- Joined
- Nov 23, 2011
- Messages
- 309
- Points
- 63
Bữa đầu check in ở Thượng hải, vô thang máy cùng lúc với một cặp U60, hai ông xách hai cái vali đen nhỏ, mình thì vàng chanh chà bá, cô kia thì tím than to vật vã, to hơn cả vali mình. Tự nhiên hai ông nhìn 4 cái vali xong nhìn nhau cười, mình với cô kia cũng nhìn nhau phì cười. Lúc ra khỏi thang máy, anh í bảo "công nhận vali em to thật, ko ngờ chị kia còn to hơn, oh ladies".
Sau một tuần shopping...
Sáng nay tự nhiên ảnh mua cho mình thêm... Một cái vali mới... Chỉ cười... Hok nói gì...
Vì lần đầu mình wa TH, ảnh dắt mình đi ăn vòng vòng (vì mình khoái ăn) coi mình thích chỗ nào nhất. Đến nỗi ngân hàng khóa thẻ luôn (NH bên đó ngộ thiệt). Ngân hàng đt nói thấy mỗi ngày thanh toán nhiều NH khác nhau thấy lạ nên khóa trước cho chắc ăn rồi tính =))
Thích nhất ăn ở Langham và Hyatt.
Lúc dzìa VN, Thằng quỉ ngồi cạnh, máy bay vừa cất cánh xong, hắn lôi ra một chai black label, một chai nước suối và cái ly...
Hắn rót 2 phần rượu, 1 phần nước... Chọt ngón tay vào khuấy đầy say mê...
Hết ly này... Đến ly khác...
Tự dưng nghĩ... Có khi nào sau khi quất hết 750ml, hắn quay sang nhìn mình cười man dại... Rùi tát cho mình mấy chục cái trước khi có người kịp... Giải cứu mình ko... Cứ nghĩ vậy mà mỗi lần nhìn ngón tay hắn khuấy đảo trong ly lại thấy gớm gớm...
Hên quá cuối cùng hắn chỉ vui vẻ tươi cười lấy vali dùm và mình zìa nhà bình an... Hehe...
P/s: Có sân bay nào trên TG giống VN ko nhỉ, xuống máy bay (chứ không phải phi cơ) phải đi xe vào trong... Mình ghét điều này...
Sau một tuần shopping...
Sáng nay tự nhiên ảnh mua cho mình thêm... Một cái vali mới... Chỉ cười... Hok nói gì...
Vì lần đầu mình wa TH, ảnh dắt mình đi ăn vòng vòng (vì mình khoái ăn) coi mình thích chỗ nào nhất. Đến nỗi ngân hàng khóa thẻ luôn (NH bên đó ngộ thiệt). Ngân hàng đt nói thấy mỗi ngày thanh toán nhiều NH khác nhau thấy lạ nên khóa trước cho chắc ăn rồi tính =))
Thích nhất ăn ở Langham và Hyatt.




Lúc dzìa VN, Thằng quỉ ngồi cạnh, máy bay vừa cất cánh xong, hắn lôi ra một chai black label, một chai nước suối và cái ly...
Hắn rót 2 phần rượu, 1 phần nước... Chọt ngón tay vào khuấy đầy say mê...
Hết ly này... Đến ly khác...
Tự dưng nghĩ... Có khi nào sau khi quất hết 750ml, hắn quay sang nhìn mình cười man dại... Rùi tát cho mình mấy chục cái trước khi có người kịp... Giải cứu mình ko... Cứ nghĩ vậy mà mỗi lần nhìn ngón tay hắn khuấy đảo trong ly lại thấy gớm gớm...
Hên quá cuối cùng hắn chỉ vui vẻ tươi cười lấy vali dùm và mình zìa nhà bình an... Hehe...
P/s: Có sân bay nào trên TG giống VN ko nhỉ, xuống máy bay (chứ không phải phi cơ) phải đi xe vào trong... Mình ghét điều này...