MinhThy
<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 3,907
- Points
- 113
Đàn ông thiếu kiêu hãnh mới lấy gái 'mất trinh'
Những người chấp nhận lấy vợ mất trinh đa số nhu nhược, yếu đuối, không quyết đoán và thiếu kiêu hãnh chứ không phải vì họ rộng lượng hay cao thượng gì cả.
>> Mất 'cái ngàn vàng', bạn gái tôi không hề biết lỗi
>> Thấy buồn cười khi đọc bài bạn Văn Khoa
>> Đàn ông Việt Nam nên dần dần hiểu vị trí của mình
>> Anh Khoa đúng là nguỵ quân tử thời hiện đại
Tiêu đề: Quy luật công bằng của xã hội
Người gửi: Minh Trí
Ngày gửi: 17/9/2011 7:39:40 PM
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người ta bàn nhiều về chuyện trinh tiết và sẵn đây mình xin viết vài lời thể hiện quan điểm riêng của mình trong số muôn vàn ý kiến về chủ đề này.
Theo mình nghĩ không chỉ riêng đàn ông Việt Nam mà đàn ông trên toàn thế giới này ai cũng sẽ rất buồn, hụt hẫng và có khi là cả sự mặc cảm nữa khi biết vợ tương lai của mình đã không còn trong trắng nữa. Nếu cho rằng phụ nữ mất trinh trước ngày cưới là loại con gái không ra gì thì có phần hơi quá khích, có thể đó là lỗi lầm do sự non nớt lúc đầu đời của họ. Nhưng không thể đánh đồng những người nguyên vẹn và những người đã sứt mẻ được vì như vậy là không công bằng đối với những người biết giữ mình.
Nhiều người cho rằng nên bỏ qua quá khứ và không nên thắc mắc về nó nhưng như vậy thì không thể nào đánh giá đúng về một con người được. Tại sao lại mất trinh, vì trót dại hay là người sống buông thả và cho dù vì lý do gì đi nữa cũng không thể biện hộ cho lỗi lầm này được. Nếu nói là trót dại thì thể hiện đó là tính cách nhẹ dạ, cả tin, thiếu suy nghĩ và tương lai thì tính cách đó vẫn không thay đổi, đến một lúc nào đó, lỗi lầm sẽ lặp lại. Còn nếu nói do sống buông thả, ăn chơi thì không ai xài rồi.
Nhiều người hay so sánh với phương tây, cho rằng phải biết suy nghĩ hiện đại, phải rộng lượng, vị tha nhưng đó cũng chỉ là một cách biện hộ thiếu thyết phục mà thôi. Sao lại so sánh với phương tây mà không so sánh với các quốc gia Hồi giáo hay châu Phi xem phụ nữ ở đó như thế nào? Trong chuyện tình cảm có sự vị tha nhưng trong cuộc sống thật không có chuyện vị tha. Hãy nhìn xem những người sống buông thả ăn chơi, những người từng nghiện ma túy hay từng là tội phạm không bao giờ được nhìn với con mắt thiện cảm của xã hội. Chuyện trinh tiết cũng không là ngoại lệ. Họ không được tôn trọng và đánh giá cao trong mắt đa số đàn ông. Đó chính là hệ quả của suy nghĩ phải hiện đại, trinh tiết không quan trọng của chính họ.
Thông thường phụ nữ đã mất trinh khó tìm được một người đàn ông có bản lĩnh và đẳng cấp cùng trang lứa với họ. Vì những người chấp nhận lấy họ đa số là những người nhu nhược, yếu đuối, ko quyết đoán và thiếu kiêu hãnh chứ không phải vì họ rộng lượng hay cao thượng gì cả. Những phụ nữ không còn trong trắng nên hiểu mình ở đâu trên nấc thang đánh giá phẩm hạnh và những người còn thì phải biết giữ gìn hơn nếu muốn mình luôn được đánh giá cao, được trân trọng. Xã hội có một quy luật công bằng riêng của nó; đã gọi là "cái ngàn vàng" thì cũng đủ hiểu giá trị của nó lớn đến mức nào.
Minh Trí
(Theo baodatviet.vn)
Những người chấp nhận lấy vợ mất trinh đa số nhu nhược, yếu đuối, không quyết đoán và thiếu kiêu hãnh chứ không phải vì họ rộng lượng hay cao thượng gì cả.
>> Mất 'cái ngàn vàng', bạn gái tôi không hề biết lỗi
>> Thấy buồn cười khi đọc bài bạn Văn Khoa
>> Đàn ông Việt Nam nên dần dần hiểu vị trí của mình
>> Anh Khoa đúng là nguỵ quân tử thời hiện đại
Tiêu đề: Quy luật công bằng của xã hội
Người gửi: Minh Trí
Ngày gửi: 17/9/2011 7:39:40 PM
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người ta bàn nhiều về chuyện trinh tiết và sẵn đây mình xin viết vài lời thể hiện quan điểm riêng của mình trong số muôn vàn ý kiến về chủ đề này.
Theo mình nghĩ không chỉ riêng đàn ông Việt Nam mà đàn ông trên toàn thế giới này ai cũng sẽ rất buồn, hụt hẫng và có khi là cả sự mặc cảm nữa khi biết vợ tương lai của mình đã không còn trong trắng nữa. Nếu cho rằng phụ nữ mất trinh trước ngày cưới là loại con gái không ra gì thì có phần hơi quá khích, có thể đó là lỗi lầm do sự non nớt lúc đầu đời của họ. Nhưng không thể đánh đồng những người nguyên vẹn và những người đã sứt mẻ được vì như vậy là không công bằng đối với những người biết giữ mình.
Nhiều người cho rằng nên bỏ qua quá khứ và không nên thắc mắc về nó nhưng như vậy thì không thể nào đánh giá đúng về một con người được. Tại sao lại mất trinh, vì trót dại hay là người sống buông thả và cho dù vì lý do gì đi nữa cũng không thể biện hộ cho lỗi lầm này được. Nếu nói là trót dại thì thể hiện đó là tính cách nhẹ dạ, cả tin, thiếu suy nghĩ và tương lai thì tính cách đó vẫn không thay đổi, đến một lúc nào đó, lỗi lầm sẽ lặp lại. Còn nếu nói do sống buông thả, ăn chơi thì không ai xài rồi.
Nhiều người hay so sánh với phương tây, cho rằng phải biết suy nghĩ hiện đại, phải rộng lượng, vị tha nhưng đó cũng chỉ là một cách biện hộ thiếu thyết phục mà thôi. Sao lại so sánh với phương tây mà không so sánh với các quốc gia Hồi giáo hay châu Phi xem phụ nữ ở đó như thế nào? Trong chuyện tình cảm có sự vị tha nhưng trong cuộc sống thật không có chuyện vị tha. Hãy nhìn xem những người sống buông thả ăn chơi, những người từng nghiện ma túy hay từng là tội phạm không bao giờ được nhìn với con mắt thiện cảm của xã hội. Chuyện trinh tiết cũng không là ngoại lệ. Họ không được tôn trọng và đánh giá cao trong mắt đa số đàn ông. Đó chính là hệ quả của suy nghĩ phải hiện đại, trinh tiết không quan trọng của chính họ.
Thông thường phụ nữ đã mất trinh khó tìm được một người đàn ông có bản lĩnh và đẳng cấp cùng trang lứa với họ. Vì những người chấp nhận lấy họ đa số là những người nhu nhược, yếu đuối, ko quyết đoán và thiếu kiêu hãnh chứ không phải vì họ rộng lượng hay cao thượng gì cả. Những phụ nữ không còn trong trắng nên hiểu mình ở đâu trên nấc thang đánh giá phẩm hạnh và những người còn thì phải biết giữ gìn hơn nếu muốn mình luôn được đánh giá cao, được trân trọng. Xã hội có một quy luật công bằng riêng của nó; đã gọi là "cái ngàn vàng" thì cũng đủ hiểu giá trị của nó lớn đến mức nào.
Minh Trí
(Theo baodatviet.vn)