Chuyện về miền Tây (1)

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
ss Minh Thy mới vào văn phòng làm việc ngày đầu tiên. Anh Yêu trưởng phòng tổ chức đang hướng dẫn cho cô những điều căn bản trong văn phòng, thì sếp MinhTamcnn ra khỏi phòng.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo. Cô thư ký Minh Thy cầm ống nghe và trả lời trông rất chuyên nghiệp, nhưng lại bật ra câu:

- Dạ, hiện giờ sếp tôi đang ở trong toilet ạ!

- Ồ không - Trưởng phòng Anh Yêu nhắc - Nói là sếp đang ngồi với khách.

- Dạ, hiện giờ sếp tôi đang ở trong toilet với khách ạ! - Cô thư ký Minh Thy nhanh nhảu sửa lời liền với người nghe!
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Cô Dâu..


Trong lúc chờ chú rể Fellow, cô dâu Daisy không có việc gì làm. Nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử , quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :


- " Ôi trời ơi , sao màu của "nó" lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? "


Chú rể Fellow trong phòng giật mình , mặt nóng ran .


- " Lại còn nhăn nheo nữa , anh yêu ! " Daisy cô dâu hồn nhiên nói.


Khuôn mặt chú rể Fellow chuyển từ đỏ sang tím , giận tê tái không nói được lời nào ...


- " Xem nào ,giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn.Chắc không vừa với em rồi ! " - Cô dâu Daisy buông lời kết luận.


Chú rể Fellow không chịu nổi nữa , đạp cửa đánh rầm một cái.Tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm , giọng sừng sộ :


- " Cô..cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! "


- Cô dâu Daisy ngơ ngác : .???...




 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
MINH TÂM một cô gái trẻ đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông.FELLOW một chàng trai đi qua nhìn thấy liền hỏi:


- Cô định tự tử ư?


- Đúng vậy!MINH TÂM cô gái trả lời và quay lại nhìn chàng trai FELLOW.


Thấy MINH TÂM cô gái quá xinh đẹp,FELLOW chàng trai liền cầu xin cô MINH TÂM một nụ hôn trước khi cô MINH TÂM tự tử. Và thật tuyệt vời, MINH TÂM cô gái đồng ý. Một nụ hôn thật ngọt ngào xảy giữa hai người. Sau đó,FELLOW chàng trai quyết định phải thuyết phục MINH TÂM cô gái:


- Cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn tự tử?


- Bố mẹ tôi mắng tôi chỉ vì tôi thích ăn mặc như… con gái.MINH TÂM hờn dỗi trả lời.


- !!! ( FELLOW chàng trai xỉu cái đùng )



 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Vọng Cổ Beer !



Hôm nay mọi người đều bận hết,không ai có thời gian đi nhậu với 5saigon .Uống một hồi không biết được bao nhiêu chai,chợt 5saigon cất giọng lên :


" Xa bia mới ban chiều, thế mà lòng nghe buồn hiu. Là nhớ bao điều, muốn được ở bên thùng bia, để uống cho nhiều...là sao ta?


Nói chung là bia đó, ah mà đó có phải là bia ko, mà sao vắng bia là thèm...dzố dzô dzố dzô.


Không được ở bên bia lòng buồn vu vơ, mong cho sao 2 ta nhậu hoài ko say, mong cho bao nhiêu bia nhậu hoài ko vơi, là là nhớ bia nhiều..
nhiều lắm, ước ..ước cho mình không xa...


Người iu ơi anh muốn cùng em, nhậu cho tới sáng không ai bỏ về. Mình bên nhau đi đến hết đêm này...dzố dzô, dzố dzô...dzố dzô ..."







 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
mua bản quyền chưa zay? VN giờ khó lắm đóa nhoa, chế tùm lum coi chừng bị phạt à, heheheh:hehe:
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
mua bản quyền chưa zay? VN giờ khó lắm đóa nhoa, chế tùm lum coi chừng bị phạt à, heheheh:hehe:

ANH YÊU..Cái Bài Hát Em CHÔM Của Người Khác Mà..Nếu Có Kiện,Em Dẫn Đi Gặp Tác Giả..
0.gif
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đề nghị anh 5 học thuộc bài hát này để khi nào chị Daisy về VN hát cho chị Daisy nghe :tungtang:
 

Rồng Nhí

Active member
Joined
Nov 12, 2011
Messages
548
Points
43
Có 3 du khách thám hiểm rừng Amazon đó là AnhYeu , Fellow và 5SaiGon thì bị thổ dân bắt. Đám thổ dân ra điều kiện, mỗi người phải tìm 10 trái cây cùng loại nào đó, rồi bỏ vào miệng ăn hết cùng một lúc, ai không mắc nghẹn thì không bị ăn thịt. Ba người đi vào rừng, Anyeu đem về 10 quả táo. Vừa nhét đến trái thứ 2 thì đã bị nghẹn, và đời thế là hết. Fellow may mắn hơn, tìm được 10 quả nho, nhét tới trái thứ 9 vào miệng thì bỗng nhiên cười to, và cũng bị đám thổ dân ăn thịt.

Hai người lên tới cổng thiên đàng, AnhYeu hỏi Fellow: "Sao tới trái thứ 9 rồi mà ông cười làm chi để bị ăn thịt vậy???" Fellow trả lời: "Lúc đó, tôi thấy cha 5SaiGon đang khiêng về 10 quả dưa hấu!!!"

***

Về phần 5SaiGon, thấy hai người kia bị ăn thịt thì sợ quá bỏ chạy, đám thổ dân liền đuổi theo. Tới một bờ vực, cùng đường, 5SaiGon sợ quá la lên: Trời ơi!!! Chết con rồi! Có tiếng nói từ trên vọng xuống: Con chưa chết đâu, hãy cầm cục đá, đập vào đầu tên thủ lĩnh..". 5SaiGon làm theo, tên thủ lĩnh chết, đám thổ dân nổi giận đùng đùng... 5saiGon sợ quá la to: Trời ơi, chết con rồi!!! Có tiếng nói từ trên vọng xuống: Đó, bây giờ con mới chết đó!!!.
 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
[h=1]Anh Lê Trung là một cán bộ vùng đồng bằng được cơ quan cử lên vùng núi Thất Sơn dạy bà con về kế hoạch hóa gia đình.Anh ăn mặc rất lịch sự, đeo cà vạt đàng hoàng. DaisyLeon - một chị dân tộc nhìn chiếc cà vạt của anh Lê Trung, rồi quay sang nói với mấy người bên cạnh một cách đầy uyên bác:[/h]- Ôi gớm! Ai chả biết chỗ đấy là cái gì mà còn phải đánh mũi tên chỉ xuống.
- !!!!!!
 

Rồng Nhí

Active member
Joined
Nov 12, 2011
Messages
548
Points
43
Sáng sớm fellow tắm dưới suối để chuẩn bị đi làm , thì nhìn thấy một chú voi con lạc mẹ, bèn lội đến gần vỗ về:

- Voi con đáng thương, đừng ủ rũ như thế! anh sẽ dẫn em về với mẹ.

Chú voi liếc fellow từ đầu đến chân, rồi nguýt dài:

- Xí, tôi đang trốn bà ấy đây! Mà anh bảo ai ủ rũ? Hãy nhìn lại... cái vòi của mình đi.
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Thêm một cầu nữa cho chắc ăn!


ANH YÊU
5SAIGON sau một chầu liên hoan gặp gỡ bạn bè,cả hai đều say bí tỉ và trên đường về nhà. Tới bờ sông, ANH YÊU chợt thốt lên:

- Thôi chết, cầu có một bây giờ thành hai rồi. Rủi mà bước nhầm cái cầu "ảo" là ngủm luôn!

- 5SAIGON vỗ vai ANH YÊU lên tiếng : Có lẽ vì hồi nãy mình mới làm có hai chai nên mới thành hai cái cầu. Hay là mình làm thêm một chai nữa, hai đứa mình cưa nhau. Bảo đảm sẽ thành ba cái cầu, rồi tụi mình qua cái giữa là chắc ăn nhất!

- Hà hà, chí phải... chí phải! ANH YÊU cười lớn tiếng.

Cả hai dìu nhau đi kiếm rượu uống tiếp.
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Tin nhắn shock.

PhilipLahm một chàng trai yêu đơn phương một cô gái tên Sheiran nhưng không dám nói ra.

Một ngày kia, lấy hết can đảm PhilipLarm soạn một tin nhắn tỏ tình với Sheiran và chàng nhấn send lúc 1h sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc.

Sáng hôm sau,PhilipLahm hồi hộp mở tin nhắn lên và... shock.

"Tài khoản của bạn không đủ để gửi tin nhắn, xin vui lòng nạp thêm tiền!"

 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
đi uống nữa xong rồi ko qua cầu mà chui vô nhà Daisy luôn
:hehe::hehe:
 

Sông Trẹm

Member
Joined
Sep 24, 2011
Messages
35
Points
8
giờ tự động hoá. Giáo sư thuyết trình:
- độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra.
- sheiran giơ tay hỏi:

- thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ?

- cô bao nhiêu tuổi?
- dạ, 23.
- 22 năm trước có một cái máy như vậy. :kochiu:

thâm thúy!!
 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Buông tay anh ra !

Cũng như bao đôi tình nhân khác,chàng LINKFUN chở người yêu MINH THY
113.gif
dạo quanh thành phố vào cuối tuần.Sau khi cả hai ăn uống no say,chàng chở nàng vào công viên hóng mát.MINH THY ôm lấy cánh tay chàng và ngả đầu vào vai người yêu, tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà mình đang có.LINKFUN quay qua nhìn cô người yêu bé nhỏ bằng cặp mắt thật trìu mến và đầy yêu thương..chàng nắm lấy tay nàng bóp nhẹ như một lời nhắn gửi đây không phải là giấc mơ.Bất chợt chàng lên tiếng:

- Buông tay anh ra!

MINH THY giận dỗi :

- Em ko buông!

- Buông ra nhanh lên.LINKFUNnói giọng gấp gáp.

Nàng hụt hẫng nói:

- Anh đừng bỏ em..

Chàng
LINKFUN nhìn quanh rồi nói :

- Buông ra nghe không?

MINH THY nàng giận dữ trả lời:

- Em ko buông ra đâu! (nàng ôm chặt cánh tay chàng)

Giọng nói chàng không bình tĩnh nữa:

- Buông ra nhanh lên.

Nàng dậm chân rồi khóc :

- Anh đừng bỏ em ..

Chàng mất bình tĩnh:

- Buông ra nghe không?

Nàng hét lớn :

- Không...em không buông.

LINKFUN áp mặt mình vào tai người yêu rồi nói nho nhỏ:

- Anh nhìn thấy tờ 500k, buông nhanh không đứa khác nó nhặt mất !!!

 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Đọc báo



FELLOW có thói quen đọc báo buổi sáng.

Khi báo nói hút thuốc có hại cho sức khoẻ, FELLOW không hút thuốc nữa.

Khi báo nói uống rượu có hại cho sức khoẻ, FELLOW không uống rượu nữa.

Khi báo nói sex có hại cho sức khoẻ, FELLOW không đọc báo nữa.

 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Một chai ba người.


ANH YÊU
say lướt khướt trở về nhà, NGŨ CÔ NƯƠNG càu nhàu:


- Hứa mãi rồi mà, anh vẫn uống nhiều..lại say bét vậy nè!


- Nhiều nhặn gì đâu em , có một chai cho ba người.


- Thế sao lại say đến thế này?


- À, tại LÊ TRUNG ONE hẹn nhưng chả thấy ai đến.

 

Daisyleon

Active member
Joined
Oct 25, 2011
Messages
897
Points
28
Chức vụ nhỏ


Trong một buổi trò truyện cùng nhau, CHÂU DŨNG chợt hỏi LAULEBUON cô bạn gái lâu năm.

- Em yêu, sau khi lấy nhau rồi.Em muốn làm chủ tịch hay phó chủ tịch ở nhà chúng ta?

Nàng e thẹn,mắc cỡ trả lời:

- Ồ anh yêu, em không dám đâu ạ. Song em nghĩ rằng mình chỉ có thể đảm nhiệm một chức vụ rất nhỏ thôi ạ.

Chàng phấn khởi nắm tay nàng hỏi tiếp :

- Em muốn làm gì vậy ?

Nàng nũng nịu :

- Em hả ?..Em muốn làm..làm Bộ trưởng tài chính.

- ..........

 
Top Bottom