Chuyện phòng the của đàn ông Việt đôi khi hơi... thô !

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Đọc tâm sự của chị Hòa Tôi nghĩ đàn ông Việt nên học "nghệ thuật phòng the", tôi tự hỏi, tại sao đa phần độc giả lại lên án chị ấy? Tôi thấy đây là một đề tài bàn luận hay đấy chứ...




Nói đến chuyện phòng the quả thực là điều vô cùng khó nói. Bởi không những đó là chuyện riêng tư mà nó còn là chuyện nhạy cảm nữa.

Ngày trước tôi có bạn trai rất khỏe, tôi không biết như thế có gọi là khỏe không. Nhưng một tuần chúng tôi gặp nhau một lần để "yêu" và có khi một ngày chúng tôi giao ban đến 9 lần, bình thường thì 5 - 7 lần, ít thì 3 lần. Và chưa có lần nào dưới 2 cả. Chưa kể đến thời gian, thường thì khá lâu, khoảng 30 phút trở lên. Anh ấy rất chịu khó từ sự khởi đầu cho đến kết thúc. Nhưng rất tiếc, mối tình đó của chúng tôi chỉ kéo dài có 3 tháng.

Còn người con trai mà tôi yêu nhất, khi "vào cuộc" thì có khi 30 giây đã "hết tiền", cao lắm cũng chĩ 5 phút là cùng. Nói không có là xạo, đôi lúc tôi cũng cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Nhưng đó chỉ là những giây phút thoáng qua, yêu thương trong tôi vẫn không thay đổi.


images653947_chong_thich_nhin_PN_khoa_th.jpg

Có người phụ nữ trọng tình yêu. Cũng có người phụ nữ trọng tình dục. Xin đừng lên án ai cả!

Có người phụ nữ trọng tình yêu. Cũng có người phụ nữ trọng tình dục. Xin đừng lên án chị Hòa, tôi thấy chị can đãm khi nói đến một khía cạnh khác trong đời sống vợ chồng đó chứ!

Thêm nữa, chuyện chị Hòa nói "đàn ông Việt nên học "nghệ thuật phòng the"" có lẽ cũng không oan. Bởi nghệ thuật ở đây không chỉ đơn thuần là cách làm thế nào để lên đỉnh tốt, kỹ thuật nào giúp kéo dài cuộc yêu, hay như tư thế nào... mà nó còn được coi là văn hóa trong khi "yêu" nữa đấy. Đàn ông Việt mắc những tật rất lạ trong chuyện "yêu" mà có lẽ những tật này chỉ có ở đàn ông Việt mà thôi.

Tôi xin kể câu chuyện của chị bạn tôi thế này, để độc giả cùng suy ngẫm và chớ vội lên án chị Hòa nhé!

Vợ chồng chị Hạnh (bạn tôi) kết hôn đã được 5 năm. Trước đây, chị Hạnh luôn là người vui tươi và đặc biệt không bao giờ phàn nàn gì về chồng mình. Có thể nói, dù đã có con rồi nhưng anh chị lúc nào cũng như vợ chồng son.

Nhưng gần đây, chị Hạnh không còn nói cười nhiều như trước, gặp hàng xóm thì chỉ chào cho phải phép chứ không chuyện trò gì nữa. Ngay cả người ngoài cũng dễ nhận thấy chị Hạnh héo mòn đi rất nhiều, nhưng có hỏi thì chị cũng chỉ cười mà nói không có chuyện gì.


images653940_chong_thich_nhin_PN_khoa_th.jpg

Có đôi lần chị bắt gặp anh đứng bên này ngó sang phòng đối diện có một cô sinh viên ở một mình và có thói quen thay đồ mà không kéo rèm (ảnh minh họa).

Mãi sau này, khi chị em thân tình tâm sự, chị mới tiết lộ một bí mật động trời làm chị mất ăn mất ngủ trong suốt thời gian gần đây. Có đôi lần chị bắt gặp chồng mình đứng bên này ngó sang phòng đối diện có một cô sinh viên ở một mình và có thói quen thay đồ mà không kéo rèm. "Mình tỏ ra giận dỗi thì anh biện hộ tại nó cứ… đập vào mắt chứ anh đâu muốn thế” - chị Hạnh tâm sự.

Thế rồi, chị Hạnh còn kể, thời gian gần đây, anh chồng chị mỗi khi "nhập cuộc" lại cứ đòi xem những phim "mát mẻ" trước khi khởi động. Anh bảo, như thế thì anh mới có cảm hứng.


images653945_chong_thich_nhin_PN_khoa_th.jpg

Trước đây, hai vợ chồng “nhập cuộc” rất tự nhiên, nhưng giờ đây anh cứ một hai đòi xem những phim “mát mẻ” trước khi khởi động (ảnh minh họa)

Thậm chí, ngay cả lúc con đang chơi bên cạnh mà anh cũng đòi “yêu” mặc cho chị nói sợ con trông thấy sẽ không hay nhưng anh bảo, thế càng thích rồi trùm chăn vào và đòi “hành sự”.

Với lối cư xử đó, thì thử hỏi người vợ có vui vẻ và phấn khởi khi vào cuộc không? "yêu là cả một nghệ thuật, nó ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của phụ nữ kinh khủng. Mà một khi chuyện đó bị ức chế, thì chị em sao có thể "nhập cuộc" một cách khỏe mạnh được?

Thế nên, khi nghe chị Hòa nói đến chuyện học nghệ thuật phòng the, thì các anh đừng nên tự ái, qua đây hảy suy xét đến những gì tích cực mà mình học được. Các anh nên tôn trọng đời sống tình dục vợ chồng, hãy luôn lắng nghe những điều thầm kín này. Vì đôi khi phụ nữ chúng tôi rất sợ chạm vào tự ái đàn ông của các anh. Hãy để chị Hòa được sống đúng với bản chất của mình, vì chị ấy không ngoại tình, không làm tổn thương ai khác vì ham muốn đó của chị ấy.


Thanh Mai
 
Top Bottom