Nhật ký của Biển

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
biển

Trời lại trở gió. Mưa rả rích từ đêm qua. Mong một chút nắng để ra phố, hòa vào âm thanh cuộc sống. Tôi sợ phải nghe chính tiếng vọng âm ỉ từ trái tim mình...
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Trên đời này chẳng có buồn đâu
Chỉ có không vui là bùi ngùi cơn mộng
Có những lúc làm nên khoảng trống
Để vô hồn cháy lụi câu thơ

Chỉ xám thôi mà chẳng hồng giấc mơ
Lúc tỉnh lại tìm giấc mơ nào khác
Trăng vắt vẻo ngoài hiên như bài hát
Cay cay chút lòng thâm tím vành môi

Quẳng cái buồn đi vì có nó bao giờ
Chỉ thút thít chút mặn mòi nước mắt
Của lòng ai một thời chiu chắt
Gởi chốn xa vời... gởi chốn chẳng phải thơ !
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Mưa ngoài trời có khi xối xả

Khi nhẹ nhàng tí tách chơi vơi

Nhớ ai đó ví những cơn mưa cũng giống tình yêu trong đời

Khi to khi nhỏ - khi ấm khi lạnh - khi rơi nhẹ khi cuồng nhiệt đam mê...

Những cơn mưa đã qua cũng như tình yêu ngày đã cũ...

Sao không mở lòng cho thỏa, sống trọn vẹn với tình khi cơn mưa chưa dứt?
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Ta vào xóm lá để chơi vui
Chiều tán, tối vui, sáng ngủ vùi
Chữ nghĩa, văn chương và tình bạn
Dù rằng chẳng nổi một lều thơ...
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Diemhoang khi nào em về quê?
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Hôm nay chợt thấy nhớ 1 người, nhớ khinh khủng. Nhớ đến tỉnh rượu rồi, lại thấy đau, khóe mắt lại thấy cay cay ...


Nơi biển lặng thăm thẳm rất sâu
Ai có biết sóng ngầm cuộn chảy...
Có ai hay và ai có thấy
Phẳng như tờ xanh biếc những bâng khuâng !?
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Lại té xe, dạo này thế nào ấy nhỉ? Hễ cầm xe không đụng thì cũng là té. Sáng đi kiếm đồ ăn, qua cái ngã 4, xe ngược đường chạy lại, thắng xe tránh nó :khoc: thắng chân chứ có thắng tay đâu mà chổng bánh lên trời, rồi thế là té. Chiếc xe không biết trúng đâu mà xăng cứ rỉ ra hoài. Lại hao tài, hông lẽ của đi thay người là điều có thật???
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Tưởng rằng hok đau, tới giờ mới đau. Chân bước lên xuống than mà muốn khóc, cái vai ...hic. Sợ mẹ biết nên cứ ôm đó mà chịu :khoc1:
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Mình có 2 tật rất xấu là cố chấp và thù dai.
* Cố chấp không bao giờ chịu nghe theo lời số đông nếu mình cho rằng họ sai. Và luôn bảo vệ luận điểm của mình. Một mình mà đánh với 1 đóng người thì kết quả ai cũng biết. Mang tai tiếng trong cái đám bùi nhùi đó rằng mình là 1 thằng khó ưa. uh, thì khó ưa có sao đâu, mình sống vẫn là mình, nếu không hợp nhau, cần gì phải sống chung. Mềnh là chúa ghét cái kiểu a dua nịnh bợ, và mình đế 3 nơi đều nịnh bợ a dua, chán chết.
* Thù dai: hễ bình thường thì bình thường dù người lạ mình vẫn sẵn sàng bỏ qua những cái bất hòa, hay không bao giờ để ý những lời tranh cải dù là có đao to búa lớn, chỉ cần nói rỏ ràng, chịu nói và chịu nghe nhau nói là ok. Vì vậy trong mắt 1 số người mình vẫn chơi được. Mềnh là mềnh rất thù dai những thằng đâm lén sau lưng mềnh,những cái kể chuyên đi kể xấu người khác mà bản thân không đáng 1 xu. Không làm được gì nên chuyện, cái gì cũng cần người ta giúp đỡ mà luôn tỏ ra ta là kẻ biết hết mọi thứ trên đời, thua không bao giờ nhận thua mà dùng thủ đoạn sau lưng để thắng theo kiểu chuyên chế độc tài, nhục mà chẳng bao giờ biết nhục. Mặt dày. Mềnh là mềnh không bao giờ muốn đứng chung 1 sân với loại đó, nhưng mà hễ mình đi đâu là con sâu nó bò theo tới đó.

Mềnh là mềnh rất thù dai, dù con sâu róm đó chưa làm gì đụng chạm mình nơi này nhưng mềnh gặp sâu nhất định sẽ diệt sâu. Diệt cái lũ cơ hội, nhờ nịnh bợ mà đi lên, nhờ lòn cúi mà nên địa vị. Cha mẹ sinh ra có 2 cái chân mà không bao giờ chịu đi bằng chân, cứ khoái đi bằng 2 đầu gối. hazzzi, nhục :khoc:
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
nếu như ngày đó ta đừng biết nhau. chỉ là bạn bt, e chẳng là gì đối a hết, đừng làm khổ e nữa.

Nếu không là gì của nhau thì đã không đau.

Uh, thì lúc nào chẳng là anh làm khổ em.

Uh, thì lúc nào con chó ấy theo anh em chả bênh vực cho nó.

Uh, thì ... cứ mặc kệ tất cả đi vì... không là gì cả... tôi làm gì em? Tôi đánh chó là làm em đau ư?

Trong em con chó ấy lúc nào cũng hơn tôi.

Chả cần, em đừng đau vì tôi ko nói em. Còn em đau lòng thay thì cứ đánh lại tôi. 2 người cũng 1 tuyến dễ thắng thôi mà :thedo:
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Biển chẳng bao giờ được bình yên đâu. Giông tố làm người ta lớn khôn thêm. Có người bảo tôi trãi qua bao nhiêu chuyện rồi mà vẫn như vậy. Có làm được gì không? Xin thưa là có. Tôi được làm chính tôi. Lòn cúi, nhịn nhường lũ mạt hạn đó làm gì? Nó có nuôi sống tôi đâu, dù cho không chìu theo ý tụi nó thì cũng có chút khó khăn nhưng có tụi nó hay không cũng chẳng làm tôi no hơn hay đói hơn. Vậy đếck gì phải hạ mình?
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Một ngày đắng triền miên và m biết đắng sẽ như ánh nắng mặt trời sẽ mọc vào buổi sáng và tắt trong bóng đêm.
Cám ơn người nấu canh khổ qua đã cho tôi cảm nhận được hết vị đắng

Con tằm nhả kén vương tơ
........................................................
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

Xin đừng chúc tôi vui, đừng nhớ đến tôi vào ngày lễ, đừng tặng gì cho tôi, đừng cho tôi cảm giác rằng người vẫn còn y tôi nếu người không thật lòng muốn đến với tôi.
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Sau 1 đêm thức trắng là 1 cảm giác uể oải. hic, ik ngủ thôi :ngu:
 

Biển

Người về từ lòng đất
Joined
Apr 16, 2011
Messages
450
Points
18
Vết thương dưới chân không chịu lành, nó ngày càng lang rộng ra và nhứt nhiều hơn :khoc:
 
Top Bottom