Xuân họp mặt - tết đoàn viên

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Đầu óc bùi nhùi, văn chương lộn xộn ... qua 1 cái tết cũng có chút cảm xúc, viết chia sẻ cùng mọi người và góp thêm bài cho cuộc thi của VMT :)
-------------------------------------------------------------------------------------
IMG_7750_zps42bf995f.jpg


Xuân đến ngoài việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, phát mộ ông bà, người thân còn là dịp họp mặt đoàn viên. Dù xa quê cách mấy, dù bận rộn đến đâu người ta luôn có 1 ao ước được về quê ăn tết, về với những người thân yêu, về với gia đình ấm áp.

Năm nào cũng vậy, những người anh em của Tym hẹn nhau vào ngày mùng 2 tết cùng về nhà Nội để làm 1 trận to to. Năm nay cũng vậy, anh em quay quần bên nhau. Mấy chú mấy bác Tym ngồi 1 bàn, mấy anh em bị bắt buộc bắt bàn kế bên ngồi cho vui. Mạnh bàn nào nấy cụn ly, cảm giác thật là vui. Mặt dù không phải cách xa nhiều lắm nhưng mỗi người mỗi việc, đến giổ ông bà còn có lúc đứa về được đứa không về. Chỉ có ngày tết mới có thể họp mặt nhau đông đủ đến vậy.

Nhớ lúc nhỏ, ngày tết đâu có chuyện ăn nhậu như vậy (hjhj hồi đó thấy người lớn nhậu xỉn là ghét, ai ngờ khi mình lớn cũng hư y như vậy :hehe:) Khi còn chưa cấm đốt phát thì anh em kéo nhau đi lượm pháo lép về đốt lại, lớn 1 tí thì biết đến chuyện rủ nhau kéo ra công viên chơi. 5, 7 đứa cùng lên 1 chiếc xe lôi kêu người ta chở đi "vòng lớn vòng nhỏ" đi chán rồi thì kiếm cái quán nào đó ngồi uống nước, xong rủ nhau về. Mà hồi lúc nhỏ nghịch lắm, có lần đi chơi tết bị người ta lấy nước màu (có khi là nước mắn, hột gà thúi,...) bỏ vô bọc chội lên xe thế là về rủ nhau hôm sau đi tiếp qua "con đường" đó, chuẩn bị sẳn "vũ khí" để nén trả thù :haha:


Tuổi thơ giờ xa rồi, những trò chơi lúc nhỏ cũng dần mất đi theo sự tiến bộ của xã hội, mỗi con người trong chúng ta đều ít nhiều có sự thay đổi cho phù hợp với nơi mình sống. Tết mỗi năm đều không giống nhau nhưng ý nghĩa của nó thì không hề thay đổi.
 
Top Bottom