Làm việc thiện...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Chuyện thật 100%, kể nghe chơi.

Tối hôm trước. Khoảng 10h iem đóng cửa, vác máy đi chộp mấy tấm hình đèn đuốc chơi, dù sao mỗi năm chỉ một dịp.

Đến một ngã tư nọ, dừng đèn đỏ, iem thấy xéo bên kia ngã tư, có nhóm khoảng chục bạn trẻ đội nón ông già noel, đang đứng xoay quanh một cụ bà. Sát đèn đỏ có mấy chú, làm nghề gì không rõ nhưng ăn mặc khá cơ hàn, nhìn khá lam lũ. Mấy chú đột ngột nói chuyện với nhau, ngay cạnh mình, nên vô tình mình nghe thế này:

- Mấy đứa xạo xạo giờ nhiều lắm, không cho được gì đâu.
- Hông biết bữa nay cho được gì.
- Tụi nó đi cả đám, chụp hình ì xèo, cho mấy cái bánh hay gì đó mà hỏi hết hoàn cảnh cả nhà ông á. Ai tụi nó cũng hỏi.
- Cho miếng đồ ăn mà hỏi đủ thứ. Giúp được gì cho tương lai người ta hãy hỏi.
- Bởi vậy cho tui thôi tui cảm ơn, khỏi đi.
..........
Làm việc thiện, nhiều người nghĩ dễ, chứ thật ra không dễ chút nào. Thật sự có thiện tâm thì mới biết làm thế nào cho hợp tình hợp lý. Chứ lâu lâu "ngẫu hứng" muốn "ban phát cho đời chút đỉnh", hoặc đang xui xẻo, muốn làm gì đó "cho giải bớt xui đi" thì...

Nhân tiện kể luôn. Như năm 2012, liên hệ cho chương trình từ thiện của Vemientay.vn xuống Bến Tre. Ở xã người ta cũng thiệt tình. Người ta tâm sự là, vui lòng cho biết một phần quà của mình trị giá khoảng bao nhiêu để nói với bà con. Không phải gì, họ phân trần vì dưới đó bà con nghèo nhiều, nghe có người về tặng quà từ thiện người ta mừng lắm. Nhưng trước đây, có một công ty sữa, xuống liên hệ tập trung trẻ em hoành tráng để tặng sữa. Có nhiều em phải đi cả chục cây số tới, nhiều em nhỏ không đi xa được phải có người nhà bỏ công bỏ việc đi cùng... cuối cùng phát được cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một hộp sữa tươi nhỏ xíu... nghĩ mà thương tụi nhỏ hết biết, nên bà con cũng nói với cán bộ, sau này mấy chương trình như vậy, họ nghèo thiệt nhưng cho phép họ từ chối, còn để thời gian đi làm mướn kiếm cơm...

Hay có lần chính mắt iem chứng kiến, ở Cà Mau. Đâu hai - ba "phái đoàn từ thiện", kết hợp với nhau rầm rộ kéo tới một am nhỏ nuôi trẻ mồ côi, chở "đồ nghề" tới dựng sân khấu, mấy bộ bàn ghế cho người trong đoàn ngồi... có mang theo mấy em thiếu nhi múa khai mạc, mời sư cô phụ trách lên phát biểu..v.v... quay phim chụp hình tá lả... cuối cùng tặng 1 chiếc xe đạp...

Hay có người quánh con xe bốn bánh đi đâu đó, cho phần quà ít hơn cả tiền xăng xong về... Nếu là "tiện đường" thì khác. Đằng này chỉ chạy đi tặng quà rồi về thôi.

"Cho đi", hay "nhận về" cho bản thân, rất nhiều người hãy còn lầm lẫn...

26/12/2014
 
Top Bottom