Cà Mau: Bắt quả tang thẩm phán chung buồng nghỉ với vợ lái xe ôm

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Sau một hồi đôi co, anh D cùng một số người ập vào, bắt quả tang vợ mình đang chung buồng nghỉ với thẩm phán TAND tỉnh Cà Mau.

Ba ngày qua, người dân phường 5, thành phố Cà Mau xôn xao chuyện ông Nguyễn Thanh Mộng, Thẩm phán TAND tỉnh Cà Mau, vào nhà nghỉ với vợ của anh D., người chạy xe ôm ở thành phố Cà Mau. Vụ việc bị bắt quả tang vào sáng ngày 7/10, tại nhà nghỉ Tân Hải, trên địa bàn thành phố Cà Mau. Theo lời kể của chị Trương Ngọc T., em họ anh D. thì khoảng 8h sáng ngày 7/10, chị T. thấy vợ anh D. lấy xe đạp bỏ đi liền bám theo. Khi ngang qua TAND tỉnh Cà Mau, người phụ nữ này dừng lại gọi điện thoại. Một lúc sau, ông Mộng lấy xe máy đi ra, cùng vợ anh D. đi về phía nhà nghỉ Tân Hải, thuộc phường 5, TP Cà Mau tuy nhiên họ không vào cùng nhau. Ông Mộng vào nhà nghỉ trước còn vợ anh D. chạy xe đạp lòng vòng một lúc mới vào.

phan.jpg
Ảnh chụp do người dân cung cấp với nội dung ông Mộng và vợ anh D. đang ở nhà nghỉ.


“Khi hai người vào trong, tôi chạy về chở anh D. và báo tin cho người nhà anh D., hàng xóm và cùng nhau đến nhà nghỉ Tân Hải”, chị T. kể. “Khi đến nơi, bà chủ nhà nghỉ không cho chúng tôi vào, kêu bảo vệ ra đuổi. Chúng tôi vờ bỏ đi nhưng “phục kích” trở lại vì biết thế nào bà chủ nhà nghỉ cũng cho ông Mộng và vợ anh D. hay. Đúng như phán đoán, khi bà chủ nhà nghỉ vào phòng số 3 gọi cửa thì chúng tôi xông vào, phát hiện hai người đang ở trong phòng. Khi đó hai người mặc đồ bình thường. Tôi nghĩ khi chúng tôi cãi với bà chủ nhà nghỉ thì họ ở trong phòng nghe hết… Lúc đó ông Mộng không nói lời nào, còn vợ anh D. thì nói là mình không có làm gì nên tội rồi dắt xe đạp đi”. Những người chứng kiến sự việc còn cho biết: Khi bắt gặp hai người trong nhà nghỉ, họ đã yêu cầu ông Mộng về nhà anh D. để giải quyết. Ông Mộng chạy xe mang theo đoàn người về nhà anh D. Khi đến nơi, ông Mộng quỳ lạy mẹ anh D. xin tha tội.

Lúc ấy nhiều người phẫn nộ nên ông Mộng bỏ trốn, bỏ lại chiếc xe máy. Khoảng nửa giờ sau, ông Lê Thường Vụ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ TAND tỉnh Cà Mau, đến nhà anh D. hỏi chuyện và xin nhận lại chiếc xe máy của ông Mộng…

Ông Trương Văn Bình, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho biết đã nghe thông tin và đã chỉ đạo phòng Tổ chức cán bộ xác minh, làm rõ với thời gian sớm nhất.

Được biết vợ anh D. bán bánh mì, tạp hóa, còn người chồng chạy xe ôm gần đó. Họ có một cháu trai vừa vào lớp 1.

Theo Pháp luật TP HCM
 

5saigon

Member
Joined
Feb 23, 2011
Messages
385
Points
18
Kiều này thì toi rồi. Nhưng nếu có cổ thụ đỡ thì thuyên chuyển công tác sang tình khác cũng chẳng sao. Thời buổi Tôn Ngộ Không thì có tới 72 phép biến hóa. Vụ trường gà bắn con bạc vào đầu thì hô biến thành vấp té cướp cò. Vụ lái xe điên tông chết 2 người, bị thương mười mấy người thì còn có 1 PN. Nhưng báo chí không nói lên mối quan hệ của hai người trong xe. Một người lái xe 2 năm trên những cung đường quen thuộc, làm gì có chuyện nhấn ga khi bị va chạm? Ai là người trực tiếp cầm lái cũng chưa biết. Giả sử người PN không có bằng lái cầm lái thì sao? Và cũng có thể hai người cự cãi thì người cầm lái mới nổi cáu mà nhần ga chạy nhanh như vậy. Người PN đó là ai?
 

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Hmmm! Người trong nghành thực thi pháp luật mà lại vi phạm luật pháp một cách tệ hại thì...hết biết nói sao luôn!!!!
 

Username

Member
Joined
Aug 26, 2010
Messages
530
Points
18
Chậc,nhà mình còn vụ án to chưa xử xong. Lắc xí ngầu trúng ai nấy chịu, kiểu này chắc chuyển sang, ăn gì đền nấy quá :hehe:

Vậy ra mấy chú cũng là người trần mắt thịt, cũng có ham muốn như ai, tiền, tình ... thế thì chuyện "tết lễ" là thường nhey


Chậc, có khi mình bị "xử" nhanh hơn.
 
L

lehuuhau

Guest
:xemne:thời buổi quá độ lên cái gì thì chưa rõ,haha.
 

diemhoang124

Active member
Joined
Oct 11, 2010
Messages
701
Points
28
Thẩm phán vào nhà nghỉ để 'tư vấn pháp luật'

Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ cùng vợ anh xe ôm, thẩm phán TAND tỉnh Cà Mau giải thích rằng ông đi "tư vấn pháp luật" cho người phụ nữ này.

Ngày 12/10, lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau cho biết đã nhận được bản giải trình của thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng (Phó Văn phòng TAND tỉnh Cà Mau) liên quan vụ bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ anh xe ôm.

Trong giải trình, ông Mộng cho rằng, khoảng 9h30' ngày 7/10, ông nhận được điện thoại của chị Thu (24 tuổi, vợ anh xe ôm). "Cháu Thu (tôi gọi mẹ chồng cô ấy là chị) nói vợ chồng có mâu thuẫn với gia đình nên dọn đồ ra ở riêng. Tôi hỏi ở đâu? Cháu Thu bảo thuê phòng số 3, nhà trọ Tân Hải 'chú rảnh chạy qua tư vấn cho vợ chồng cháu một số việc'...", ông Mộng nêu.

Phó chánh văn phòng TAND tỉnh cho biết, gần một tiếng sau ông đi đổ xăng gần nhà nghỉ trên nên tiện đường vào gặp Thu xem nhờ tư vấn việc gì. Tuy nhiên, ông bị một nhóm người khống chế đưa về nhà anh xe ôm. Thấy hàng xóm la lối, đòi hành hung nên ông Mộng bỏ về cơ quan trình báo với tổ chức.

Theo ông Trương Văn Bình (Chánh án TAND tỉnh Cà Mau), dù thẩm phán Mộng giải trình vào nhà nghỉ là để tư vấn cho vợ anh xe ôm nhưng ông này là đảng viên đương chức lại vào phòng với một phụ nữ có gia đình thì “dù gì cũng vi phạm pháp luật”.

Thiên Phước
 

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ cùng vợ anh xe ôm, thẩm phán TAND tỉnh Cà Mau giải thích rằng ông đi "tư vấn pháp luật" cho người phụ nữ này.

Ngày 12/10, lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau cho biết đã nhận được bản giải trình của thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng (Phó Văn phòng TAND tỉnh Cà Mau) liên quan vụ bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ anh xe ôm.

Trong giải trình, ông Mộng cho rằng, khoảng 9h30' ngày 7/10, ông nhận được điện thoại của chị Thu (24 tuổi, vợ anh xe ôm). "Cháu Thu (tôi gọi mẹ chồng cô ấy là chị) nói vợ chồng có mâu thuẫn với gia đình nên dọn đồ ra ở riêng. Tôi hỏi ở đâu? Cháu Thu bảo thuê phòng số 3, nhà trọ Tân Hải 'chú rảnh chạy qua tư vấn cho vợ chồng cháu một số việc'...", ông Mộng nêu.

Phó chánh văn phòng TAND tỉnh cho biết, gần một tiếng sau ông đi đổ xăng gần nhà nghỉ trên nên tiện đường vào gặp Thu xem nhờ tư vấn việc gì. Tuy nhiên, ông bị một nhóm người khống chế đưa về nhà anh xe ôm. Thấy hàng xóm la lối, đòi hành hung nên ông Mộng bỏ về cơ quan trình báo với tổ chức.

Theo ông Trương Văn Bình (Chánh án TAND tỉnh Cà Mau), dù thẩm phán Mộng giải trình vào nhà nghỉ là để tư vấn cho vợ anh xe ôm nhưng ông này là đảng viên đương chức lại vào phòng với một phụ nữ có gia đình thì “dù gì cũng vi phạm pháp luật”.

Thiên Phước
Hmm!
Đọc xong tin này chỉ còn nước cười như....mếu!
 

diemhoang124

Active member
Joined
Oct 11, 2010
Messages
701
Points
28
có phải "tình ngay mà lý gian" hông ta? hem bít nữa nhưng thôi chiện thiên hạ.. chán chết Việt Nam ơi!!! gì cũng xảy ra đc.
 

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Hic! tình cái gì mà ...lý!!!! Nếu thực sự là tư vấn thì thiếu gì chổ để tư vấn, tại cơ quan cũng có chổ tiếp dân. hoặc muốn có chut riêng tư thì chọn một quán nước nào đó. Chắc là chị này đã bị chồng...uýnh nên muốn nhờ "tư quấn" và muốn cho xem bằng chứng vì bị chồng uýnh vào chổ ...ngặt. Hahaha
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Đủ kiểu tư vấn
 

5saigon

Member
Joined
Feb 23, 2011
Messages
385
Points
18
Hahaha. Cuối cùng thì Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện. Đúng là VN cái gì cũng hô biến được. Chuyện to hóa bé, chuyện bé hóa không có gì. Nếu chúng ta có nhiều phép biến hóa như vậy thì thế nào cũng có ngày Đại Náo Thiên Cung.
 

Username

Member
Joined
Aug 26, 2010
Messages
530
Points
18
để đc nâng cao kiến thức thì cần phải đc "4 vấn" chứ đâu phải muốn " đỉnh " cao của nghệ thuật khơi khơi dc.

Chắc là đúng 4 vấn rồi:haha:
 

Chi pheo

Active member
Joined
Apr 15, 2011
Messages
460
Points
28
Con người sai phạm thì ở đâu cũng có, vấn đề là xử lý thế nào, TS thèng này, học tập gương đạo đức ai thế không biết, không kỷ luật nặng là xem như thêm một nhát đục vào cái nhà thể chế.
Theo phỏng đoán riêng, em kia là dạng lính nhảy dù nghiệp dư, cả 2 không phải gặp nhau lần đầu, thèng này xui quá!
 
L

lehuuhau

Guest
Con người sai phạm thì ở đâu cũng có, vấn đề là xử lý thế nào, TS thèng này, học tập gương đạo đức ai thế không biết, không kỷ luật nặng là xem như thêm một nhát đục vào cái nhà thể chế.
Theo phỏng đoán riêng, em kia là dạng lính nhảy dù nghiệp dư, cả 2 không phải gặp nhau lần đầu, thèng này xui quá!

bây giờ mấy quan coi đạo đức nhẹ như lông hồng
 

diemhoang124

Active member
Joined
Oct 11, 2010
Messages
701
Points
28
Vợ xe ôm bị thẩm phán ép vào nhà nghỉ?

Chị T, người bị bắt quả tang vào nhà nghỉ cùng thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng (Phó chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau) khẳng định đã bị ông Mộng ép vào nhà nghỉ.
Sáng 14/10, ông Lê Thường Vụ (Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ TAND tỉnh Cà Mau), cho biết, đã nhận được đơn khởi kiện của anh Nguyễn D - chồng của chị Trần Thị T. (24 tuổi, người bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng), thông tin trên báo Người lao động. “Qua xác minh, chúng tôi nhận thấy phần giải trình của ông Mộng và trình bày của chị T. đều có những điểm mâu thuẫn nhất định. Do đó, cần phải phân tích thật kỹ những tình tiết mâu thuẫn để đi đến kết luận mang tính khách quan. Nếu ông Mộng sai phạm thì sẽ xử lý chứ không bao che”, báo này dẫn lời ông Vụ.

Theo báo này, chiều 12/10, trước sự có mặt của thẩm phán Lê Thường Vụ, chị T. cho biết không có tình ý với ông Mộng. Chị khẳng định bị ông Mộng ép vào nhà nghỉ. “Khoảng hơn 9 giờ ngày 7/10, ông Mộng điện thoại bảo tôi đến nhà trọ nếu không sẽ rửa hình chụp được với tôi đem qua cho chồng. Tôi sợ quá nên đi đến nhà trọ mà không nói với ai hết. Khi tôi đến nhà trọ Tân Hải, ông Mộng kêu dắt xe vô phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này, ông Mộng ép tôi nằm xuống giường. Tôi không la mà vùng vẫy khoảng 30 phút thì bên nhà chồng tới. Khi bước ra khỏi phòng, tôi và ông Mộng vẫn mặc đồ bình thường”, chị T trình bày trên báo Người lao động.

Trên báo này, chị T nói rằng đó là lần duy nhất chị gặp ông Mộng tại nhà trọ. Chị T cho biết chị mới quen ông Mộng được khoảng 3 tháng, do ông này thường gọi điện thoại cho mẹ chồng chị để gọi nước uống và chị là người bưng nước qua phòng làm việc cho ông. Trong một lần trong lúc chị đang trả tiền thừa thì ông Mộng lấy điện thoại di động ra chụp hình, sau đó đưa hình cho chị xem.

20111014183506_t1.jpg

Tờ giải trình của ông Nguyễn Thanh Mộng. (Ảnh: Người lao động)

Trong khi đó, ông Mộng lại giải trình với lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau rằng ông vào nhà nghỉ cùng chị T vì chị này gọi điện nhờ tư vấn về việc mâu thuẫn với gia đình. "Sáng 7/10, sau khi giải quyết một số công việc ở cơ quan thì vợ cháu D gọi điện thoại cho tôi, nói là vợ chồng có mâu thuẫn với gia đình nên dọn đồ ra ở riêng. Tôi hỏi ở đâu, cháu nói: “Thuê phòng số 3, nhà trọ Tân Hải, chú rảnh chạy qua tư vấn cho vợ chồng cháu một số việc”. Tôi trả lời: “Một chút chú rảnh sẽ chạy qua”. Đến khoảng 10 giờ 15 phút, tôi đi đổ xăng ở cây xăng Tỉnh ủy. Sẵn gần nhà nghỉ Tân Hải, tôi ghé qua để xem vợ cháu D gặp tôi có việc gì. Khi chạy vào nhà trọ, không thấy vợ chồng cháu D, tôi định đi về thì thấy vợ cháu D chạy xe tới. Tôi hỏi chồng cháu đâu thì vợ cháu D bảo: “Chú vào phòng đi!”. Tôi vừa bước vào phòng thì ở bên ngoài có bốn, năm người đến khống chế tôi, buộc tôi phải chạy xe về nhà cháu D", báo Pháp luật TP.HCM dẫn tường trình của thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng.

20111014183506_t2.jpg

Nhà nghỉ Tân Hải nơi phát hiện sự việc (Ảnh: Dân trí)

Lời giải trình của ông Mộng khiến gia đình anh D. bức xúc. Anh D. khẳng định quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, vợ - chồng không hề có mâu thuẫn trong 6 năm chung sống. “Ông Mộng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, rồi đổ lỗi cho vợ tôi”, anh D cho biết trên báo Dân Việt. Mẹ anh D cũng khẳng định trên báo Pháp luật TP.HCM rằng: “Lời chú Mộng thật quá vô lý. Tôi không muốn nói nhiều, vì còn có chân lý, lãnh đạo và người dân. Tôi tin mọi người sẽ nhìn thấu sự thật và làm rõ sự thật này…”.

Vụ lùm xùm này đã gây xôn xao trong dư luận suốt mấy ngày nay. Nhiều đồn đoán cũng đã được thêu dệt. Có thông tin cho rằng gia đình anh D buộc ông Mộng viết giấy cam kết nuôi chị T suốt đời thì sẽ bỏ qua vụ việc hoặc gia đình anh D đòi ông Mộng bồi thường 100 triệu đồng thì sẽ không thưa kiện gì nữa. Trước những thông tin này, gia đình anh D tỏ ra rất bức xúc. “Có con dâu ngoại tình là một bất hạnh quá lớn, nỗi đau mà gia đình tôi phải chịu là không gì có thể bù đắp. Vậy mà người ta nỡ lòng đặt điều tiếng xấu cho gia đình tôi. Tôi không muốn nói nhiều, hãy để công lý phán xét”, mẹ chồng chị T, cho biết trên Người lao động.

Trước đó, vào ngày 7/10, gia đình anh D bắt quả tang ông Mộng với chị T cùng nhau vào phòng trọ ở nhà nghỉ Tân Hải (phường 5, TP Cà Mau) để “hò hẹn”. Được biết, TAND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu thẩm phán Mộng bàn giao những vụ án đang được phân công xét xử, không có mặt trong HĐXX các vụ án khác; đồng thời tiến hành các quy trình kiểm điểm, kỷ luật ông Mộng về hành vi trên.

Thu Hằng (Tổng hợp)
 
Top Bottom