Hoàng hậu làm mê mẩn 6 vị vua 60 năm

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Trong lịch sử, có rất nhiều người đàn bà đã làm hỗn loạn trái tim của các bậc quân vương. Tuy nhiên, khi thời thế thay đổi, chuyện phi tần của triều trước tiếp tục được tân vương trọng dụng hiếm như lá mùa thu. Tiêu hoàng hậu chính là một trong số hiếm hoi đó, không những thế bà còn được coi là hoàng hậu quyến rũ nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.

20110518151254_tieuhoanghau.jpg

Tiêu hoàng hậu có vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn


Tiêu hoàng hậu có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, thậm chí khi bà ở vào tuổi ngũ tuần, Lý Thế Dân phải ngắm nhìn bà với ánh mắt đắm đuối như bỏ quên hết mọi chuyện trên đời.

Có lẽ Tiêu hoàng hậu là một "món quà" tuyệt vời của tạo hóa. Lúc Tiêu hoàng hậu mới chào đời, một thầy bói đã hết sức kinh ngạc trước diện mạo của đứa bé này. Sau một hồi gieo quẻ kỹ lưỡng, người này kết luận trong 8 chữ "mẫu nghi thiên hạ, mệnh đới đào hoa".

Quả thực, cuộc đời của Tiêu hoàng hậu đúng y như lời mà thầy bói tiên đoán. Năm 13 tuổi, Tiêu hoàng hậu trở thành vợ của Tấn vương, từ đó, bà đã liên tiếp trải qua những lần thay danh đổi phận như Hoàng hậu của Tùy Dương, thục phi của Vũ Văn Hóa Cập, vợ lẽ của Đậu Kiến Đức, Hoàng hậu hai đời phiên vương Turkic và cuối cùng trở thành Chiêu Dung trong hậu cung của vua Đường -Lý Thế Dân.


Hơn 10 năm trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió của cuộc đời đã khiến Tiêu hoàng hậu trở thành một người phụ nữ có số phận lạ kỳ, đó có lẽ là "số kiếp đào hoa" mà bà phải trải qua.


Năm mà Tiêu hoàng hậu ra đời, Bắc Chu Dương Kiên ép Tĩnh Đế thoái vị, lên ngôi vua và lấy hiệu là Tùy Văn Đế. Con trai thứ của Tùy Văn Đế là Tấn Vương Dương Quảng đã ghi được chiến công hiển hách trong cuộc chiến tranh tại Bình Trần, để biểu dương con trai, Văn Đế không những thăng quan tiến chức cho Dương Quảng mà còn hạ lệnh cho tất cả những khuê nữ phải nộp lá số tử vi tám chữ của mình lên triều đình để Dương Quảng chọn làm vợ.


Không ai ngờ rằng, những cô gái trạc tuổi Dương Quảng người thì không hợp mệnh, người thì không hợp tuổi, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất cô bé Tiêu thị 9 tuổi lại phù hợp với Tấn Vương, vì vậy Tiêu thị đã được chọn. Đó có lẽ cũng là số mệnh của Tiêu hoàng hậu.


Dương Quảng vốn ở Dương Châu, vừa vào kinh thành, Dương Quảng vô tình gặp người vợ tương lai của mình. Mới nhìn thấy Tiêu thị, Dương Quảng đã không khỏi động lòng trước vẻ đẹp của Tiêu thị. Năm Khai Hoàng thứ 13, Dương Quảng vào triều, sợ không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Dương Quảng đã nhanh chóng kết hôn với Tiêu thị. Khi đó, Dương Quảng 25 tuổi còn Tiêu thị mới 13 tuổi.


Đêm động phòng hoa chúc, Dương Quảng lóng ngóng ôm chặt tiểu vương phi e ấp như nụ hoa mới nở vào lòng, ngoài ra Dương Quảng còn giả vờ diễn những hành động như một kẻ ngờ nghệch đang si tình để làm vừa lòng vương phi.


Trong quẻ bói của Tiêu thị lúc mới sinh ra có 4 chữ "mẫu nghi thiên hạ" và quả thực sau này Tiêu thị đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, nhưng liệu Dương Quảng có trở thành hoàng đế không? Mặc dù anh trai của Dương Quảng-Dương Dũng đã được lập làm thái tử vào năm Khai Hoàng đầu tiên, nhưng đối với những người siinh ra trong một hoàng tộc như Dương Quảng thì ôm mộng hoàng đế là chuyện hoàn toàn bình thường. Vì vậy, ông đã coi Tiêu phi như là ngôi sao may mắn của mình, hết mực yêu thương trân trọng cô. Vì coi Tiêu phi là ngôi sao hy vọng của mình nên Dương Quảng đã bắt đầu thực hiện những mưu kế quỷ quyệt để tranh ngôi với anh trai mình. Đáng tiếc là Dương Quảng chỉ mới biết được vế trước trong quẻ của Tiêu thị mà không biết rằng vế sau lại là "mệnh đới đào hoa".


còn nữa


Sầm Hoa
(Theo Sina)
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Danh phận của Hoàng hậu mê hoặc 6 vua


Sau khi Dương Quảng bị tiêu diệt, Tiêu hoàng hậu lần lượt trải qua nhiều lần thanh danh đổi phận từ thục phi tới vợ lẽ của Đậu Kiến Đức, hoàng hậu Turkic và cuối cùng là Chiêu dung trong hậu cung nhà Đường.

Khi đó, ở Trung Nguyên (khu vực dọc theo sông Hoàng Hà, cái nôi của nền văn minh Trung Quốc, trong thời cổ đại được coi là trung tâm thế giới của các quốc gia Trung Quốc) có đội quân do Đậu Kiến Đức dẫn đầu ngày một lớn mạnh, đánh chiếm tới Giang Đô. Vũ Văn Hóa Cập đấu không lại, hết trận này tới trận khác bị đánh tơi tả, cuối cùng đành phải mang Tiêu hoàng hậu lùi về huyện Thủ Ngụy và tự xưng là Hử Đế, đổi tên Tiêu hoàng hậu thành Thục phi. Không lâu sau, huyện Thủ Ngụy cũng bị đánh chiếm, Vũ Văn Hóa Cập vội vàng rút tới Liêu Thành, Đậu Kiến Đức đuổi tới cùng, chiếm được Liêu Thành và tiêu diệt Vũ Văn Hóa Cập.

Là kẻ thắng trận, Đậu Kiến Đức không chỉ thu được ngọc ngà châu báu của Vũ Văn Hóa Cập mà còn có được cả Tiêu hoàng hậu đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù đã hai lần làm góa phụ nhưng nhan sắc và sự quyến rũ của Tiêu hoàng hậu vẫn không hề thuyên giảm. Đậu Kiến Đức đã bị Tiêu hoàng hậu mê hoặc tới nỗi lại rước bà về làm Hoàng phi của mình. Thăng hoa trong nhục dục, Đậu Kiến Đức đã quên cả mục đích chinh phục Trung Nguyên của mình.

Thấy vậy, đêm tới chị dâu Đậu Kiến Đức là Tào thị nhân lúc Đậu Kiến Đức và Tiêu hoàng hậu tắt đèn đi ngủ, bèn lấy một chiếc đèn to ra thắp sáng nói oang oang khiến Đậu Kiến Đức mất hứng.


Vào thời điểm này, thế lực của người Turkic ở phương Bắc không ngừng lớn mạnh và đang tiến về Trung Nguyên. Thì ra, em gái của Tùy Dạng Đế được gả cho Hòa Thân Khả Hãn, Nghĩa Thành công chúa, nghe tin Lý Uyên đã xưng đế ở Trường An lại biết nơi ở của Tiêu hoàng hậu bèn phái sứ giả tới Lạc Thọ đón chị dâu, Đậu Kiến Đức không dám đối đầu với người Turkic, chỉ còn cách giao lại Tiêu hoàng hậu và người của hoàng tộc cho sứ giả.


Sau vài lần thay danh đổi phận, Tiêu hoàng hậu không hề muốn bị đưa tới Turkic. Như sự quyến rũ của bà đã khiến hai vị vua của Turkic là Xử La Khả Hãn và Hiệt Lợi Khả Hãn mê mẩn. Tới nước này, Tiêu hoàng hậu cũng không thể tự nắm giữ vận mệnh của mình nữa, quẻ bói lúc mới sinh có nói bà mệnh đới đào hoa có lẽ là không tránh khỏi, bà chỉ biết ngậm ngùi theo “ý trời”. Từ hoàng hậu của Tùy Dạng Đế, Tiêu thị lại trở thành ái phi của phiên vương.


Sau khi Xử La Khả Hãn qua đời, Hiệt Lợi Khả Hãn nối ngôi, theo phong tục của người Turkic, Tiêu hoàng hậu lại trở thành phi tử của Hiệt Lợi Khả Hãn.


10 năm sau, tướng quân Đại Đường là Lý Tĩnh đánh chiếm được Turkic và giành lấy Tiêu hoàng hậu. Khi đó, Tiêu hoàng hậu đã 48 tuổi, Đường Thái Tông Lý Dân mới 33 tuổi nhưng khi Tiêu hoàng hậu vào cung, Lý Thái Tông thấy bà vẫn rất trẻ đẹp, thậm chí là hơn cả những cô gái đôi mươi, hơn nữa Tiêu hoàng hậu lại đang mang bầu bên Lý Thái Tông càng động lòng thương hoa tiếc nguyệt.


Một người chỉ thích chém giết như Lý Thế Dân (có thể là do hồi nhỏ không có tình thương của mẹ) đã không để ý tới khoảng cách tuổi tác, càng không màng tới những lời bình phẩm, Lý Thế Dân đã phong Tiêu hoàng hậu làm Chiêu Dung. Ông thấy Tiêu hoàng hậu có đủ độ mặn mà và tìm thấy ở bà một cảm giác như một người chị, một người mẹ của mình, khiến tâm hồn ông được an ủi phần nào.


Để mừng Tiêu hoàng hậu tới cung điện, Lý Thế Dân đã đặc cách tổ chức một bữa tiệc chào đón bà. Ông cho thắp đèn sáng rực khắp cung điện, ca nữ đàn hát cả ngày, bàn tiệc bày đầy cao lương mỹ vị…Đường Thái Tông cho rằng như vậy là đủ thịnh soạn bèn hỏi Tiêu Chiêu Dung: “Nàng nghĩ bữa tiệc này so với cung điện của nhà Tùy thế nào?”


Thực ra, những thứ bày ra trước mắt Tiêu hoàng hậu kém xa với những gì mà bà đã từng chứng kiến khi còn làm hoàng hậu nhà Tùy. Tiệc trong cung điện nhà Tùy không thắp đèn sáng mà khắp hành lang treo 120 viên minh châu có đường kính khoảng vài tấc (1 tấc bằng 13 cm), trước điện còn thắp hàng chục núi pháo hoa và đốt gỗ đàn hương khiến cả cung điện sáng trưng như ban ngày, vừa có hương thơm lại vừa lung linh như trốn bồng lai tiên cảnh. Vì thế, bà đã trả lời Lý Thái Tông rằng: “là vua một triều đại mới sao bệ hả còn so sánh với vua triều cũ làm gì”?


Lý Thái Tông lập tức hiểu ẩn ý của Tiêu hoàng hậu và càng cảm thấy khâm phục, yêu mến Tiêu hoàng hậu vì sự hiểu biết cũng như cách ứng phó thông minh của bà.


Dường như nhan sắc của bà đã chiến thắng được sự khắc nghiệt của thời gian. Từ năm 13 tuổi khi trở thành vợ của Tấn Vương, rồi thục phi của Vũ Văn Hóa Cập, vợ lẽ của Đậu Kiến Đức, Hoàng hậu hai đời phiên vương Turkicic đến khi 48 tuổi trở thành Chiêu Dung trong hậu cung của vua Đường -Lý Thế Dân bà vẫn luôn giữ được vẻ quyến rũ của mình.


Cứ như vậy, Tiêu hoàng hậu sống những tháng ngày yên ả trong hậu cung nhà Đường suốt 18 năm cho tới khi qua đời ở tuổi 67.


Cuộc đời Tiêu hoàng hậu đã trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió nhưng có lẽ trong lịch sử không có người thứ hai như bà, một người phụ nữ mà khiến trái tim của 6 vị hoàng đế thổn thức trong suốt 60 năm.


Sầm Hoa
(Theo Sina)
 

0.o

Member
Joined
Jan 1, 2011
Messages
152
Points
18
Hồng nhan bạc mệnh....số phận long đong...pà hoàng hậu này mất cũng trẻ wa'....
Nhưng thà đc sống như vậy rùi chết.....=))
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Giờ là hồng nhan bạc tỷ, đang lập kế hoạch kinh doanh chuyên về mảng này :D
 
Top Bottom