành sanh luôn. Tết này chắc chơi mốt tà lỏn... :dead:

Chút khí xuân từ vườn Cty

maivang_04_zpsetjdfiz6.jpg



maivang_05_zpsr3wlxawj.jpg



maivang_01_zps5graydco.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Tết này "bị cưỡng bức" đi Phú Quốc, ở khu vinpearl Phu Quoc resort, 5 sao (giá méo cả mặt) nên rất tách biệt tuy có cả 1 khu vui chơi riêng miễn phí cho khách ở resort nhưng chỉ thích hợp với... con nít!

Biển sạch và êm, bãi cũng sạch đến nỗi muốn kiếm gì đó để chụp chọt luyện tay nghề mỏi cả mắt mờ chả có chi để chộp. Đúng là khu nghỉ dưỡng, chỉ có ăn - tắm - ăn - ngủ suốt, cái này hợp với... mí cặp trẻ trẻ!! :hehe:

Vớt vát được chỉ vài tấm chụp biển... :72:



Phuquoc2015_15_zpsp5rug6ih.jpg



Phuquoc2015_01_zpsjhgfqfqt.jpg



Phuquoc2015_04_zpsy7mndt0n.jpg



Chụp ké bé.. con của người khác...
Phuquoc2015_14_zpsihq3apld.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Phú quốc đã đẹp, resort 5* chắc đẹp lắm ha lão huynh ^_^

Nó là 1 khu liên hợp đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí, cảnh quan đương nhiên nhìn rất đẹp.

Mất khoảng 35' bay là đến sân bay Phú Quốc, xe resort đón về chừng 30' là đến resort.

Sảnh check in của resort

vinpearlphuquoc_01_zpss8k9ch9m.jpg


vinpearlphuquoc_02_zpsba6vbk6l.jpg


Phòng 3 người rộng hơn 2 người, 1 giường đơn và 1 giường đôi, giường đôi nằm 2 người mờ với tay hổng tới, tha hồ... lăn lộn cũng hông sợ rớt :57:

Cảnh view từ phòng tầng 2 của resort, nguyên cụm resort này nằm ở phia tây nên chỉ ngắm được mặt trời lặn. Cái hồ bơi bự chà bá bơi hoài kg tới bên kia, sâu nhất chỉ có 1,4m hông sợ.. hụt chân :haha:

vinpearlphuquoc_04_zpsteckhxnk.jpg


Nếu ở 2 góc thì xuống biển khá gần, bãi biển lài êm và sạch sẽ. Nguyên bãi rộng thế này mà chỉ 1 cứu sinh ngồi trên cái ghế cao cao là đủ biết an toàn cỡ nào!

vinpearlphuquoc_13_zpszklvjee4.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Lúc đến là 12g trưa mồng 5, sếp kêu ăn ngoài vì từ chiều đến mấy hôm sau sẽ phải ăn buffet ngán luôn. Nguyên vùng đó chỉ duy nhất 1 quán hải sản được nhất, "Biên Hải quán" đi 100 ngàn taxi là đến về cũng 100. Mồng 5 dân chài chưa đi, phụ việc vẫn chơi Tết nên ngồi chỡ cỡ hơn tiếng mới được phục vụ món, mờ cũng không đủ các món :dauhang:

Thuyền neo ngoài Biên hải quán kg ai đi

vinpearlphuquoc_03_zpsh0mcqjmv.jpg


Do mới khai trương nên khu vui chơi vẫn chưa hoàn chỉnh, buổi sáng đi vào khu vui chơi thì khuyến cáo chỉ nên vào thủy cung coi cá và ... nàng tiên cá :soqua: vì nắng kinh

vinpearlphuquoc_05_zpsxgacgscq.jpg


vinpearlphuquoc_14_zpsimrarvvb.jpg


vinpearlphuquoc_15_zps2hzqhyea.jpg


Hoặc vào khu game chơi game hoặc film 5D mờ theo bé con thì film coi rồi mà ở đó chỉ chiếu có 1/2 film à! :45:

vinpearlphuquoc_06_zpstihpmjrw.jpg


Khu vui chơi đi buổi tối đẹp hơn, chơi mấy trò chơi cũng mát mẻ

vinpearlphuquoc_12_zpsn3wdj7iy.jpg


Và xem vũ điệu của nước

vinpearlphuquoc_10_zpsmfuxpa4u.jpg


vinpearlphuquoc_11_zpsbfiiwukz.jpg


vinpearlphuquoc_09_zpsypozqw7q.jpg


vinpearlphuquoc_08_zpslw80gviz.jpg


Có cả khu karaoke và spa mờ kg có dám vào, nghe mí cô kháo nhau có đầy đủ các gói???? :saothe:
Nói chung thích cách phục vụ ở đây rất chu đáo, view khá đẹp, yên tĩnh, chỉ có điều đợt này 2/3 khách là dân nói tiếng Hoa, ngó hoài hông thấy dáng nào hay hay nên chán hông thèm chụp tấm nào ở hồ bơi hết! :lacdau:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Mấy cái tháp nước đẹp ghê.

Lúc trước em ở cái ks 5* bên Ấn, khu nhà hàng có cái hồ cá, có người đẹp mặc đồ nàng tiên cá bơi tung tăng, VN cũng chịu chơi ghê ^_^
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Hi... Hi... Tháp nước đó là chương trình nhạc nước, chỉ diễn chừng 30' mỗi tối. Còn mí nàng tiên cá cũng chỉ diễn 1 show buổi sáng và 1 show buổi chiều chừng 20' thôi chớ hổng có bơi suốt!
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Kinh nghiệm chộp... bướm xinh

Hôm nọ rỗi xíu dạo vào vườn tìm chủ đề tập tành chộp, ôi... cả 1 đàn bướm be bé xanh trắng vàng đang tung tăng hoa cả mắt, :duaday: thế là te rẹt bắt chước người ta rình chộp bướm xinh. :hehe:

Cả buổi trời lom khom rình bò trườn đủ các loại mới phát hiện ra rằng:

:72: Bướm xinh càng nhỏ thì càng lượn tới tấp hổng biết mệt mỏi là gì, có ghé qua đâu chỉ chớp cái là bay liền. Vì thế muốn... rình chộp loại bướm này thì chí ít súng ống trang bị phải thuộc hàng L, nano gì đấy hay ít ra phải to dài như LK thì may ra... :dead:

Mình, ống nhỏ lại cùi, :dauhang: thôi... ngậm ngùi chộp... cỏ cho lành vậy! :xitmau:


Comay_01_zpswi0bdlf8.jpg


Comay_02_zpsdwrbvdii.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Đã nghiệp dư lại gặp background xấu nên nhìn xấu tệ, lọ mọ dzọc photoshop làm tranh nữa vời nhìn đơ đỡ xíu

Lan_01_zpsjxhffvva.jpg



Lan_02_zps1d5kd3yn.jpg



Đến tấm này lười quá, để nguyên luôn :lau:

Lan_03_zpsn2sij9k4.jpg
 

Vô thường

Well-known member
Joined
Nov 10, 2011
Messages
329
Points
93
Có lẽ trời nóng quá nên đột nhiên dưới gốc cây cả chục năm nay chưa hề có lại có nấm đua nhau mọc, chả biết nấm gì, nhìn ngon lành lắm nhưng lạ 1 điều là nước rớt xuống tai nấm thì chỉ xíu thôi đã biến thành đỏ như máu. Hết hồn thử tra ông gù thì phát hiện ra kiến thức về nấm của mình cực kỳ lạc hậu và sai be bét, lọ mọ 1 hồi thấy nó hao hao giống 1 loài nấm cực độc!!! :soqua:

Í... ẹ.... Còn yêu đời lém nên nỏ dám thử dù rất ư là ghiền nấm, đành ngắm nó tự mọc tự tàn, bữa giờ đầy cả chậu hết đợt này đến đợt khác có đến cả ký ấy chứ!!! :65:

nam_01_zpsczpat5v9.jpg


nam_02_zpswcah42ss.jpg
 
Top Bottom