Lòng tốt...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Vừa ngồi xuống quán ốc, một cụ đến mời vé số. Mình không quan tâm mấy thứ may rủi, nhưng ra đường gặp người già hay trẻ em mời vé số, mình hay mua 1-2 tờ, chỉ nghĩ giúp họ một xíu xíu, vậy thôi.

Mình mua 1 tờ, đưa 50k. Cụ cầm tiền đi đổi vòng vòng để thối lại...

Mình thấy cụ mua gói thuốc lá gần đó...

Đến khi mình ăn xong 3 dĩa ốc, uống hết 1 lon bia... vẫn chưa thấy cụ quay lại thối tiền...

Ừ, thì thôi...

Thỉnh thoảng mình hay gặp trường hợp khác. Ví dụ mua 1 tờ, đưa 20k, cụ bán vé số sẽ nói "còn lại cho bà hở con / khỏi thối hở con"... Lúc nào vui thì mình cười cho qua, lúc nào tâm trạng hok được zui sẽ yêu cầu thối lại...

Nói chung mình cũng thường làm từ thiện, tổ chức làm chung nhóm này nhóm nọ có, mỗi tháng làm một mình có... Nhưng mặt mình đâu có "bồ tát" lắm đâu ta... Nhớ mặt mình nhìn ác lắm mà... Sao dễ dzụ ghê hen... Cái nào cho là cho, khác à...

Haizz...
 
Top Bottom