[report] C/t từ thiện ngày 20/12/2014 tại Hậu Giang

Administrator

Administrator
Staff member
Joined
Nov 23, 2011
Messages
309
Points
63
* Địa điểm: Ấp Long An, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang.

10606135_737436879670994_8204441203426143046_n.jpg

- Đối tượng trao quà: Một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Ấp Long An, có sự xác nhận nằm trong danh sách hộ nghèo của chính quyền địa phương và khảo sát thực tế của BTC Vemientay.vn.

* Thời gian: Thứ 7 ngày 20/12/2014

Tổng cộng Vemientay.vn trao tặng 121 phần quà cùng một số quần áo đã qua sử dụng, cho các hộ gia đình. mỗi phần quà gồm:

- 10 kg gạo = 100.000
- 1 xà bông tắm Lifebuoy (90g) = 6.000
- 1 xà bông giặt Surf (800g) = 20.000
- 0,5kg đường cát trắng = 7.500
- 1 Dầu gió Trường Sơn (12ml) = 11.000
- 1 hộp sữa bò = 15.600
- 1 khăn tắm = 80.000 (chị Loan chợ Lớn tặng)
.....................................................
Tổng: 240.100 / phần quà

Ngoài ra:

+ Tặng 200 cây viết + 200 cuốn tập + 5.000.000 tiền mặt cho trường Tiểu học Ấp Long An B, Thị Trấn Cái Tắc để Hiệu Trưởng đóng một số bàn ghế mới cho các em.

+ Tặng thêm 15 phần gạo cho 15 hộ nghèo nằm ngoài khảo sát nhưng tìm đến xin = 1.500.000.

Chi mua quà:

- 1.360 kg gạo x 10.000 = 13.600.000
- 121 bánh xà bông tắm Lifebuoy (90g) x 6.000 = 726.000
- 121 bịch bột giặt Surf (800g) x 20.000 = 2.420.000
- 121 bịch đường cát trắng (0,5kg) x 7.500 = 907.500
- 121 chai dầu gió Trường Sơn (12ml) x 11.000 = 1.331.000
- 121 hộp sữa bò x 15.600 = 1.887.600
- Túi xốp đựng quà = 142.000
- Phí chuyển hàng về Hậu Giang + in phiếu = 400.000
.......................................................................
Tổng: 21.414.100

Thu:

- Đóng góp từ Thành viên diễn đàn và thân hữu gần xa = 25.545.000
- Quĩ từ thiện Vemientay.vn còn = 1.500.000
-----------------------------------------------------
Tổng: 27.045.000

*Tổng giá trị quà tặng: 5.000.000 + 21.414.000 = 26.414.000 + 200 cây viết + 200 quyển tập + 121 khăn tắm

=> Thu - chi = 27.045.000 - 26.414.000 => còn lại 631.000 (lưu quĩ từ thiện Vemientay.vn)

* Xem thêm: Các c/t từ thiện đã được thực hiện bởi Vemientay.vn => Tại đây
 

Administrator

Administrator
Staff member
Joined
Nov 23, 2011
Messages
309
Points
63
Phiếu chuẩn bị lên đường về Hậu Giang nè :laclu: :hongio2:
Mình làm phiếu, phần thời gian cố tình để qua một bên, chừa 1 bên trống đóng nguyên cái mộc cho rõ đẹp. Nhờ ku em đi in dùm. Mấy anh in phiếu nhí nhảnh đem canh giữa... Thành ra phải đóng mộc lên như zầy... :lau:
10628209_732691826812166_1291379488980012233_n.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Chúng ta sẽ trao 5.000.000 cho Hiệu trưởng trường Tiểu học Ấp Long An B Thị trấn Cái Tắc để thay mới một số bàn ghế đã hư hỏng nặng cho các em. Vì bàn ghế do nhà trường phụ trách đặt sẽ đúng kích thước, với lại thời gian đóng cũng lâu. Nên chúng ta sẽ trao tiền để nhà trường phụ trách làm. Trường này nằm gần nhà bạn của anh Fellow nên anh ấy sẽ quan tâm việc này.

1526875_732691820145500_8626018641887696348_n.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Dầu mà năm nào cũng lên giá hết trơn @_@. Năm trước 10.100/chai năm nay 11.000 rùi @_@

Dầu gió xanh 12ml, 11.000 x 121 = 1.331.000

(1 chai lẻ thôi mà cũng tính mình thêm 1000 mới chịu à @_@)

1622849_735868329827849_8447688263196976687_n.jpg
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Tình hình là có chút trục trặc, phiếu phát quà gửi từ hôm t6 tuần trước đến nay mà dưới đó vẫn chưa nhận đc, cho nên nhờ luôn dưới đó in lại và đóng dấu phát cho kịp ... hình như chuyến này kô đc suôn sẽ lắm
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đây xuống đó gần mà Chành nào làm ăn kỳ vậy :(. Em vắng mặt có 1 lần mà thấy loạn hết trơn dzậy ta :(. Đợt nào em chuẩn bị tất tần tật một mình cũng thấy rất nhẹ nhàng, đơn giản, nhanh gọn... :v

Chắc để Béo ca thực tập vài đợt cho kinh nghiệm mượt mà hơn quá hen Béo ca =))
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Đây xuống đó gần mà Chành nào làm ăn kỳ vậy :(. Em vắng mặt có 1 lần mà thấy loạn hết trơn dzậy ta :(. Đợt nào em chuẩn bị tất tần tật một mình cũng thấy rất nhẹ nhàng, đơn giản, nhanh gọn... :v

Chắc để Béo ca thực tập vài đợt cho kinh nghiệm mượt mà hơn quá hen Béo ca =))

ac ... a gửi Phương Trang, bữa gửi là ngay bữa bay đi đà nẵng, nhờ người gửi giùm, có ghi thông tin đầy đủ hết trơn ahhh, với lại trước giờ gửi hem sau, lần này điên khùng sau đóa, còn những cái khác xong hết òi tại lười chưa ghi lên thui, có hỗ trợ thêm bánh kẹo, và đi xin đc mớ đồ cũ nữa
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Hoàn tất mua hàng, ngoài những món trên đc ưu đãi bán với giá gốc thì chị Loan ở đại lý khu chợ lớn tặng kèm 121 khăn để tặng cho bà con nghèo. Tiếp đó là 1 số bánh kẹo phát cho các trẻ em nghèo, chưa kể đc giảm giá cước chuyển hàng hóa theo yêu cầu đến mức tối đa. Cám ơn chị Loan hỗ trợ thêm phần quà và Cần Thơ Tô Châu hỗ trợ chi phí chuyển hàng về nơi từ thiện :). Chuyến này mặc dù hơi cực vì tự xử hết nhưng cuối cùng cũng xong ..

10404154_736679686413380_3246279605839087901_n.jpg


10404154_736679686413380_3246279605839087901_n.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đã cập nhật đầy đủ thông tin mua hàng ở đầu topic nha cả nhà :chao:

Nhờ bx anh Béo mua đồ dùm có lợi lắm nghen, vừa mua được giá siêu tình củm mà lần nào cũng được chị tài trợ thêm bánh kẹo cho mấy em nhỏ :hehe:

Chuyến đi lần này SR kẹt công việc đột xuất nên tội nghiệp Béo ca vất vả, lo tất tần tật chuyện hậu cần. Cảm ơn Béo ca và những người bạn thật nhiều nha :hongio2: (hứa là những lần sau sẽ không để "kẹt đột xuất" nữa đâu :laclu:)

P/s: Tính ngộ, làm gì phải cho xong không thì cứ nóng ruột suốt không có yên. Lên giường ngủ rồi, bật đt thấy anh Béo up hóa đơn mà hông thấy hình... dậy đi xuống lầu up lại hình... lấy giá cả cộng tiền này nọ cho xong xem tình hình chi phí thiếu đủ ra sao mới an tâm.

Cả nhà ngủ ngon :ngu:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Phí chuyển đồ về Hậu Giang 340.000 + 60.000 in phiếu = 400.000 (SR trả phần này :chao:)
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Do có chút thay đổi là khi về tới nơi khảo sát và thấy hộ gia đình dự tính tài trợ 1000.000đ thì tình hình như sao:
* Mặc dù chồng đã mất nhưng không để tang chồng và không thờ, sức khỏe vẫn đi làm được bình thường và không có con. Cho nên cuối cùng quyết định là dùng phần tiền đó hỗ trợ cho các hộ nghèo thêm, điển hình là 15 hộ nghèo khó, thiếu gạo để ăn. Tóm lại chuyến đi này hơi vất vả nhưng rất vui vì đã trao các phần quà cho các hộ nghèo đúng nghĩa, có những người già nghèo, đi đứng rất khó khăn và điều kiện kinh tế thiếu trước hụt sau.
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Sáng ngày 20/12 toàn bộ nhóm có mặt tại UBND Cái Tắc - Hậu Giang để chuẩn bị cho việc phát quà đợt 1 cho các hộ nghèo ở khu vực phía ngoài, nhờ vào sự giúp đỡ của cơ quan chính quyền nên mọi việc trơn tru không bị bất cứ trục trặc gì. Hàng hóa được chuyển tới vào ngày t6 và lưu kho tại UBND, gạo cũng được chuyển tới nơi và sắp xếp sẵn, cho nên nhóm chỉ việc tới và phân quà ra từng phần riêng.
* Phần quà cho hộ nghèo bao gồm: 10kg gạo, 1 dầu, 1 bịch đường 500g, 1 bịch xà bông Surf 800g, 1 xà bông cục lifeboy, 1 cái khăn

View attachment 34

Anh em cùng nhau phân quà để phát cho mọi người

View attachment 35

View attachment 36

View attachment 37

View attachment 38

View attachment 39

View attachment 40
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
View attachment 59

Sau buổi phát quà thì có chụp chung với toàn thể ban lão đạo xã

View attachment 58

Tiếp tục đi đến điểm thứ 2, điểm này đi sâu vô trong và mọi người phải di chuyển bằng phương tiện 2 bánh, cũng nhờ sự trợ giúp của anh em dưới này nên việc di chuyển thuận lợi không gì là khó khăn :). Phải nói là những hộ gia đình trong khu vực này rất là nghèo, hầu như là đều làm công hoặc đi rẫy, có người tới nhận quà mà trên người vẫn còn mang hương đồng nội ...(nói thẳng ra là phân trâu đó mà :D), nói chung nhìn hoàn cảnh bà con ở đây rất tội. Nhưng thật ra tận sâu bên trong còn rất nhiều hộ nghèo hơn nữa nhưng do kinh phí, thời gian, và đường đi rất kho khăn để vô tận trong đó, hy vọng sẽ hẹn bà con nghèo vào chương trình lần sau

View attachment 60

View attachment 61

View attachment 62

View attachment 63

View attachment 64

View attachment 65


Phát bánh kẹo cho các bé :)
View attachment 66

Các bé ở đây mặc dù là dân nghèo, có thể dân trí không hơn các bé ở thành phố nhưng được cái rất lễ phép, khi nhận cái bánh hay cây kẹo đều khoanh tay "cám ơn cô, cám ơn chú" trong rất tội và thương, hầu như khi phát nhìn mặt các bé rất vui và hạnh phúc
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Các bé xếp hàng trật tự để nhận phần quà của mình

View attachment 69

View attachment 70

Mình cũng được nhận quà chứ bộ :D

View attachment 71

Tiếp đến là 15 phần gạo hỗ trợ thêm cho các bà con nghèo khó, các hộ này nói chugn là chỉ mong có gạo để ăn chứ không mong có quà gì, và họ cũng rất nghèo
View attachment 72

View attachment 73

Thay mặt nhóm gửi cho hội khuyến học của trường 5000.000đ để sửa sang phòng ốc học sinh, kèm theo đó là 200 cuốn tập và 200 cây viết để tặng cho các em học sinh

View attachment 74
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Chuyến đi lần này là... ít người kỷ lục nè, đại diện VMT chỉ có 3 người, nhưng được cái 3 anh cao to vạm vỡ: Fellow, Onesieuthi, Kevin Thái. Bé Như Quỳnh công chúa nhà anh One 4 tuổi chứ cũng 2 lần tham gia phát quà với Vemientay.vn rùi nha :hongio2:

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của địa phương, nhất là nhờ người bạn của anh Béo ở Hậu Giang nhiệt tình giúp đỡ. Anh Béo nhớ chuyển lời cảm ơn từ bà con VMT đến ảnh nha :laclu:

Cảm ơn 3 ông anh lực lưỡng của VMT. Cảm ơn Béo ca đã giúp hết mình hoàn thành chương trình thật tốt :hongio2:

Hi vọng trong tương lai, dịp nào đó, Châu Dũng và anh Lão K cùng về một lượt, tham gia chuyến đi trao quà với VMT, để cho 2 người làm phu khuân vác một bữa cho đã :hehe:
 
Top Bottom