Bị chó cắn mất "của quý" vì ngủ không mặc quần áo

*yEsTeRdAy*

Well-known member
Joined
Dec 2, 2011
Messages
1,019
Points
113
(Dân trí) - Một người đàn ông ở Mỹ đã bị chó cắn mất một tinh hoàn trong lúc anh này đang ngủ do không mặc quần áo.

Người đàn ông 39 tuổi (giấu tên), sống ở bang Arkansas, trong lúc ngủ không mặc quần áo đã bị chú chó nuôi cắn mất một tinh hoàn mà không hay biết. Vào sáng sớm hôm sau, anh này tỉnh dậy thì cảm thấy đau ở phần dưới nhưng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Được biết, chú chó mà người đàn ông đang nuôi là một con chó hoang nhỏ, rậm lông, màu trắng. Anh này đã cứu giúp đưa về nuôi khi nó gặp hoạn nạn. Tuy nhiên, do bản tính hoang dã nên khi nuôi ở nhà nó vẫn thể hiện đặc trưng của loài chó hoang.

Capture-7334b.JPG

(Ảnh: Journal)

Cảnh sát cho hay lúc người đàn ông tỉnh dậy thì nhìn thấy chú chó đang nằm giữa hai chân anh, trên mõm dính đầy máu. Cảm thấy đau đớn nhưng người đàn ông vẫn chưa biết mình bị chó cắn mất tinh hoàn. Cho đến khi nhìn xuống dưới, anh này mới tá hóa phát hiện 1 trong 2 tinh hoàn đã biến mất.
Nạn nhân bị sốc và sau đó được chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Bernards ở Jonesboro để điều trị. Riêng chú chó đã bị cảnh sát bắt giữ và sau đó được chuyển đến Sở Y tế bang Arkansas để kiểm tra bệnh dại.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra một sự việc đáng tiếc như vậy. Vào năm 2010, tờ Fox News cũng đưa tin về vụ việc 2 con chó lớn đã cắn mất tinh hoàn của một em bé 6 tháng tuổi trong khi bé được đặt nằm trong chiếc cũi tại một căn hộ ở bang California.
Đình Kiên
(Theo Journal)
:cotrang:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đứt luôn mà ko biết, ngủ say dữ dzậy sao ta :lau:, và ông này cũng thuộc dạng chịu đau khủng :feel_good:
 
Top Bottom