Report :" Về Quê Ăn Giỗ và Hóng Gió Biển Tân Thành"

minhtamcnn

Active member
Joined
Sep 29, 2011
Messages
560
Points
28
Ngày 09/02 :
_8h30 : Giựt mình thức giấc và đầu óc quay cuồng vì hồi tối thức đến 3h khuya luyện phim :))) :hoamat: ) . Vệ sinh cá nhân xong thì "quất" 1 tô phở thêm 2 cái trứng ( sang dữ ta =)) ) . Dắt con ngựa sắt ra khỏi nhà lúc 9h ............
_9h00 : Mục tiêu "Quê Nhà" thẳng tiến , Trần Hưng Đạo ......................... cầu Chánh Hưng ................. Tạ Quang Bửu ......... QL50 ............... và phà Mỹ Lợi ( Bắc Cầu Nổi) .... ( Khoảng 40km) ............ Đứng trên phà nhìn nhưng đám lục bình nổi trôi trên dòng sông nhiều phù sa mà nghĩ về một kiếp người cũng trôi nổi vô chừng và không biết ngày mai sẽ ra sao . T_T
_10h20 : Đã qua bên kia rồi (Gò Công :D) ....................... Đạp thắng "ét ......ét ...... ét ( tiếng con nợn chắc luôn :p).....10h50 ........ Vậy là đã đến nhà rồi (khoảng 11km ) .
_11h00 : Sau khi rữa mặt rữa tay , khoanh tay "Dạ thưa bà Nội và......... Con mới dzề ) . Tiếp theo , .... "Dạ thưa ông Sáu , bác Ba , Tía và các Chú ... Con mới dzìa" (Cái sự lễ phép tối thiểu cần phải có của con cháu :laclu:) .
........................................................................................................................... "Oánh chén" dữ dội cùng các Chú Bác , xong rồi oánh một giấc đến 6h30 tối , há há há . :xemne:
_7h00 Pm : Mượn con "AB" của ông anh đi và TX Gò Công , lượn vài vòng ( hồi đó tới giờ về chỉ có ăn nhậu hông mà chưa quê mình dư lào nên ... ) . Ghé thăm mấy "Bà" chị họ xong rồi uống cafe ..... Tiếp theo là...........................
_8h30 PM : Uống với mấy ông anh rễ ..................... ngất ngây con gà tây được đem đi quay :p :laclu:

Vậy là xong một ngày ăn Giỗ rồi đó

Ngày 10/02 :
_8h00 : Dậy ăn sáng và cù cưa với ông anh khoảng 3 xị ( T_T , ăn sáng thôi mà cũng uống được nữa ) . Xong xuôi , chuẩn bị hành lý .........
_10h00 : Mục tiêu biễn Tân Thành . Ql50 ........... Tx Gò Công .............. Thủ Khoa Huân ....... Tl862.............. chợ Gò Công Đông ( chợ Tăng Hòa ) ........ Và cũng đến nơi cần đến ( từ nhà Minh Tâm tới đó khoảng 20km hơn ). ....................
_11h00 : Đến đây mà hông "chém" nghêu thì xem như chưa đến biễn Tân Thành . "Quất" 1kg nghêu và lai rai vài chai bia ( tốn khoảng 100k ) . Vì sự an toàn để đi về nên Mtam nghỉ uống bia mà "làm" ly cafe và hút vài điếu thuốc ............................ (Nghĩ lại lúc đó "Có là thần tiên chắc cũng phải ghen tỵ với ta" :laclu: ) .
_1h30 PM : Lên đường về nhà ( ở quê ) , thu xếp đồ đạc và ăn cơm ( ăn cho có thôi chứ ăn nghêu và uống bia no cứng bầu ) ...............................
_3h15 : Thế là lối cũ ta về lại Sài Gòn nơi của bụi , nắng và gió .................................................................. :khoc:



Vậy là chúc đi đã kết thúc mà dư âm của nó đọng lại chắc cũng không dễ phai nhạt vì ..................... †:giangho:
 
Joined
May 12, 2011
Messages
51
Points
8
good!!!. nghêu Tân Thành là nhất. Anh Tâm làm em lại thèm nghêu Tân Thành rồi, mỗi lần về đó là em ăn 3kg và còn mua về nữa!!!
 

minhtamcnn

Active member
Joined
Sep 29, 2011
Messages
560
Points
28
@ traitim : Ngày tháng còn dài , chắc chắn anh em mình sẽ có dịp "chung bàn" ở biển Tân Thành :laclu:
 
Top Bottom