Cướp...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Dầm mưa dãi nắng, chạy long nhong cả ngày lẫn đêm ngoài đường, canh me lắm cũng giật được vài cái điện thoại hay vài cái túi xách, tính ra thường cũng có được bao nhiêu. Lỡ bị chộp thì coi như xong. Trước khi gỡ lịch đã bị tẩn cho gãy tay gãy chân, dập be sườn, phù lá lách...

Dạng cướp này, nếu ta cẩn thận thì vẫn phòng được.

Ăn ngon mặc đẹp, ngồi máy lạnh, làm 8 tiếng, lương - thưởng cao. Rạch vali đâu cái nào dưới bạc triệu. Chẳng ai làm được gì. Vừa an toàn vừa ổn định nguồn "hàng", thu nhập cao lại không bấp bênh như tụi chạy ngoài đường bữa có bữa không.

Dạng cướp này, cẩn thận mấy vẫn còn... hên - xui...

Ôi đất nước tui... Đồng bào tui...

Đi cũng ít thoai nhưng xem báo nhiều, sợ quá, chưa tới mình nhưng mới đổi vali xong, nhựa và ko dây kéo nhóe... Kiểu con nhà nghèo dành dành dụm dụm, lâu lâu đi nước ngoài sắm sửa một chuyến mà bị "cướp tiêu", chắc máu dồn lên não xong ko có đường xuống lại khộ thân.

Lạy hồn cô hồn sẽ không dòm ngó chúng con. Amen...
 

Lão K

Well-known member
Joined
Feb 15, 2011
Messages
130
Points
63
Chuyện này đâu có lạ. Ngay từ lúc nằm nôi, em bé đã được bà mẹ "dạy dỗ" qua câu hát ru để đời:

Con ơi hãy nhớ câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là ... quan.

Qua bao nhiêu năm, nhớ lời mẹ dạy, thấy đúng vô cùng.:haha:
 
Top Bottom