Song du ... bước đăng trình

Song Du

New member
Joined
Dec 18, 2011
Messages
25
Points
1
Lang thang trong khu đô thị Sao Mai tìm quán cafe Nhật Thanh 2 của LO mà tìm hoài không thấy :( Nhìn thấy Netcafe Cây Xanh của Phú Cường mà hem vô, đang buồn ngủ mà vô đó ngủ là cái chắc. Cuối cùng quyết định ghé Bonita, quán cũng khá bắt mắt, thức uống cũng ok, mà ngon nhất là mấy tiếp viên trẻ, dễ thương 2T-ech- (3) chắc lần sau ghé nửa quớ 2T-ech- (6)

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

Song Du

New member
Joined
Dec 18, 2011
Messages
25
Points
1
Chào 1 ngày mới đến. Hôm nay cuối tuần công việc nhiều, cuối năm lại càng tất bật hơn. Phải thật cố gắn, dù nhiều áp lực vây chặt, nhưng có áp lực sẽ có động lực mà :) Không bỏ cuộc thì sẽ không có thất bại.

Lúc này không khí lạnh lạnh, ngủ muốn thức. Noel đến rồi, một mùa Noel nửa 1 mình, Mình luôn nhớ đến ngày Noel vì đó cũng là ngày sinh nhật của em. Mong rằng em sẽ luôn vui vẻ ...

Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu

Đừng nhặt con ốc nâu
Nằm tận sâu dưới đáy
Những cái gì khó lấy
Chẳng phải của mình đâu.

[ không rõ tác giả ]

Cơ bản là người đời ai cũng đi nhặt ốc vàng mà nhớ ốc nâu ...


Dù ai nói như thế nào? Chỉ cần 1% hi vọng thôi đã đủ để mình cố gắng!
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Mình thì khoái vui với ốc vàng và chiếm lĩnh ốc nâu :haha:
 

Tử Anh

Member
Joined
Oct 5, 2011
Messages
144
Points
16
:hi:

thấy nick anh làm em ngỡ người quen cũ ...định chạy vô " bịt mắt " hù ...ai ngờ té cái nhầm ....
 

Song Du

New member
Joined
Dec 18, 2011
Messages
25
Points
1
:hi:

thấy nick anh làm em ngỡ người quen cũ ...định chạy vô " bịt mắt " hù ...ai ngờ té cái nhầm ....
hơ, anh ngỡ nick mình độc quyền rồi. hic, đã có người sử dụng rồi sao :(
 

Song Du

New member
Joined
Dec 18, 2011
Messages
25
Points
1
Trong tim em có thứ tình cảm chân thành, dũng cảm, dịu dàng, lâu dài đó không?

Có chứ. Nhưng chỉ không biết phải cho ai. Không có ai.
Anh tin là em cũng có. Nhưng em cũng không tìm được người có thể giao tình cảm đó cho người ấy.

Vì vậy mà, chúng ta đều đang cô độc.
 

Song Du

New member
Joined
Dec 18, 2011
Messages
25
Points
1
Cuộc sống bắt đầu từ những giản đơn,lớn lên bằng những cảm xúc và tồn tại khi con người ta luôn mong chờ một điều gì đó......thật hạnh phúc khi giữa những khoảng trống vô tình người ta lại tìm thấy những mong đợi không của riêng mình..
 

Song Du

New member
Joined
Dec 18, 2011
Messages
25
Points
1
Ngày hôm nay nghĩ về những gì đã qua và những gì sẽ tới ... Thiết nghĩ mỗi người có một nỗi đau riêng , ai cũng có nỗi đau của riêng mình ! Cái gì đã qua thì hãy cho qua... không luyến tiếc nghĩ ngợi nhiều mà làm gì !Cái gì rồi cũng qua đi , mọi sự vẫn biến đổi liên tục theo cách riêng của nó, duy chỉ có điều gì là tồn tại và đứng yên mãi mãi chính Tôi cũng chẳng biết?!

Mỗi người có một niềm tin, tin vào bản thân mình , tin vào cuộc đời vốn không thể khác, tin vào điều mà chúng ta thấy đúng , tin vào quy luật tự nhiên của đời sống .Đôi khi những niềm tin đó bị hắt hủi, nhạo báng , bị cho là mơ mộng viển vông... Nhưng không sao , thiết nghĩ chỉ cần mình tin mình là được, không cần ai khác nữa. Mà chính mình phải luôn tin mình, tin vào mỗi quyết định của mình dù kết quả có ra sao cũng không bao giờ hối hận ... vì đã chọn là không có gì để phải hối hận. Và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu ta không chọn.

Mỗi ngày đều nghĩ đến một tương lai, mỗi ngày đều ước ao điều đẹp đẽ ấy sẽ đến, hơn hết mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân phải cố gắn hết sức mình để có thể thực hiện đam mê bất tận trong tâm hồn.

Sẽ luôn cố gắng để cuộc sống tốt hơn mỗi ngày, để cuộc đời nhẹ nhàng hơn , bớt đi những điều của cuộc đời vốn đã không hề nhẹ nhàng...........
 
Top Bottom