Cần Thơ Cụ bà sống qua 3 thế kỷ

Vicky

Member
Joined
Jan 20, 2011
Messages
81
Points
6
Năm nay cụ bà Phạm Thị Thương bước sang tuổi 121. Ở vùng quê ấp Trường Thạnh, xã Trường Thành, Thới Lai, TP. Cần Thơ, rất nhiều người ngưỡng mộ và tôn kính khi nói về sự đại thọ của cụ.

Bà Nguyễn Thị Đậu, 78 tuổi, con gái ruột thứ Bảy của cụ Thương, cho biết từ ngày báo chí đăng thông tin về cụ lúc cụ tròn 120 tuổi rất nhiều người từ xa xôi tìm đến chúc Tết cụ, cầm tay cụ mong được may mắn hưởng đại thọ như cụ. Bà Đậu móm kể, ngày tết người thì tặng cụ tiền lì xì, người tặng quà, người chụp hình cụ sau đó phóng to lên tặng cụ treo trong nhà. Đặc biệt, biết cụ Đậu thích uống cà phê nên một số nơi đã tài trợ tặng cụ các loại cà phê hảo hạng cho đến khi cuối đời.

Năm rồi khách đến chúc đông, cụ còn khỏe để nghe, trả lời và còn nhờ con cháu đở dậy tiễn khách. Nhưng năm nay thời tiết nóng lạnh bất thường nên sức khỏe cụ giảm sút hẳn, cụ nằm suốt và mê ngủ. Cụ không nghe rõ cũng như không còn thường xuyên kêu con cháu pha cà phê thường xuyên như trước đây.

1296786182-cao-tuoi1.jpg

Cụ Thương có sở thích uống cà phê

Theo bà Đậu, cụ Thương khi sống rất nghèo, không ruộng vườn nên hàng ngày cụ ông và cụ bà phải làm thuê các nơi nuôi 9 người con. Cụ ông mất ở tuổi 79 do bạo bệnh. Còn cụ bà hiếm khi mang bệnh, chưa từng đi khám bác sĩ. Tới năm 110 tuổi, cụ vẫn khỏe khoắn, không hề sụt giảm trí nhớ.

Cho tới nay, cụ Thương là người cao niên nhất ở miền Tây, sống hơn 3 thế kỷ. Ở Chợ Mới (An Giang) có cụ Đặng Văn Chấn, sống cũng ba thế kỷ nhưng cụ Chấn vừa qua đời ở tuổi 116.
 
Top Bottom