Câu chuyện về cái loa

5saigon

Member
Joined
Feb 23, 2011
Messages
385
Points
18
Năm thường nghe người ta nói chuyện với nhau :

Trời ơi! Nó mà biết là cả cái làng này biết!

Ấy vậy mà giờ Năm thấy câu nói ấy chẳng ngoa chút nào. Và để chứng minh điều đó, Năm xin thuật lại một số câu chuyện mà chiếc loa phát ra để các bạn thấy sự lợi hại của nó.


Cái loa

Chẳng biết tự bao giờ cái loa được tạo ra. Hình dạng của nó thì muôn màu muôn vẻ nhưng nhìn chung thì cái nào cũng giống cái nào ở chỗ làm cho âm thanh to hơn và đi xa hơn.

Cái loa mà trước đây Năm Sài Gòn tui hay nghe có hình dáng mỏng manh. Chẳng biết ai đó đã trùm lên chiếc loa những bộ cánh sặc sỡ, lòe loẹt nên trước các cơn gió, nó dễ bị lật ngửa lật ngang. Thế nên Năm tui phải dằn một chiếc bình để giữ chân cho cái loa ấy khỏi đổ.

Từ cái loa ấy mà Năm tui nghe được đủ thứ chuyện trên đời. Loa không phát âm thanh to lắm nhưng lượng thông tin mà nó tung ra thì nhiều vô số kể. Bởi vậy, để chia sẻ những thông tin từ chiếc loa ba mươi năm vẫn chạy tốt. Năm SG xin thuật lại những câu chuyện mà chiếc loa phát ra cho các bạn cùng thưởng thức.

Câu chuyện thứ nhất : Chuyện tình của người nghệ sĩ.

Cái loa phát : Anh ấy là người nổi tiếng trong giới sáng tác và anh đang định cư ở một nước thuộc loại có hạng của Châu Âu. Anh quen và kết hôn cùng một nhà thơ nữ nổi tiếng ở một trang thơ thuộc loại đình đám của VN mình. Hai người ở hai nơi nên ai cũng cảm thấy cô đơn. Và việc gì đến phải đến khi nhạc sĩ phát hiện ra vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Nhạc sĩ vô cùng giận dữ nhưng là người từng trải, anh đã vượt qua những thói thường của người đời mà tha thứ cho nữ sĩ.Theo Năm thì : Không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được điều đó!

Cái loa lại phát : Nhưng 5SG biết không? Người PN ấy lại tiếp tục ngoại tình và chàng nhạc sĩ lại tiếp tục tha thứ cho đến không biết bao nhiêu lần thì hai người quyết định chia tay. Và nữ sĩ đã cặp kè cùng một anh nhà thơ trẻ khá nổi tiếng. Và chuyện ghen tuông lại tiếp tục xảy ra vì quanh nhà thơ trẻ cũng có nhiều vệ tinh bu bám.

Câu chuyện thứ hai: Vị doanh nhân thành đạt

Cái loa phát : Năm biết không ? Nhà doanh nhân ấy luôn làm người khác phải ngưỡng mộ vì anh ấy luôn thành công trên bước đường đời. Từng là thủ khoa và khi bắt tay vào làm cái gì đều giỏi hơn người khác. Ngay cả PN anh ấy cũng có một sức hút mãnh liệt khi mới đây một cô bé rất giỏi thơ, rất xinh xắn đã lên đây ở cả tuần. Mà thơ cô bé ấy làm toàn được đăng báo. Không hiểu sao mà bé ấy nó dại ghê! Anh ấy có vợ rồi mà cứ bám theo làm chi! Trong khi tên làm bên luật say mê cô bé ấy, nó lại chẳng thèm ngó ngàng đến.

Mà chàng làm bên ngành luật này gia cảnh rất ngon lành, bản thân lại hiếu học chắc sau này thế nào cũng đỗ đạt cao. Giới thiệu hoài mà con bé không chịu buông nhà kinh doanh ra. Vợ anh ta mà biết chắc gia đình sẽ xào xáo lắm! Con bé làm gì ở đây, ăn ngủ ở chỗ nào chỉ nhà kinh doanh và cái loa này biết thôi nhé! Năm Sài Gòn thấy cái loa này có tài không? Nhà kinh doanh sau một thời gian bắt đầu chán nên cố tình đun đẩy cho chàng bên ngành luật nhưng kết cuộc hiện nay vẫn chưa đâu vào đâu.

Đã vậy một vài tay ham hố thấy con bé xinh lại nhảy vào chăm mà không hề biết cô bé đó là gì của nhà doanh nhân nọ! Cuối cùng thì thằng em vỡ mộng bèn đi cặp tùm lum. Cái thằng mà Năm coi tướng cho giờ lộ mặt ra rồi. Cua hết con này đến con khác thật là không có sĩ diện chút nào!

Còn tiếp








 
A

anhyeu

Guest
kakakkaka, cái loa này độc thiệt anh 5 ui, tiếp tục nữa nhé.
 

5saigon

Member
Joined
Feb 23, 2011
Messages
385
Points
18
Câu chuyện thứ ba: Nhà tư vấn tài ba

Cái loa lại phát: Năm ơi !


Một nhà tư vần tài ba vừa rồi đã tư vấn cho người quen bỏ chồng. Anh chồng là người tài giỏi kiếm ra rất nhiều tiền nhưng lại hay đi với gái. NTV đã không cần suy nghĩ khi tư vấn. Và cuối cùng là anh chồng bèn đi lấy một cô gái chỉ hơn con gái anh ta hai tuổi. Giờ con bé thất vọng nên hay bị tự kỷ mà vào mạng phá hoại tùm lum.

Nghe xong 5 phán: NTV là đồ điên!

Cái loa lại phát : NTV vừa rồi lại tư vấn cho một chàng trai cao ráo đẹp trai có hoàn cảnh đặc biệt đau khổ. Mà câu chuyện của anh chàng đó đúng thiệt là có một không hai.

Mà 5 biết không? NTV đã đem câu chuyện của anh chàng đó nói cho ba bốn người biết. Mà câu chuyện thì vô cùng nghiêm trọng có thể làm tan vỡ hạnh phúc của một gia đình. Giờ thì vết đau của cái gia đình nhỏ ấy vẫn còn âm ỉ. Người bị hại sau khi biết câu chuyện của mình bị nhà tư vấn tung ra đã nói cho bạn bè biết. Các bạn của anh ta đã đồng lòng không thèm đón rước NTV đại tài khi lên SG kiếm ai đó.

NTV bực tức bèn tuyên bố : Không chơi với nhà tư vấn là không chơi với toàn thể anh em ở đồng bằng sông Cửu Long.

Cái loa phát :Năm thấy có buồn cười không? Không lẽ cả đồng bằng sông Cửu Long toàn là con dân của NTV. Họ chơi với ai phải được NTV đồng ý hay sao?

Mà cái anh chàng bị hại đã có những phản ứng thái quá khi mắng NTV. NTV đang làm đơn thưa gởi lên Tòa án tối cao, quyết nhờ đoàn luật sư giải quyết.

5 thấy có ngược đời không? Nếu anh chàng đó mà đâm đơn kiện NTV thì giữa hai vấn đề đó, ai sẽ bị xử nặng hơn. Giống như đá banh thì bị truất quyền thi đấu mà NTV thì bị bắt dẹp tổng đài mà còn phải bồi thường danh dự, bồi thường thiệt hại về vật chất cho anh chàng kia. Còn chàng kia cùng lắm là bị cảnh cáo và nói lời xin lỗi là cùng.

Mà NTV này chưa thông qua một lớp học nào về tâm lý, chưa đủ năng lực để tư vấn và lỗ hổng kiến thức cũng lớn bằng cỡ cái đồng bằng sông Cửu Long.

Vậy mà NTV này đã ghép cho anh chàng bị hại và đám bạn của anh ta cái tội phản bội lại Vương quốc Chiêm Thành! Toàn thể dân chúng đều hoan hô quyết định sáng suốt của nhà tư vấn bởi NTV đâu dại gì nói ra lý do vì sao mà cả nhóm tẩy chay mình.



 

5saigon

Member
Joined
Feb 23, 2011
Messages
385
Points
18
Câu chuyện thứ tư: Một nhà thơ vĩ đại.

Loa loa loa

Toàn thể thần dân châu thổ, mau mau về ăn cỗ của nhà thơ. Cỗ này là đãi các thần dân nhân dịp Thái hậu vừa đoạt giải thơ của hội thơ Tao đàn.

Loa loa loa loa

Vừa bước vào cái thế giới mộng ảo do nhà thơ tạo ra, Năm biết nó tráng lệ và huy hoàng cỡ nào không? Hoành tráng ngoài cả sức tưởng tượng của Năm. Hàng bao nhiêu nhiêu hoành phi câu đối. Rồi biết bao nhiêu bằng khen và giải thưởng treo lên khắp nơi. Gió thổi qua là nó đập chan chát vào mặt của người đi ăn cỗ.

Sau màn giới thiệu khách mời toàn hoàng thân quốc thích. Thái hậu bèn bước ra nói vài lời khiêm cung.

Nhờ ơn trên phù hộ, nhờ phước lộc đề huề, nhờ tài năng xuất chúng mà các giải thưởng cứ nối bước theo nhau nhảy vào tay'' Ta ''( Thái hậu thích xưng ta )

Nhưng chẳng bao lâu, Thái hậu lại bật khóc sướt mướt khi thật thà loan báo:

Không biết bọn ghen ăn tức ở nào loan tin '' Ta '' đoạt giải là không xứng đáng! Bọn nó còn xầm xì bàn tán là ''Ta'' đã nhờ chạy chọt cửa nọ, cửa kia để có thể giành giải thưởng của hội Tao đàn năm nay. Cũng vì điều này mà '' Ta '' bị stress trầm trọng và không thể nào cầm bút viết được bài thơ nào nữa! Thái Thượng Hoàng cũng vì chuyện ấy mà giận ta. Bỏ đi chơi game mấy năm nay chẳng về. Và ta quyết định thề dùng suốt cuộc đời này làm một nhà từ tâm.

Chẳng hiểu sao bọn nó vẫn không buông tha mà cho bọn Ninja vào phá tan cõi mộng của ta. Đã thế còn cướp cả quyền sử dụng Da Heo của '' Ta '' mà lấy thông tin cá nhân sao chép và tung đĩa lậu tràn lan khắp nơi. Đoạn thông tin đó, đã bị chúng xuyên tạc và giả mạo nhằm bơi nhọ đức hạnh của '' Ta ''.

Các thần dân nghĩ coi: Ta đường đường là một nhà từ tâm. Sự trong sáng và minh bạch của '' Ta '' đến trăng rằm của tiết Trung thu còn thẹn. Ấy thế mà chúng đanh ác bảo '' Ta '' có quan hệ bất chính với đứa em kết nghĩa đẹp trai nhà giàu. Chúng tung ra bức thư chỉnh sửa tèm lem và kêu đó là bằng chứng không thể nào chối nổi!

Bản thân '' Ta '' không hề gây thù chuốc oán với bất kỳ ai mà không hiểu sao bọn Niija lại cứ hết thằng này rồi lại đến thằng khác vào phá. Ta giờ quá mỏi mệt nhưng '' Ta '' thề sẽ xây dựng Vương Quốc Mộng Ảo lọt vào top các Quốc gia tiên tiến nhất. Cõi ảo mộng của '' Ta '' là nơi có đông thần dân và có nhiều ngoại kiều về tham gia sinh sống. Do vậy, mỗi lần ''Ta'' quyên góp làm việc từ tâm. Nhiều và rất nhiều người sẵn lòng móc túi.

Nhưng cũng vì chuyện đó mà có kẻ ác nhân lại bảo '' Ta '' không minh bạch khi làm chuyện này. Chúng bảo các Quốc gia khác khi làm việc từ tâm luôn đưa hóa đơn đỏ ra để minh chứng cho việc chi tiêu. Còn '' Ta '' thì chưa bao giờ đưa ra một cái giấy viết tay. Chẳng qua là '' Ta '' nhiều việc việc quá nên phải gom một nùi, vo một cục mà đưa cái tổng cho nó nhanh gọn lẹ. Chứ nào phải '' Ta '' nhám nhúa gì đâu. Ấy vậy mà cũng có nhiều kẻ nghi ngờ thật là oan khuất cho " Ta '' quá.

Đến nước này thì Năm không còn chịu nổi mà bật dậy rút phăng dây điện cho cái Loa hết lảm nhảm nhức đầu. Đúng là toàn chuyện tào lao mía lao. Vậy mà cái loa không hiểu sao mà nó vẫn còn khọt khẹt : Thì trước khi rút dây cũng phải nói một câu gì chứ. Không lẽ câu : Không có lửa tại sao có khói mà Năm cũng không nói ra được thì quá tệ rùi!

Giờ thì bó chiếu cái Loa luôn!



 

laulebuon

Member
Joined
Aug 16, 2011
Messages
780
Points
18
típ 5 ưi...loa này chắc phát r hẽm pải ko pao nhiu đây chứ...=))...loa pà 8..
 
Top Bottom