anh yêu
R.L.G
- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 2,126
- Points
- 113
Tối buồn, lang thang hoài cũng chán mà Ngố thì giờ này chả nhớ tớ mềnh. Thôi thì mình tự sướng cái cho cuộc sống đôi khi bớt tẻ nhạt.
Ngố, người đàn ông em yêu, hãy lấy người như em bởi vì:
Em thông minh có hạn lại hậu đậu, đôi khi kém hiểu biết nên luôn cần chỉ dẫn.( mà đàn ông các anh thích được ở vai trò chỉ dẫn)
Em có chiều cao trung bình nên luôn thua mọi đàn ông một cái đầu (trở lên)
Một số thứ ở em không bị...thâm đen.
Em cũng khá trắng trẻo (trừ 1 số chỗ), nhiều tóc, mịn màng và không bị… hôi nách.
Em cá tính nhưng cũng viết mặc váy đẹp
Em rất dịu dàng.(những chỗ cần thiết)
Em không thực dụng lắm (vẫn tin vào túp lều tranh và hai quả tim vàng)
Em biết nấu ăn , biết đi chợ, biết mặc cả, biết chọn cá tươi.
Em rất dễ nuôi (có thể ăn cơm cá khô 1 tháng 30 ngày, nếu chẳng may Ngố của em bị thất nghiệp)
Em thích chăm sóc Ngố hơn là chăm sóc mình (vậy nên em sẽ luôn ưu tiên mua sắm cho Ngố trước khi cho em nhá)
Em có khả năng sinh đẻ và thích làm mẹ
Em thích sex (tất nhin chỉ với Ngố nhà em thoai)
Em dành rất nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn không bao giờ ăn bám
Em không bao giờ mè nheo đi theo khi Ngố đi nhậu dù rằng em cũng ham vui nhưng em lại luôn biết cho Ngố cái khoảng tự do anh cần
Không bao giờ bảo rằng “Em không thích, em mệt lắm”(luôn luôn sẵn sàng )
Ít tham vọng, bon chen, ít mê đắm vật chất.
Em không bao giờ sang nhà hàng xóm ngồi lê
Mẹ em rất tâm lý. (không bao giờ quan tâm đến khả năng kiếm tiền của con rể)
Bố em rất thoải mái và chả bao giờ ca thán về con rể hết
Em không bao giờ đòi Ngố đưa đi chơi bời tốn kém hoặc quà cáp xa xỉ, không tiêu tiền không phải của mình.
Có thể nói chuyện với Ngố về các vấn đề thời sự,chính trị, thể thao, văn hoá… nói chung là mọi chuyện trên giời dưới biển (nghe nhiều hơn là nói, vì ...biết gì đâu mà nói, nhất là thể thao )
Thích may vá nhưng không giỏi may vá lắm đâu. (ví dụ: em có thể biến 1 cái áo dài thành ngắn nhưng ko thể làm ngược lại)
Không lắm lời ở chỗ đông người để Ngố phải ngượng.(chỉ ngồi cười mỉm mỉm mà đôi khi Ngố vấn trêu là như bà hâm)
Biết ghen (nếu Ngố có bồ mình sẽ...cắt)
Biết làm nũng.
Biết e thẹn.
Biết tiết kiệm
Biết quản lý chi tiêu công khai và hợp lý.
Không bao giờ rút tiền trong ví Ngố.
Hơi thở thơm tho
Biết đấm bóp massage. (cho tất cả các bộ phận, phần cứng ,phần mềm)
Học cách không la hét con cái.
Không biết tự sửa những vật dụng trong nhà.(nhưng biết đập vỡ để sắm cái mới)
Không tự giải quyết được những vấn đề lớn và nghiêm túc (ví dụ ...kết hôn hay ly hôn.)
Nếu không đục lỗ được thắt lưng thì luôn nhờ Ngố và không quên tỏ ra thán phục.
Hay “vô tình” để cho Ngố biết là có nhiều người nhòm ngó nhưng mình cố tình ko thèm để ý .(rằng em rất chính chuyên dù có bị nhiều thằng cha chèo kéo)
Biết sợ ma.Thỉnh thoảng hay khóc trong mơ, thút thít.(có khi là…giả vờ thôi =))
Rất sung sướng nếu được Ngố quan tâm, hỏi han 1 tẹo thôi.(sẽ cười cả ngày)
Rất sung sướng nếu được Ngố chở đi đâu đó (sẽ ôm eo rất chặt và hãnh diện)
Rất sung sướng từ ngày Ngố đi làm sớm (tự dưng thấy mình cũng thay đổi đc cái gì đó trong nếp cũ của Ngố phết)
Biết dọn dẹp nhà cửa và toalet
Biết ủi đồ cho Ngố trước khi cho mình
Không bao giờ đàn đúm.
Không vứt băng vệ sinh lung tung.
Khuyết điểm duy nhất là … đã khoe khoang về bản thân như trên =))
PS: Thế nào Ngố iu, em đủ các yêu cầu làm vợ anh rồi chứ? chẹp chẹp