tieuchau6789
New member
- Joined
- Aug 19, 2010
- Messages
- 19
- Points
- 1
Tình hình là không biết nên post ở đâu cho hợp, nên gởi vào box tám vậy .
Thông tin về chương trình :
- Thời gian: 7h – 19h, chủ nhật hàng tuần
- Địa điểm: khu chòi mát công viên Lê Văn Tám và công viên Tao Đàn, TP HCM
- Hình thức: đọc sách miễn phí
Quá trình thành lập và phát triển :
- Lấy ý tưởng từ các hoạt động tuyên truyền văn hóa đọc ở một số nước trên thế giới (Mỹ, Indonesia), cùng với mong muốn chia sẻ những cuốn sách mà mình yêu thích với tất cả mọi người, 2 sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM là Nguyễn Thu Hiền và Nguyễn Thị Thảo quyết định tập hợp những cuốn sách mà mình yêu thích để chia sẻ với mọi người tại công viên vào ngày chủ nhật.
- Ngày 17/01/2010, sau gần một tháng chuẩn bị, 200 đầu sách với sự cho phép của Ban quản lý giao thông đô thị 1, đã có mặt tại khu chòi mát công viên Lê Văn Tám. Chương trình Đọc sách miễn phí chính thức ra mắt đọc giả.
- Ban đầu, do hình thức khá lạ lẫm cùng với điều kiện trưng bày sách còn hạn chế, sách chủ yếu được lót báo bày dưới đất, và trong các thùng cactong, chương trình bị lầm tưởng là một hoạt động thương mại về sách ( giới thiệu sách của một công ty sách nào đấy, hoặc bán sách dạo như Trúc - phim Bỗng dưng muốn khóc =]]). Nhưng với sự xuất hiện đều đặn hàng tuần bất kể khó khăn, điều kiện thời tiết..., chương trình dần đón nhận sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ các đọc giả. Đã có những bạn từ tò mò đến xem, trở thành cộng tác viên đắc lực cho chương trình.
- Ngày 28/2/2010, nhóm Góp Sáng ra đời (Sách là tri thức, là ánh SÁNG, nhóm muốn phần nào GÓP vào hành trang của mỗi con người chút ánh SÁNG thiết thực đó) tập hợp những bạn yêu thích sách không giới hạn tuổi tác. Thông qua chương trình Đọc sách miễn phí vào chủ nhật hàng tuần tại công viên Lê Văn Tám, Góp Sáng mong muốn khơi dậy văn hóa đọc cũng như tinh thần chia sẻ cộng đồng ở Việt Nam nói chung cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
- Từ một hoạt động tự phát, Đọc sách miễn phí đã trở thành một địa điểm quen thuộc cho những bạn đọc yêu sách mỗi dịp cuối tuần. Nhận thức rõ vai trò của mình, Góp Sáng đang dần hoàn thiện cơ cấu nhân sự và nội dung chương trình, nhằm làm cơ sở vững chắc cho những hoạt động sắp tới của nhóm.
- Hiện, nhóm đã mở rộng hoạt động sang thêm một công viên nữa là công viên Tao Đàn.
- Ý tưởng của chương trình đã được nhân rộng ra Hà Nội và Vũng Tàu.
Một số bài viết về chương trình :
- http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201...0508195941.aspx
- http://www.muctim.com.vn/Vietnam/Doi-song-...010/4-12/36798/
- http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/374336/Doc...-cong-vien.html
- http://media.tuoitre.vn/#Media,34205
- http://dantri.com.vn/c135/s135-395600/hai-...a-cong-vien.htm
Ngoài ra còn có :
- HTV7 chương trình Chào buổi sáng
- HTV9 chương trình Ngày chủ nhật của em
- VTV3 chương trình Công dân toàn cầu
...
Các bạn muốn đóng góp sách hoặc muốn tham gia thực hiện chương trình có thể liên hệ :
Nguyễn Thị Thảo: 0955 191 596
Nguyễn Thu Hiền : 0902 960 643
Email : docsachmienphi@gmail.com
Y!M: docsachmienphi
Blog : http://vn.360plus.yahoo.com/docsachmienphi/
Facebook : http://facebook.com/docsachmienphi
Một số hình ảnh của chương trình :
Trích lời bạn Hiền : Chị Trà My (giữa, tóc ngắn) là cây viết trẻ, vừa cho ra mắt tập truyện thứ 2 "Chúng ta chính là mùa xuân". Dù gặp khó khăn trong việc đi lại cũng như giao tiếp, chị vẫn đến với chúng tôi : ). Thương chị nhiều :-*.
Đôi này ấn tượng lắm nhé ( cũng vẫn theo lời bạn Hiền )
Với bạn Châu thì đôi này cũng ấn tượng chả kém, cơ mà bé gái đọc "chiện chanh" trong khi bé trai say mê nghiên cứu khoa học, là sao, là sao ?
Hai bậc đại cao thủ là đây ' '~
Bên công viên Lê Văn Tám đang bị "xẻ" đất làm bãi đậu xe ngầm, rào chắn lung tung nên dạo này hơi vắng người hơn trước :chetgiac:. Có lẽ trong tương lai gần, khi công viên Lê Văn Tám tạm đóng cửa, nhóm sẽ chuyển địa điểm sang công viên Gia Định)
Chủ nhật hàng tuần, bạn nào đang học/đi làm ... ở SG, có rỗi thì ra công viên Lê Văn Tám hoặc Tao Đàn đọc sách hé, vừa có sách đọc, vừa có dịp gặp gỡ, làm quen nhiều người rất thú vị ^^.
( Bật mí thêm là cơ hội gặp nam thanh nữ tú còn độc thân cũng rất cao ).
( Ps : Bạn nào có sách báo + đồ ăn mang ra ủng hộ ha, xie xie )
Quên mất, dịp trung thu tới này, nhóm Góp sáng và nhóm Những Ước Mơ Xanh sẽ cùng tổ chức trung thu cho các bé ở tịnh thất Từ Ân ( Bà Rịa - Vũng Tàu ) vào 2 ngày 18 và 19/9 tới đây ( Thứ 7 và chủ nhật, 11 và 12 âm lịch). Có anh/chị/bạn ... nào tham gia cùng không ạ ^^.
Thông tin về chương trình :
- Thời gian: 7h – 19h, chủ nhật hàng tuần
- Địa điểm: khu chòi mát công viên Lê Văn Tám và công viên Tao Đàn, TP HCM
- Hình thức: đọc sách miễn phí
Quá trình thành lập và phát triển :
- Lấy ý tưởng từ các hoạt động tuyên truyền văn hóa đọc ở một số nước trên thế giới (Mỹ, Indonesia), cùng với mong muốn chia sẻ những cuốn sách mà mình yêu thích với tất cả mọi người, 2 sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM là Nguyễn Thu Hiền và Nguyễn Thị Thảo quyết định tập hợp những cuốn sách mà mình yêu thích để chia sẻ với mọi người tại công viên vào ngày chủ nhật.
- Ngày 17/01/2010, sau gần một tháng chuẩn bị, 200 đầu sách với sự cho phép của Ban quản lý giao thông đô thị 1, đã có mặt tại khu chòi mát công viên Lê Văn Tám. Chương trình Đọc sách miễn phí chính thức ra mắt đọc giả.
- Ban đầu, do hình thức khá lạ lẫm cùng với điều kiện trưng bày sách còn hạn chế, sách chủ yếu được lót báo bày dưới đất, và trong các thùng cactong, chương trình bị lầm tưởng là một hoạt động thương mại về sách ( giới thiệu sách của một công ty sách nào đấy, hoặc bán sách dạo như Trúc - phim Bỗng dưng muốn khóc =]]). Nhưng với sự xuất hiện đều đặn hàng tuần bất kể khó khăn, điều kiện thời tiết..., chương trình dần đón nhận sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ các đọc giả. Đã có những bạn từ tò mò đến xem, trở thành cộng tác viên đắc lực cho chương trình.
- Ngày 28/2/2010, nhóm Góp Sáng ra đời (Sách là tri thức, là ánh SÁNG, nhóm muốn phần nào GÓP vào hành trang của mỗi con người chút ánh SÁNG thiết thực đó) tập hợp những bạn yêu thích sách không giới hạn tuổi tác. Thông qua chương trình Đọc sách miễn phí vào chủ nhật hàng tuần tại công viên Lê Văn Tám, Góp Sáng mong muốn khơi dậy văn hóa đọc cũng như tinh thần chia sẻ cộng đồng ở Việt Nam nói chung cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
- Từ một hoạt động tự phát, Đọc sách miễn phí đã trở thành một địa điểm quen thuộc cho những bạn đọc yêu sách mỗi dịp cuối tuần. Nhận thức rõ vai trò của mình, Góp Sáng đang dần hoàn thiện cơ cấu nhân sự và nội dung chương trình, nhằm làm cơ sở vững chắc cho những hoạt động sắp tới của nhóm.
- Hiện, nhóm đã mở rộng hoạt động sang thêm một công viên nữa là công viên Tao Đàn.
- Ý tưởng của chương trình đã được nhân rộng ra Hà Nội và Vũng Tàu.
Một số bài viết về chương trình :
- http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201...0508195941.aspx
- http://www.muctim.com.vn/Vietnam/Doi-song-...010/4-12/36798/
- http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/374336/Doc...-cong-vien.html
- http://media.tuoitre.vn/#Media,34205
- http://dantri.com.vn/c135/s135-395600/hai-...a-cong-vien.htm
Ngoài ra còn có :
- HTV7 chương trình Chào buổi sáng
- HTV9 chương trình Ngày chủ nhật của em
- VTV3 chương trình Công dân toàn cầu
...
Các bạn muốn đóng góp sách hoặc muốn tham gia thực hiện chương trình có thể liên hệ :
Nguyễn Thị Thảo: 0955 191 596
Nguyễn Thu Hiền : 0902 960 643
Email : docsachmienphi@gmail.com
Y!M: docsachmienphi
Blog : http://vn.360plus.yahoo.com/docsachmienphi/
Facebook : http://facebook.com/docsachmienphi
Một số hình ảnh của chương trình :
Trích lời bạn Hiền : Chị Trà My (giữa, tóc ngắn) là cây viết trẻ, vừa cho ra mắt tập truyện thứ 2 "Chúng ta chính là mùa xuân". Dù gặp khó khăn trong việc đi lại cũng như giao tiếp, chị vẫn đến với chúng tôi : ). Thương chị nhiều :-*.
Đôi này ấn tượng lắm nhé ( cũng vẫn theo lời bạn Hiền )
Với bạn Châu thì đôi này cũng ấn tượng chả kém, cơ mà bé gái đọc "chiện chanh" trong khi bé trai say mê nghiên cứu khoa học, là sao, là sao ?
Hai bậc đại cao thủ là đây ' '~
Bên công viên Lê Văn Tám đang bị "xẻ" đất làm bãi đậu xe ngầm, rào chắn lung tung nên dạo này hơi vắng người hơn trước :chetgiac:. Có lẽ trong tương lai gần, khi công viên Lê Văn Tám tạm đóng cửa, nhóm sẽ chuyển địa điểm sang công viên Gia Định)
Chủ nhật hàng tuần, bạn nào đang học/đi làm ... ở SG, có rỗi thì ra công viên Lê Văn Tám hoặc Tao Đàn đọc sách hé, vừa có sách đọc, vừa có dịp gặp gỡ, làm quen nhiều người rất thú vị ^^.
( Bật mí thêm là cơ hội gặp nam thanh nữ tú còn độc thân cũng rất cao ).
( Ps : Bạn nào có sách báo + đồ ăn mang ra ủng hộ ha, xie xie )
Quên mất, dịp trung thu tới này, nhóm Góp sáng và nhóm Những Ước Mơ Xanh sẽ cùng tổ chức trung thu cho các bé ở tịnh thất Từ Ân ( Bà Rịa - Vũng Tàu ) vào 2 ngày 18 và 19/9 tới đây ( Thứ 7 và chủ nhật, 11 và 12 âm lịch). Có anh/chị/bạn ... nào tham gia cùng không ạ ^^.